‘Thần đồng dự báo thời tiết’ đỗ Harvard: Thích gì học đó, tự tạo hẳn ngành riêng

TrẻChủ Nhật, 10/07/2022 19:00:00 +07:00

Cappucci là người đầu tiên lấy bằng cử nhân Khoa học khí quyển tại Đại học Harvard vào năm 2019 - ngành học do chính anh tạo nên tại ngôi trường danh tiếng này.

Matthew Cappucci, 24 tuổi đến từ Mỹ là một nhà khí tượng học. Cappucci mê mẩn với thời tiết từ khi anh mới là một cậu bé lên 2. Năm 7 tuổi, anh tiết kiệm tiền để mua một chiếc máy quay phim, thường xuyên chạy ngoài trời trong những cơn giông bão mùa hè để ghi lại hình ảnh những tia sét.

Khi 14 tuổi, Cappucci trở thành người thuyết trình trẻ nhất tại Hiệp hội Khí tượng Hoa Kỳ, nơi anh đã đưa ra một bản tóm tắt về "các đường dẫn nước liên quan đến ranh giới dòng chảy". 

Trong thời gian học trung học, các bạn cùng lớp và giáo viên đều phụ thuộc vào Cappucci để dự đoán ngày tuyết rơi. Anh thường có thể dự đoán ngày tuyết rơi trước ít nhất ba ngày, và xác suất chính xác là 9 trên 10 lần. 

‘Thần đồng dự báo thời tiết’ đỗ Harvard: Thích gì học đó, tự tạo hẳn ngành riêng - 1

Cappucci từng là "thần đồng nhí" về thời tiết với việc dự đoán ngày tuyết rơi cho cả lớp. 

Kiến thức của anh về chủ đề này phần lớn là do tự học. Khóa đào tạo chính thức đầu tiên của Cappucci đến từ một trại khí tượng anh đã tham dự vào năm lớp chín.

Cappucci trúng tuyển Harvard năm 2015, nơi anh chàng đã tự thiết kế và triển khai chương trình đào tạo đại học đầu tiên về Khoa học khí quyển tại ngôi trường danh tiếng này.

Ban đầu, Cappucci muốn vào học tại trường Cao đẳng Bang Lyndon, một trường ở Vermont với chương trình khí tượng học được kính trọng và có lịch sử gửi sinh viên của mình vào lĩnh vực này.

Dù được trúng tuyển, nhưng sau đó Cappucci tiếp tục nộp đơn vào Harvard và Cornell. Cornell đã có một chương trình khí tượng học được biết đến khá rộng rãi. Harvard thì không. Cha mẹ của anh đã thuyết phục anh ít nhất nên thử Harvard. 

‘Thần đồng dự báo thời tiết’ đỗ Harvard: Thích gì học đó, tự tạo hẳn ngành riêng - 2

Mọi kiến thức phần lớn đều do anh tự học.

“Tôi luôn biết mình muốn theo đuổi khoa học khí quyển,” anh kể lại. “Tôi đăng ký vào Harvard theo sự thuyết phục của những người khác, mặc dù Harvard không đào tạo chuyên ngành này. Tôi thực sự không hạnh phúc trong năm đầu tiên của mình”. 

Trong một lần tình cờ gặp được Giáo sư Vật lý Eric Heller, người nhiều năm trước đã ca ngợi chuyên mục thời tiết hàng tháng của Cappucci, anh đã nhờ vị giáo sư này làm cố vấn giúp mình thành lập một chuyên ngành đặc biệt chưa từng được giảng dạy tại ngôi trường có bề dày lịch sử 385 năm này - Khoa học Khí quyển.

‘Thần đồng dự báo thời tiết’ đỗ Harvard: Thích gì học đó, tự tạo hẳn ngành riêng - 3

Cappucci hiện đang làm việc cho các chương trình thời tiết trên sóng truyền hình.

Khi còn ngồi ở giảng đường đại học, Cappucci đã bắt đầu làm việc tự do với Capital Weather Gang. Là một nhà thám hiểm cuồng nhiệt, Cappucci đã đi rất nhiều nơi, bao gồm các chuyến đi trên Great Plains để quan sát và theo dõi các cơn lốc xoáy, các chuyến đi đến Trung Quốc để thuyết trình về thời tiết và chuyến đi đến Chile để xem nhật thực toàn phần.

Khi không ở trong văn phòng, người ta có thể thấy Cappucci đang nhìn chằm chằm vào bầu trời, nhảy lên máy bay hoặc đuổi theo cơn bão tiếp theo.

‘Thần đồng dự báo thời tiết’ đỗ Harvard: Thích gì học đó, tự tạo hẳn ngành riêng - 4

Chàng thanh niên 24 tuổi với niềm đam mê bất tận về thời tiết. 

Không có gì ngạc nhiên khi mục tiêu cuối cùng của Cappucci là trở thành một phóng viên thời tiết toàn thời gian trên truyền hình. Thanh niên 24 tuổi này đang là ngôi sao sáng trong thế giới khí tượng học. Hiện tại anh đang làm việc cho các nhà đài và tờ báo địa phương. Trong các mùa bão và lốc xoáy, Cappucci đi khắp đất nước trên một chiếc xe tải bọc thép và tường thuật trực tiếp cho các mạng lưới trên toàn thế giới.

Chạy theo những cơn bão vẫn là một phần trong cuộc sống của Cappucci. Anh ấy coi việc đuổi theo cơn bão là một trong những niềm đam mê của mình. Cappucci chia sẻ rằng việc đuổi theo cơn bão, như việc đứng ngoài trời trong cơn gió 80 dặm một giờ, hoặc theo dõi các cơn lốc xoáy thật ra không đáng sợ hay khó khăn như nhiều người nghĩ.

‘Thần đồng dự báo thời tiết’ đỗ Harvard: Thích gì học đó, tự tạo hẳn ngành riêng - 5

Cappucci không ngần ngại ra hiện trường để ghi nhận các hiện tượng thời tiết. 

Đối với Cappucci, khí tượng học cũng là một loại hình nghệ thuật: “Đó là ngẫu hứng, nó không bao giờ lặp lại. Dù bạn có giỏi đến đâu thì bạn cũng sẽ không bao giờ trở nên hoàn hảo, vì vậy hãy luôn có động lực để cải thiện. Thời tiết là một điều đẹp đẽ. Để nhìn vào Bắc Cực quang, đứng bên trong tâm bão, để ngửi thấy một cơn bão, để xem một đám cháy rừng tạo ra cơn giông bão của riêng nó… Tôi ước mọi người dành nhiều thời gian hơn để nhìn lên thay vì nhìn xuống điện thoại di động của họ”.

Cersei(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn