Hình ảnh đáng sợ ở bãi rác lớn nhất Đông Nam Á

Thế giớiChủ Nhật, 30/04/2017 12:47:00 +07:00

Nằm cách thủ đô Jakarta 20km, bãi rác ở Bantar Gebang (Indonesia) là bãi rác lớn nhất Đông Nam Á nhưng cũng là nơi sinh sống của hơn 3.000 gia đình nghèo.

Hàng ngày, họ mưu sinh trên bãi rác, sinh hoạt trên bãi rác, nhiều đứa trẻ thậm chí được sinh ra ở đó. Cuộc sống của họ mới đây đã được nhiếp ảnh gia Alexandre Sattler (36 tuổi, Pháp) ghi lại trong loạt ảnh gây sốc. 

Hinh anh

 Trẻ em theo người lớn đi bới rác ở Bantar Gebang. 

Sattler gọi đó là "thế giới rác", với những con người ngày ngày cần mẫn bới rác để tìm những thứ có thể đem đi bán đổi lấy cái ăn.

"Khi tới Bantar Gebang, tôi thấy có nhiều gia đình ở đó. Điều gây sốc nhất là những thứ bị người khác xem là đồ bỏ đi lại trở thành nguồn sống cho người khác", anh chia sẻ với MailOnline Travel.

"Tình trạng bất bình đẳng quá rõ rệt và gây sốc... Điều kiện sống ở đó rất khủng khiếp: hôi hám, vi khuẩn, độc hại... Họ sống trong những túp lều, không được tiếp cận với chăm sóc y tế và nước uống. Bọn trẻ sống trong rác, chơi trên rác", anh nói thêm.

Hinh anh

Hàng ngày bãi rác này tiếp nhận 9.000 tấn rác.

Điều khiến Sattler ngạc nhiên là bọn trẻ có vẻ vui sướng và vô tư dù sống trong hoàn cảnh như thế. Anh cho rằng có lẽ vì các em không có điều kiện tiếp xúc với bên ngoài nên không biết so sánh với đám trẻ con khác.

"Các em chơi đùa, vui vẻ và hạnh phúc. Các em chỉ cho tôi xem nơi các em ở, khoe với tôi đồ chơi của các em và giới thiệu tôi với bố mẹ... Các em đã dạy tôi rằng ngay cả trong những tình huống tồi tệ nhất thì vẫn có niềm vui", anh nói.

Hinh anh  4

Họ sống ngay trên bãi rác cùng con, cháu mình 

Hinh anh  6

 Nhiều đứa trẻ thậm chí chào đời trên bãi rác.

Hinh anh  7

Họ sống chung với mùi hôi, vi khuẩn và những thứ độc hại khác.

Hinh anh  8

 Ngày qua ngày, họ cần mẫn đào bới rác.

Hinh anh  9

 Nhiều người không có giày dép phải đi chân trần, người đàn ông này may thay có được một đôi giày để mang.

Hinh anh  10

Những chiếc xe tải chở rác to đùng trở nên nhỏ bé trước núi rác khổng lồ. 

Hinh anh  11

Rau củ bị người ở thủ đô vứt bỏ, người ở bãi rác lượm lại ăn.

(Nguồn: Tuổi Trẻ)
Bình luận
vtcnews.vn