Những vụ án mạng đẫm máu nhất của các 'sát thủ nhí'

Thế giớiThứ Sáu, 31/07/2015 09:40:00 +07:00

Trên thế giới đã xuất hiện nhiều vụ án liên quan tới những 'sát thủ nhí' thậm chí chỉ mới 6 tuổi khi chúng cướp đi mạng sống người khác.

Catherine và Curtis Jones, 12 và 13 tuổi. 2 cậu nhóc này bị mẹ bỏ rơi khi còn quá nhỏ và phải sống với người cha cùng bạn gái của ông. Chúng bị bạo hành và trong một phút giây nông nổi, cả hai đã giằng lấy khẩu súng của người cha, bắn chết ‘dì ghẻ’ của mình. 8 năm tù và bị quản chế trọn đời là kết cục

Catherine và Curtis Jones, 12 và 13 tuổi. 2 cậu nhóc này bị mẹ bỏ rơi khi còn quá nhỏ và phải sống với người cha cùng bạn gái của ông. Chúng bị bạo hành và trong một phút giây nông nổi, cả hai đã giằng lấy khẩu súng của người cha, bắn chết ‘dì ghẻ’ của mình. 8 năm tù và bị quản chế trọn đời là kết cục

Andrew Golden (11 tuổi) and Mitchell Johnson (13 tuổi). Hai cậu nhóc này là anh em họ. Chúng dường như không ý thức được hành vi của mình khi kéo chuông báo động và khi thấy mọi người chạy ra khỏi tòa nhà, chúng bắt đầu nổ súng và giết chết 5 người … cho vui

Andrew Golden (11 tuổi) and Mitchell Johnson (13 tuổi). Hai cậu nhóc này là anh em họ. Chúng dường như không ý thức được hành vi của mình khi kéo chuông báo động và khi thấy mọi người chạy ra khỏi tòa nhà, chúng bắt đầu nổ súng và giết chết 5 người … cho vui

Christian Fernandez, 12 tuổi. Hành vi của Christian Fernandez thực sự nguy hiểm khi cậu bé đã đập đầu đứa em trai 2 tuổi của mình vào thành giường. Nhưng mẹ của 2 anh em là Susana thậm chí còn vô tâm lướt internet khi phát hiện con trai mình bất tỉnh. Christian bị kết tội giết người cấp độ một và Susana vào tù với tội ngộ sát

Christian Fernandez, 12 tuổi. Hành vi của Christian Fernandez thực sự nguy hiểm khi cậu bé đã đập đầu đứa em trai 2 tuổi của mình vào thành giường. Nhưng mẹ của 2 anh em là Susana thậm chí còn vô tâm lướt internet khi phát hiện con trai mình bất tỉnh. Christian bị kết tội giết người cấp độ một và Susana vào tù với tội ngộ sát

Lionel Tate, 12 tuổi. Lionel là một cậu bé rất ham mê đấu vật. Và trong một lần chơi đùa với cô em Tiffany Eunick – 6 tuổi, cậu bé đã tấn công quá mạnh khiến Tiffany tử vong. Sau đó, Lionel bị bắt và bị quản chế chặt chẽ. Cậu được thả tự do vào năm 2004 nhưng không lâu sau lại quay lại nhà tù với tội trộm cắp

Lionel Tate, 12 tuổi. Lionel là một cậu bé rất ham mê đấu vật. Và trong một lần chơi đùa với cô em Tiffany Eunick – 6 tuổi, cậu bé đã tấn công quá mạnh khiến Tiffany tử vong. Sau đó, Lionel bị bắt và bị quản chế chặt chẽ. Cậu được thả tự do vào năm 2004 nhưng không lâu sau lại quay lại nhà tù với tội trộm cắp

Jordan Brown, 11 tuổi. Jordan Brown trở thành sát nhân “1 xác 2 mạng” khi cậu bé dùng súng lục bắn chét người mẹ kế 26 tuổi của mình lúc đó đang mang thai đứa con thứ 3. Vụ việc xảy ra vào buổi sáng sớm và cậu bé vẫn đi học bình thường trước khi về nhà và lạnh lùng nhận tội ngay kể cả khi đã bị còng tay

Jordan Brown, 11 tuổi. Jordan Brown trở thành sát nhân “1 xác 2 mạng” khi cậu bé dùng súng lục bắn chét người mẹ kế 26 tuổi của mình lúc đó đang mang thai đứa con thứ 3. Vụ việc xảy ra vào buổi sáng sớm và cậu bé vẫn đi học bình thường trước khi về nhà và lạnh lùng nhận tội ngay kể cả khi đã bị còng tay

Mary Bell, 11 tuổi. Cậu bé 3 tuổi Brian Howe được tìm thấy khi đã chết với nhiều vết thương kỳ lạ và đặc biệt là chữ M rất lớn trên bụng. Trong tang lễ của cậu bé, chi tiết Mary Bell đứng xoa xoa tay vẻ mãn nguyện không thoát khỏi mắt của các cảnh sát và thật rùng rợn là sau đó, chính cô bé 11 tuổi khai nhận một cách bình thản tội ác tày trời của mình.

Mary Bell, 11 tuổi. Cậu bé 3 tuổi Brian Howe được tìm thấy khi đã chết với nhiều vết thương kỳ lạ và đặc biệt là chữ M rất lớn trên bụng. Trong tang lễ của cậu bé, chi tiết Mary Bell đứng xoa xoa tay vẻ mãn nguyện không thoát khỏi mắt của các cảnh sát và thật rùng rợn là sau đó, chính cô bé 11 tuổi khai nhận một cách bình thản tội ác tày trời của mình.

Jon Venables và Robert Thompson, cùng 10 tuổi. Ai cũng biết Jon Venables và Robert Thompson (cả hai đều 10 tuổi) có tật hay ăn cắp vặt ở các khu trung tâm mua sắm, kể cả lúc đó là ban ngày. Nhưng không ai có thể giải thích tại sao chúng lại bắt cóc bé James Bulger và nhẫn tâm sát hại cậu bé 2 tuổi này dưới góc quay của Camera.

Jon Venables và Robert Thompson, cùng 10 tuổi. Ai cũng biết Jon Venables và Robert Thompson (cả hai đều 10 tuổi) có tật hay ăn cắp vặt ở các khu trung tâm mua sắm, kể cả lúc đó là ban ngày. Nhưng không ai có thể giải thích tại sao chúng lại bắt cóc bé James Bulger và nhẫn tâm sát hại cậu bé 2 tuổi này dưới góc quay của Camera.

Amarjeet Sada, 8 tuổi. Năm 2007, cậu bé Sada mới 8 tuổi nhưng đã giết hại 3 người một cách dã man. Đầu tiên, cậu lôi đứa em gái của mình vào rừng và đánh đến chết sau đó, sát thủ nhí còn giết thêm 2 người em họ nữa (cùng chưa đầy 1 tuổi). Luật Pháp Ấn Độ sẽ trả tự do cho tôi phạm vị thành niên vào năm 18 tuổi. Sada sẽ ra tù vào năm 2017

Amarjeet Sada, 8 tuổi. Năm 2007, cậu bé Sada mới 8 tuổi nhưng đã giết hại 3 người một cách dã man. Đầu tiên, cậu lôi đứa em gái của mình vào rừng và đánh đến chết sau đó, sát thủ nhí còn giết thêm 2 người em họ nữa (cùng chưa đầy 1 tuổi). Luật Pháp Ấn Độ sẽ trả tự do cho tôi phạm vị thành niên vào năm 18 tuổi. Sada sẽ ra tù vào năm 2017

Dedric Darnell Owens, 6 tuổi. Dedric Darnell Owens ăn trộm một khẩu súng tại nhà người chú của mình, mang đến trường và bắn chết bạn học của mình Kayla Raland. Debric quá bé để bị phạt tù và nhà chức trách đã phạt chú của Debric tội ngộ sát với 2 năm rưỡi tù giam

Dedric Darnell Owens, 6 tuổi. Dedric Darnell Owens ăn trộm một khẩu súng tại nhà người chú của mình, mang đến trường và bắn chết bạn học của mình Kayla Raland. Debric quá bé để bị phạt tù và nhà chức trách đã phạt chú của Debric tội ngộ sát với 2 năm rưỡi tù giam

Carl Newton Mahan, 6 tuổi. Cậu bé sống ở Kentucky, Mỹ với gia đình của mình nhưng gia đình cậu bé quá nghèo khiến cậu phải đi nhặt ve chai kiếm sống. Trong một lần đi nhặt ve chai cùng bạn của mình, Cecil (8 tuổi). Cả hai cùng tìm thấy một mẩu kim loại và đánh nhau, Carl đã vô tình đánh chết bạn của minh. Tòa án không biết xử trí thế nào vì cậu quá nhỏ để nhận thức

Carl Newton Mahan, 6 tuổi. Cậu bé sống ở Kentucky, Mỹ với gia đình của mình nhưng gia đình cậu bé quá nghèo khiến cậu phải đi nhặt ve chai kiếm sống. Trong một lần đi nhặt ve chai cùng bạn của mình, Cecil (8 tuổi). Cả hai cùng tìm thấy một mẩu kim loại và đánh nhau, Carl đã vô tình đánh chết bạn của minh. Tòa án không biết xử trí thế nào vì cậu quá nhỏ để nhận thức

Bình luận
vtcnews.vn