Thầy giáo bị viêm gan không dám đi khám, dành tiền chữa bệnh cho con

Lá lành đùm lá ráchThứ Hai, 15/04/2024 10:26:44 +07:00
(VTC News) -

Phát hiện viêm gan C cách đây 4 tháng nhưng anh Phan Văn Minh không dám đi khám, để dành tiền điều trị cho con gái út lọc máu, nằm viện hơn 9 tháng qua.

Video: Xót xa bé gái 5 tuổi ngậm ống thở suốt 9 tháng, sự sống mong manh.

Nằm trong phòng cấp cứu hồi sức đặc biệt, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM suốt 9 tháng trời, bé Phan Phương Thảo dù đã tỉnh lại nhưng vẫn chưa có ý thức. Bị bệnh tật hành hạ, chân tay bé trở nên co quắp, da vàng, dây truyền máu và huyết tương chưa lúc nào ngừng cắm lên người.

Ngoài hành lang, vợ chồng anh Phan Văn Minh (47 tuổi), chị Phan Thị Trang (37 tuổi) liên tục gọi điện thoại để vay mượn tiền, chuẩn bị chạy thận cho con gái út, nhưng rồi lại thở dài vì đã biết trước kết quả "không ai có tiền cho vay".

Anh Minh hiện là thầy giáo dạy thể dục. Còn chị Trang trước đây làm văn thư nhưng về sau trường giải thể nên buộc phải nghỉ việc.

Chi phí điều trị quá lớn, hiện gia đình anh Minh không còn nơi nào để vay mượn. (Ảnh: NVCC)

Chi phí điều trị quá lớn, hiện gia đình anh Minh không còn nơi nào để vay mượn. (Ảnh: NVCC)

Sau khi kết hôn, chị Trang sinh được 3 con là Phan Viết Dũng (12 tuổi), Phan Thanh Hòa (9 tuổi) và Phan Phương Thảo (5 tuổi). Anh Minh còn phải chăm sóc mẹ già, cả gia đình 6 người sống chen chúc trong căn nhà cấp 4 thiếu trước, hụt sau ở khối 11, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Tháng 8/2023, trong một lần về nhà bà ngoại chơi, bé Phương Thảo lên cơn sốt phải nhập viện. Do tiên lượng xấu nên bé nhanh chóng được chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM.

Tại đây các bác sĩ chẩn đoán bé mắc chứng bệnh Guillain thể Amsan, di chứng não, sốc nhiễm trùng, tăng huyết áp tự phát, viêm phổi nặng. Suốt quá trình điều trị tại phòng cấp cứu hồi sức đặc biệt, Thảo hoàn toàn hôn mê.

Sau hơn 2 tháng nằm viện bé mới tỉnh lại, nhưng không có nhận thức, tay chân không cử động, nằm liệt một chỗ, ánh mắt rưng rưng mỗi khi bố mẹ ngồi bên.

Để duy trì sự sống, gần 9 tháng qua bé Phương Thảo đều phải ngậm ống thở. Ngoài ra, cô bé 5 tuổi này cũng phải truyền đến 12 lần huyết tương, 7 lần lọc máu, chạy thận, dùng kháng sinh… tất cả đều ngoài bảo hiểm với chi phí đắt đỏ.

Từ ngày con gái út gặp bạo bệnh, chị Trang luôn phải túc trực 24/7, số tiền ít ỏi hai vợ chồng dành dụm bao năm cứ thế “đội nón ra đi”. Tất cả gánh nặng cơm áo đều đổ dồn lên số lương ít ỏi của anh Minh.

Mỗi ngày sau tiết dạy, anh Minh lại lầm lũi đi làm thêm đủ nghề, khi thì bưng bê hộ tiệc cưới, khi lại dạy bọn trẻ tập bơi hy vọng kiếm thêm vài đồng mua sữa gửi vào chăm con.

Anh Minh chụp ảnh cùng con gái út. (Ảnh: NVCC)

Anh Minh chụp ảnh cùng con gái út. (Ảnh: NVCC)

“Cháu thể trạng yếu nên khó thở, mỗi ngày chỉ ăn được ít cháo loãng hoặc sữa qua dây truyền dịch ở mũi. Bác sĩ khuyên gia đình chuẩn bị tinh thần, bất lúc nào cũng có thể xảy ra tình huống xấu nhất”, anh Minh nghẹn ngào. Theo chẩn đoán của bác sĩ, bé sẽ phải điều trị lâu dài mới có hy vọng hồi phục, tuy nhiên số tiền để gia đình tiếp tục lo cho cháu như “mò kim đáy bể”.

Tai họa lại tiếp tục ập xuống khi anh Minh nhận kết quả bản thân bị bệnh viêm gan C, xơ gan cách đây 4 tháng. Tờ giấy hẹn nhập viện như cơn gió thổi tắt ngọn đèn cuối cùng của cuộc đời người thầy giáo khắc khổ.

Con gái út rơi vào nguy kịch, bản thân lại bệnh tật, thầy giáo 47 tuổi lâm cảnh “một cổ hai tròng” khi không còn nơi nào để vay mượn. Trong khi mỗi tháng tiền viện phí, tiền thuốc cho con lên đến 13 triệu đồng.

Ông Lê Thanh Tú, Phó chủ tịch UBND thị trấn Nghi Xuân cho biết, chứng kiến nhiều tai họa ập xuống gia đình anh Minh ai nấy cũng xót thương. Con gái út của gia đình đang trong tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc”, rất túng quẫn. Địa phương đã kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ để giúp đỡ anh Minh nhưng số tiền không nhiều.

“Gia đình anh Minh có bố là liệt sĩ, người mẹ già ở cùng nhà và không còn sức lao động. Đứa con gái út của anh Minh bị bệnh nặng, giờ tính mạng như ngọn đèn treo trước gió. Thay mặt gia đình, mong quý mạnh thường quân, các nhà hảo tâm có thể ra tay tương trợ, ủng hộ tiền giúp gia đình anh Minh vượt qua cơn hoạn nạn”, đại diện UBND thị trấn chia sẻ thêm.

Thầy giáo bị viêm gan không dám đi khám, dành tiền chữa bệnh cho con - 3

Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả cho gia đình bé Phan Phương Thảo xin gửi về số tài khoản 0021.0002.48991, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội. Nội dung xin ghi rõ: Giúp đỡ 24022

Hoặc quý độc giả có thể quét mã QR code.

Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email [email protected] hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911

TRỌNG TÙNG
Bình luận
vtcnews.vn