Anh sau trận thua Hà Lan: Phía trước là bầu trời

Thể thaoThứ Năm, 01/03/2012 03:00:00 +07:00

Anh có thể đã thua Hà Lan ngay trên sân nhà. Nhưng qua trận đấu này, người ta có thể tin tưởng rằng chờ đợi “Tam sư” ở phía trước là một bầu trời tươi sáng.

Anh có thể đã thua Hà Lan ngay trên sân nhà. Nhưng qua trận đấu này, người ta có thể tin tưởng rằng chờ đợi “Tam sư” ở phía trước là một bầu trời tươi sáng.

Người Anh ngẩng cao đầu

Đúng là người Anh đã không thể ngăn cản được tốc độ và kĩ thuật của Arjen Robben, cho dù ngôi sao của Hà Lan hiện không có sức khỏe tốt nhất. Đúng là đội bóng xứ Sương mù đã thủng lưới 3 lần ngay trên sân nhà, và thất bại này khiến họ nhớ lại trận thua Croatia 2-3 tháng 11/2007, khiến cánh cửa dự EURO 2008 đóng sập. Nhưng nếu nhìn vào bức tranh toàn cảnh, ĐT Anh rõ ràng hết sức hứa hẹn.

Tuyển Anh sẽ mang phong độ ấn tượng này đến Euro 2012?

“Tam sư” đã thể hiện một tinh thần thi đấu đáng khen ngợi. Sau 2 bàn thua liên tiếp chỉ trong vòng hơn 1 phút trong hiệp 2, các học trò của Stuart Pearce đã không đầu hàng. Họ tiếp tục chiến đấu và giành giật những cơ hội khi có thể. Để rồi lần lượt Gary Cahill và Ashley Young lập công mang về một tỉ số hòa xứng đáng dành cho người Anh. Đó là chưa kể trong hiệp 1, Anh đã thể hiện một lối chơi có nét hơn với khả năng tấn công đều ở cả 2 cánh, nhờ những pha băng lên liên tục của 2 hậu vệ biên là Micah Richards và Leighton Baines.

Cuộc đấu này nhẽ ra nên khép lại với kết quả 2-2 như trận giao hữu giữa Hà Lan và Anh ở Amsterdam hồi tháng 8/2009. Nhưng Robben đã làm nên sự khác biệt. Có chăng Anh kém Hà Lan chỉ là vì họ không sở hữu một ngôi sao có khả năng bùng nổ rất đúng lúc như tiền vệ của Bayern. Song nên nhớ, trận này “Tam sư” không có sự phục vụ của Wayne Rooney vì nạn chấn thương.

Một tương lai tươi sáng

Người Anh thua, nhưng rõ ràng có thể ngẩng cao đầu. Thất bại này sẽ là một bài học quý giá dành cho những cầu thủ trẻ của xứ Sương mù như Chris Smalling, Micah Richards, Danny Welbeck, Daniel Sturridge, Phil Jones, Theo Walcott hay Fraizer Campbell. Họ chính là tương lai của “Tam sư” nếu tiếp tục đà tiến bộ như hiện tại và biết cách rút ra kinh nghiệm từ những trận đấu kiểu như thế này.

Nếu có Rooney, tuyển Anh sẽ khác

Một điểm tích cực nữa đối với người Anh chính là việc họ đã thi đấu ngang ngửa thậm chí có thời điểm lấn lướt Hà Lan - đội đang xếp thứ 3 thế giới và là ĐK Á quân World Cup. Hãy nhớ lại thất bại gần nhất của “Tam sư” tại Wembley trước trận đấu này khi gặp Pháp, đó là một màn trình diễn khác hoàn toàn. Đoàn quân khi ấy còn được chỉ đạo bởi Fabio Capello đã để đối phương chiếm ưu thế gần như tuyệt đối. Trước Pháp, ĐT Anh có thể thở phào vì chỉ thua với cách biệt 1 bàn. Song trước Hà Lan, họ xuýt xoa tiếc nuối vì nhẽ ra đã có một trận hòa.

Từ thất bại đáng khen ngợi trước Hà Lan, người Anh có thể tiếp tục đi lên và hy vọng sẽ có một kì EURO 2012 thành công trên đất Ukraine/Ba Lan. Cần phải nhắc lại rằng đội hình của Anh gặp Hà Lan rạng sáng hôm nay chưa phải là mạnh nhất khi vẫn thiếu Rooney, John Terry, Ashley Cole và Steven Gerrard phải rời sân ngay phút 30 vì bị đau. Nếu vượt qua vòng bảng tại EURO 2012 và tái ngộ đội bóng áo da cam ở vòng knock-out, “Tam sư” sẽ có thể bước vào trận đấu với một tâm lí thoải mái và tự tin để hướng tới một cuộc báo thù...

Lệ Anh

Bình luận
vtcnews.vn