Thanh niên bị côn đồ mang dao kiếm bịt mặt truy sát chém kinh hoàng: Bắt 6 nghi can

Pháp luậtChủ Nhật, 06/08/2017 07:05:00 +07:00

Nhóm đối tượng mang hung khí, đao kiếm xông vào quán ăn đâm chém 11 nhát dao khiến nam thanh niên phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Vào khoảng 20h tối 1/8, Đoàn Thanh Liêm (25 tuổi, trú tại xóm Yên Thắng, xã Đức Lạc, Đức Thọ, Hà Tĩnh) đang ngồi ăn đồ nướng tại quán Family, tổ dân phố 5, thị trấn Đức Thọ đã bị nhóm thanh niên bịt mặt dùng dao kiếm tấn công.

Liêm bị nhóm côn đồ chém nhiều nhát, gục ngay tại chỗ. Do vết thương nặng, tính mạng nguy cấp, nên ngay trong đêm xảy ra vụ việc, nạn nhân Liêm đã được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để cấp cứu. Tổng cộng nạn nhân Liêm bị 11 vết đâm chém, trong đó có 3 vết thương sâu nằm ở lưng, chân.

Hiện cơ quan điều tra công an huyện Đức Thọ đã làm rõ 6 nghi can trong vụ

 

Hiện cơ quan điều tra công an huyện Đức Thọ đã làm rõ 6 nghi can trong vụ "côn đồ bịt mặt truy sát nam thanh niên".

Ngay sau đó, cơ quan điều tra Công an huyện Đức Thọ đã nhanh chóng bắt giữ 4 đối tượng liên quan đến vụ việc trên.

Video: Đoàn côn đồ mang súng, dao kiếm truy sát kinh hoàng làng quê Hải Dương: Lời kể của nạn nhân

Sau 2 ngày bỏ trốn, thêm 2 nghi can trong nhóm thanh niên bịt mặt dùng hung khí truy sát, gây trọng thương cho Đoàn Thanh Liêm đã đến cơ quan điều tra trình diện.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ cho biết, 2 nghi can ra trình diện cơ quan điều tra là Đào Viết Thanh (SN 1993) và Nguyễn Bảo Việt (SN 1997), cùng trú tại xã Đức An, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh.

Như vậy, tổng cộng đã có 6 nghi can trong vụ việc đã bị Công an huyện Đức Thọ bắt giữ. Bước đầu các đối tượng khai nhận bịt mặt chém anh Liêm là để giải quyết mâu thuẫn đã xẩy ra trước đây, trong đó người chủ lực chém nạn nhân là nghi can Trần Văn Vương, SN 1992, trú tại xã Đức An.

Nạn nhân Đoàn Thanh Liêm bị tổng cộng 11 nhát đâm chém trên người.

 Nạn nhân Đoàn Thanh Liêm bị tổng cộng 11 nhát đâm chém trên người.

Trao đổi với phóng viên Pháp luật Plus, gia đình bà Phạm Thị Đức (mẹ nạn nhân Liêm) bày tỏ rất cảm kích trước sự vào cuộc quyết liệt của Công an huyện Đức Thọ khi nhanh chóng truy bắt các đối tượng chém dã man con trai bà. 

Bà Đức cho biết, con trai bà là một thanh niên ngoan hiền, từng học đại học, nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên nghỉ học rồi đi học nghề lái xe. Hành nghề taxi được một thời gian, do gặp nạn, lại muốn ở gần để đỡ đần bố mẹ, nên Liêm quay về nhà vay mượn mở tiệm cầm đồ.

"Quá trình cầm đồ nẩy sinh mâu thuẫn, đã có một số đối tượng đe dọa. Vì thế, gia đình tôi rất mong cơ quan điều tra làm rõ có hay không nhóm đối tượng chém con bà liên quan đến chuyện bảo kê tiệm cầm đồ?”- bà Liêm cho hay.

(Nguồn: phapluatplus.vn)
Bình luận
vtcnews.vn