Binh sĩ NATO bắn chết một phóng viên BBC

Thế giớiThứ Sáu, 09/09/2011 02:27:00 +07:00

(VTC News) - Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế ISAF do NATO dẫn đầu đã thừa nhận việc binh sĩ của họ giết nhầm một phóng viên địa phương của BBC tại Afghanistan.

(VTC News) - BBC đưa tin, trong thông báo mới nhất của mình, Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế ISAF do NATO dẫn đầu đã thừa nhận việc binh sĩ của họ giết nhầm một phóng viên địa phương của BBC tại thị trấn Tarin Kowt, phía nam Uruzgan, Afghanistan hồi tháng 7.

ISAF cho biết, một binh sĩ người Mỹ đã nhầm phóng viên có tên Ahmed Omed Khpulwak này với phiến quân trong cuộc tấn công tại thị trấn Tarin Kowt, phía nam tỉnh Uruzgan, Afghanistan. Khpulwak là một trong số 19 người thiệt mạng sau cuộc đụng độ.

NATO đã mở ngay một cuộc điều tra để làm rõ sự thật sau khi có nhiều ý kiến nghi ngờ với báo cáo ban đầu cho rằng Khpulwak bị bắn bởi quân nổi dậy. Theo BBC, NATO đã làm sáng tỏ được nguyên nhân vụ việc kết thúc những ngờ vực, song họ muốn có được những báo cáo chi tiết từ phía NATO.

Giám đốc hãng tin tức toàn cầu BBC, ông Peter Horrocks nhấn mạnh: "Cái chết của phóng viên Khpulwak càng cho thấy rõ những nguy hiểm rình rập quanh các nhà báo, những người đem tính mạng mình ra đánh đổi lấy những tin tức trên khắp thế giới. Những sự bảo vệ tốt nhất có thể cho các nhà báo trước những nguy hiểm trong khi tác nghiệp là điều vô cùng cần thiết để cho cả thế giới có thể biết đến những câu chuyện họ ghi lại được."

Giám đốc hãng tin BBC trong bài phát biểu về cái chết của phóng viên Khpulwak 

"Chúng tôi sẽ ở bên gia đình của Khpulwak và làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ họ." - Ông Horrocks nói thêm.

ISAF đã điều tra và đi đến kết luận cuối cùng, Ahmed Omed Khpulwak, 25 tuổi, đã bị bắn chết bởi một binh sĩ Mỹ do nhầm tưởng là một kẻ đánh bom tự sát. Báo cáo cho biết sự cố xảy ra trong một vụ giao tranh chống lại cuộc tấn công của các lực lượng nổi dậy. Khi các binh sĩ ISAF đang cố dọn sạch những tòa nhà đã bị 2 kẻ đánh bom tự sát phá hủy trước đó thì họ nhìn thấy một người đàn ông "với một vật gì đó trong lòng bàn tay và tay kia đang lấy thứ gì đó trong người". Phán đoán đây là một đối tượng đánh bom tự sát có thể gây ra thương vong và thiệt hại lớn, người lính Mỹ này đã dùng khẩu súng trường M-4 của mình bắn chết anh ta.

Một phóng viên khác của BBC là David Loyn cho biết, Khpulwak đã ẩn nấp trong khu vực phòng tắm của tòa nhà, thứ anh cầm trên tay rất có thể là thẻ nhà báo. ISAF thừa nhận cái chết của Khpulwak là một điều tồi tệ và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình nhà báo; nhưng họ cũng khẳng định rằng hành động của binh sĩ này là hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh và đó là những gì cần phải làm để đảm bảo an toàn cho đồng đội cũng như người dân.

Một binh sĩ ISAF nói về những gì xảy ra tại thời điểm Khpulwak bị bắn nhầm 

Trước đó Khpulwak đã gửi cho anh trai mình 2 tin nhắn, tin nhắn đầu tiên có nội dung "Em đang trốn, thần chết đã đến rồi", tin thứ 2 là "Hãy cầu nguyện cho em nếu em chết." Khpulwak cũng là nhân viên của cơ quan tin tức Pajwak Afghan, anh gia nhập BBC từ năm 2008.

Hồi tháng 9/2009, nhà báo người Anh Stephen Farrell đã được các binh sĩ NATO giải cứu sau khi bị Taliban bắt cóc, nhưng người đồng nghiệp Afghanistan của anh là Sultan Munadi, 1 binh sĩ Anh và 2 người dân địa phương đã thiệt mạng trong chiến dịch giải cứu. Trong tháng 10/2010, nhân viên hoạt động nhân đạo người Anh Linda Norgrove đã thiệt mạng do một quả lựu đạn được ném đi bởi chính các chiến binh lực lượng đặc biệt đang làm nhiệm vụ giải cứu cô trong vụ bắt cóc.

Mặc dù so với 2010, tình trạng bạo lực trong năm nay đã giảm, nhưng tháng 8/2011 được ghi nhận là tháng đẫm máu nhất với quân đội Mỹ kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh ở Afghanistan với 66 trường hợp thiệt mạng. Dự kiến các lực lượng quân sự quốc tế sẽ có mặt ở Afghanistan cho đến năm 2014.

Tùng Đinh


Bình luận
vtcnews.vn