0h30 trực tiếp Leicester City - Chelsea: Chờ Conte trổ tài

Thể thaoThứ Bảy, 14/01/2017 10:13:00 +07:00

Khoảng cách 5 điểm cho phép Chelsea "quyền" gục ngã thêm hai trận đấu nữa, tuy nhiên, đó không phải là trận đấu tối nay trước Leicester City đang vùng vẫy trụ hạng.

Rốt cục, Chelsea đã phải dừng lại sau 13 vòng liên tiếp "hành xác" Premier League. 90 phút trên sân White Hart Lane của Tottenham chứng tỏ một điều: Chelsea không phải là "độc cô cầu bại", càng không thể băng băng về đích trong bối cảnh các đội bóng Anh ngày càng xích lại gần nhau về mặt trình độ.

Video: Chelsea gục ngã trước Tottenham Hotspur

Trên thực tế, Chelsea đã chơi không tệ trong trận thua Tottenham. Đội bóng của Antonio Conte vẫn kiểm soát thế trận, phối hợp nhuần nhuyễn và có ít nhất hai cơ hội mười mươi (bị Eden Hazard bỏ lỡ). Dẫu vậy, hai sai lầm nghiêm trọng ở hàng thủ đã tước đi cơ hội lập kỷ lục của Chelsea. Với bóng đá Anh, lằn ranh thắng bại - đôi khi mong manh như vậy.

Và càng mong manh hơn nữa nếu biết: Khoảng cách 5 điểm của Chelsea với phần còn lại có thể bị san lấp chỉ trong khoảng 4 vòng đấu nữa. Sau chuyến làm khách trên sân của Leicester đêm nay, Chelsea sẽ trở về sân nhà tiếp Hull City, sau đó là hai trận "đại chiến" cùng Liverpool và Arsenal.

h1

 Chelsea cần trở lại đà chiến thắng

Lịch thi đấu dày đặc có thể bóp nghẹt Chelsea, nhưng vấn đề không nằm ở chỗ đó. Chelsea đang bộc lộ rất nhiều điểm yếu như sự sa sút của các trụ cột, sự mỏi mệt sau chặng leo núi kéo dài cùng đội hình rất mỏng. Chelsea đã chia tay John Obi Mikel, Oscar song chưa có sự bổ sung nào đáng kể (mới gọi lại Nathan Ake).

Do đó, đây là lúc người ta được chứng kiến "phương án 2" của Chelsea - thứ chưa hề được sử dung trong chuỗi trận ấn tượng vừa qua. Mọi nhà vô địch đều phải có kế hoạch B, C, D hay thậm chí là E. Trước Leicester City, Chelsea cần có sự đổi mới vì lối chơi hiện tại đang dần bị phần còn lại của Premier League bắt bài.

h2

 Chelsea thắng dễ Leicester ở trận lượt đi

Chắc chắn, HLV Claudio Ranieri sẽ nghiên cứu rất kỹ cách thức Tottenham hóa giải Chelsea. Bởi hiện tại, "Bầy cáo" chẳng còn đường nào ngoài chiến thắng để xua tan bầu không khí u ám ở mùa giải này. Vượt qua vòng bảng Champions League, nhưng Leicester đã phải trả giá quá đắt khi đã tụt xuống nhóm cận kề nguy hiểm và không còn mơ đến khả năng dự cup châu Âu mùa sau.

Sân nhà King Power cũng không đảm bảo chiến thắng cho "Bầy cáo", khi cả Everton đang sa sút phong độ cũng dễ dàng lấy 3 điểm rời đi. Leicester đang ở đáy của khó khăn. Họ cần có một cú hích, và không có cú hích nào tuyệt hơn chiến thắng trước đội bóng đầu bảng.

h3

 Everton (áo vàng) dễ dàng hạ gục Leicester trên sân King Power

Tuy nhiên, Chelsea sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Lực lượng mạnh nhất cùng bản lĩnh đã được kiểm chứng là vũ khí tốt nhất của Chelsea hiện tại. Muốn vô địch, phải thể hiện khả năng đứng dậy sau khi vấp ngã. Giờ là lúc Chelsea chứng minh "huyết tố" nhà vô địch chưa bao giờ biến mất trong dòng máu của họ, hệt như tuyên bố của Conte trong ngày đầu nhậm chức.

Đội hình dự kiến:

Chelsea: Thibaut Courtois; Cesar Azpilicueta, David Luiz, Gary Cahill; Victor Moses, N'Golo Kante, Cesc Fabregas, Marcos Alonso; Willian, Diego Costa, Eden Hazard

Leicester City: Kasper Schmeichel; Danny Simpson, Wes Morgan, Robert Huth, Ben Chilwell; Marc Albrighton, Nampalys Mendy, Onyinye Ndidi, Danny Drinkwater, Ahmed Musa; Jamie Vardy

Dự đoán: 0-2

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn