Thất bại lịch sử, HLV Trần Vân Phát bất định tương lai

Thể thaoThứ Năm, 22/05/2014 07:10:00 +07:00

(VTC News) - Sau trận thua 1-2 trước Thái Lan, giấc mơ World Cup chính thức khép lại với các cô gái Vàng của bóng đá Việt Nam.

(VTC News) - Sau trận thua 1-2 trước Thái Lan, giấc mơ World Cup chính thức khép lại với các cô gái Vàng của bóng đá Việt Nam.

Với việc Đội tuyển nữ Việt Nam để thua Thái Lan trước ngưỡng cửa thiên đường mang tên World Cup, buổi họp báo sau trận đã diễn trong không khí vô cùng trái ngược. 
Trong phiên trả lời báo chí của Thái Lan, HLV Nuengrutai Srathongvian liên tục nhận được những tràng pháo tay chúc mừng từ các phóng viên đồng hương, ngược lại, không khí trầm lắng hơn hẳn khi HLV Trần Vân Phát bước vào phòng họp báo.
HLV Trần Vân Phát (Ảnh: VSI)

Trả lời báo chí, HLV Trần Vân Phát thừa nhận bóng đá nữ Việt Nam thực sự đã và đang tụt lại phía sau Thái Lan. Ông nói: “Trước năm 2009, tôi có thể nói Đội tuyển nữ Việt Nam trên hẳn Thái Lan một bậc. Tuy nhiên, kể từ sau năm 2010, Thái Lan đã có những bước phát triển vượt bậc khi được đầu tư mạnh mẽ. Và họ đã vượt mặt chúng ta ở mọi mặt, từ kĩ chiến thuật cho đến tâm lý thi đấu”. 
“Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả người dân Việt Nam khi không thể giúp Đội tuyển hoàn thành được sứ mệnh lịch sử này (giành vé tham dự World Cup 2015 - PV). Sau giải đấu này, chúng tôi đã thấy được những điểm yếu của mình và sẽ nỗ lực hơn nữa để cải thiện tất cả tốt hơn, tốt một cách toàn diện”, vị HLV người Trung Quốc nói thêm. 
Khi được hỏi về kế hoạch trong tương lai dành cho Đội tuyển nữ Việt Nam và tương lai của chính ông tại Đội tuyển, HLV Trần Vân Phát thẳng thắn chia sẻ: “Tháng 6 tới, tôi hết hạn hợp đồng với Đội tuyển. Có thể, tôi sẽ thôi không dẫn dắt đội nữa. Tuy nhiên, trong tất cả khả năng của mình, tôi sẽ bàn bạc với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) về những gì nên làm về lâu về dài cho nền bóng đá nữ Việt Nam phát triển hơn nữa”. 
Ở một thông tin khác, VFF và UBND TP.HCM đã quyết định tặng thưởng cho các cô gái Vàng Việt Nam tổng cộng số tiền 400 triệu Đồng. Đây là món quà an ủi tinh thần các nữ cầu thủ sau thất bại lịch sử. 
Giấc mơ World Cup như vậy đã chính thức khép lại với bóng đá Việt Nam. Nhưng đó không phải là lý do để tất cả cảm thấy thấy nản lòng. Đó là lý do để trưởng thành, để bắt đầu những con đường mới, để đi và chinh phục những vinh quang tiếp theo, trước mắt là AFF Cup 2014, sẽ diễn ra vào tháng 8 tới tại Thái Lan. 

Hoàng Tùng 
Bình luận
vtcnews.vn