Thấy vợ cười với giai lạ, chồng đốt xe máy

Thời sựThứ Bảy, 21/04/2012 10:00:00 +07:00

(VTC News) - Nghĩ vợ sai lại còn la lối, anh Đặng Xuân Quang tức giận đạp đổ xe rồi mở bình xăng, bật lửa làm chiếc xe Wave bị thiêu rụi.

(VTC News) - Nghĩ vợ sai lại còn la lối, anh Quang tức giận, đạp đổ xe, mở bình xăng, bật lửa.

Chiều 20/4, Cơ quan chức năng huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết Công an xã Hòa An, huyện Phú Hòa đang tiến hành xử lý vụ anh Đặng Xuân Quang, 40 tuổi, ngụ tại thôn Ân Niên, xã Hòa An, huyện Phú Hòa tự ý châm lửa, đốt xe  máy của vợ vì ghen.

Lâu nay, anh Quang và con trai Đặng Văn Thảo (sinh năm 2003), cùng bị tật nguyền, hành nghề bán vé số tại TP.HCM.

Nhân dịp chuẩn bị nghỉ lễ 30/4, cả hai bố con cùng đón xe về xã Hòa An, huyện Phú Hòa để thăm bà con lối xóm.

Đến trưa 19/4, trên đường đi thăm người họ hàng tại xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, anh Quang nhìn thấy vợ mình là chị Nguyễn Thị Bích Ly (sinh năm 1978) đi chơi bằng xe máy. Anh Quang chạy lên chặn đầu, bảo chị Ly về nhà nhưng chị Ly không nghe, vẫn tiếp tục đi. Bực tức, anh Quang liền về nhà, thu xếp quần áo để ra bến xe mua vé trở lại TP.HCM.

Chiếc xe máy bị anh Quang bị thiêu rụi.

Trên đường đi xuống thành phố Tuy Hòa, anh Quang thấy vợ mình đang đi xe song hành, nói cười cùng với một người đàn ông khác.

Nghi vợ mình có nhân tình, anh Quang chặn đầu xe hai người lại để nói chuyện. Để bắt vợ mình phải đi về nhà, anh Quang đã rút chìa khóa xe máy của vợ và dắt bộ trên đường. Khi đến địa phận thôn Đông Phước, xã Hòa An, hai vợ chồng anh xảy ra mâu thuẫn.

Nghĩ vợ sai lại còn la lối, anh Quang tức giận đạp đổ xe rồi mở bình xăng, bật lửa. Chiếc xe máy (loại xe Wave), trị giá trên 15 triệu đồng nhanh chóng bị thiêu rụi.

Hoàng Vân

Bình luận
vtcnews.vn