Khám phá bộ lạc ăn thịt người bí ẩn ở Ấn Độ

Thế giớiThứ Ba, 03/03/2015 01:48:00 +07:00

Các tu sĩ Aghori lưu vong ở Varanasi, Ấn Độ tổ chức những nghi lễ ăn thịt người và sống gần các điểm chôn cất tử thi để tìm kiếm sự giác ngộ về tâm linh.

Các thành viên bộ lạc bí ẩn sống trong nghĩa trang và tổ chức lễ ăn thịt người như một phần trong cuộc sống của họ

Các thành viên bộ lạc bí ẩn sống trong nghĩa trang và tổ chức lễ ăn thịt người như một phần trong cuộc sống của họ

Các tu sĩ còn uống rượu từ sọ người, nhai đầu động vật sống và thiền định gần các tử thi để tìm kiếm sự giác ngộ.

Các tu sĩ còn uống rượu từ sọ người, nhai đầu động vật sống và thiền định gần các tử thi để tìm kiếm sự giác ngộ.

Họ reo rắc nỗi sợ hãi lên toàn Ấn Độ và được tin rằng có khả năng nhìn thấy tương lai, đi bộ được trên mặt nước và có những lời tiên tri chết chóc.

Họ reo rắc nỗi sợ hãi lên toàn Ấn Độ và được tin rằng có khả năng nhìn thấy tương lai, đi bộ được trên mặt nước và có những lời tiên tri chết chóc.

Các tu sĩ với khuôn mặt sơn bột, đeo những chuỗi hạt trên cổ, thường mặc rất ít hoặc không có quần áo thể hiện sự thoát khỏi trần gian ảo tưởng.

Các tu sĩ với khuôn mặt sơn bột, đeo những chuỗi hạt trên cổ, thường mặc rất ít hoặc không có quần áo thể hiện sự thoát khỏi trần gian ảo tưởng.

Họ luôn chọn sống chung với xác chết, đặc biệt là sống cùng với những tử thi đang phân hủy.

Họ luôn chọn sống chung với xác chết, đặc biệt là sống cùng với những tử thi đang phân hủy.

Bộ lạc bí ẩn uống rượu từ sọ người, được gọi là kapalas, họ được cho rằng cũng uống nước tiểu và ăn chất thải.

Bộ lạc bí ẩn uống rượu từ sọ người, được gọi là kapalas, họ được cho rằng cũng uống nước tiểu và ăn chất thải.

Niềm tin của bộ tộc thể hiện qua những người thường xuyên đi bộ xung quanh khi không mặc quần áo để biểu thị cơ thể con người ở dạng tinh khiết nhất của nó.

Niềm tin của bộ tộc thể hiện qua những người thường xuyên đi bộ xung quanh khi không mặc quần áo để biểu thị cơ thể con người ở dạng tinh khiết nhất của nó.

Các tu sĩ sử dụng sự kết hợp của cần sa, rượu và thiền định để giúp họ đạt đến cảnh giới cao nhất của tu hành, giúp họ gần gũi hơn với thần Hindu Shiva.

Các tu sĩ sử dụng sự kết hợp của cần sa, rượu và thiền định để giúp họ đạt đến cảnh giới cao nhất của tu hành, giúp họ gần gũi hơn với thần Hindu Shiva.

Nguồn gốc của họ được cho là bắt nguồn từ Thanh giáo thế kỷ 17 Baba Kinaram, người đã sống đến tuổi 170.

Nguồn gốc của họ được cho là bắt nguồn từ Thanh giáo thế kỷ 17 Baba Kinaram, người đã sống đến tuổi 170.

Những hình ảnh đáng kinh ngạc này được chụp bởi nhiếp ảnh gia người Ý Cristiano Ostinelli. Ông đã dành thời gian để chung sống với các bộ lạc tu hành để khám phá thêm về cuộc sống của họ.

Những hình ảnh đáng kinh ngạc này được chụp bởi nhiếp ảnh gia người Ý Cristiano Ostinelli. Ông đã dành thời gian để chung sống với các bộ lạc tu hành để khám phá thêm về cuộc sống của họ.

Bình luận
vtcnews.vn