Thảm bại trước SHB. Đà Nẵng, SLNA tan mộng vô địch

Thể thaoThứ Hai, 09/07/2012 06:24:00 +07:00

(VTC News)- V-League trở lại sau Euro bằng trận cầu đáng chú ý giữa SLNA và SHB. Đà Nẵng.

(VTC News)- Sau sự cố "mắm tôm", SHB. Đà Nẵng hành quân tới sân Vinh trong rất nhiều áp lực. Nhưng cái người hâm mộ chờ đợi ở họ là một trận chiến ra trò chứ không phải những "chiêu quái" bên ngoài sân cỏ.

10 lần tới xứ Nghệ, SHB Đà Nẵng để thua tới 8. Vì thế, khi trận đấu giữa hai đội bị hoãn bởi lí do "trên bàn nhậu" thì rất nhiều giả thiết đã được đặt ra, trong đó không ít mang tính tiêu cực nhắm vào thầy trò Lê Huỳnh Đức.

Song SHB. Đà Nẵng biết cách bỏ những tin đồn ở lại phía sau lưng. Nhập cuộc tương đối khó khăn trước sức ép từ phía đội chủ nhà, nhưng chỉ cần một phút tỏa sáng, Quốc Anh đã khỏa lấp trọn vẹn chỗ trống mà Geston Merlo bỏ lại. Phút thứ 10, nhận đường chọc khe chuẩn xác từ Phan Thanh Hưng, Quốc Anh chích bóng kĩ thuật mở tỉ số trận đấu.

1-0 cho đội khách


Nhận bàn thua từ quá sớm, SLNA buộc phải tìm thêm những phương án mới để xâm nhập cầu môn Thanh Bình. Tuy nhiên, để hạ gục thủ thành vừa được gọi lên ĐTQG chẳng đơn giản chút nào. Liên tiếp Dickson, Abass rồi Quang Tình ngán ngẩm nhìn cơ hội vuột qua tầm tay.

Khi mà nỗi nuối tiếc còn chưa kịp nguôi thì đến lượt Lê Hoàng Phát mắc sai lầm. Trung vệ này khống chế bóng như một cầu thủ nghiệp dư để Nicolas cướp được bóng, cứa lòng kĩ thuật nhân đôi cách biệt cho SHB. Đà Nẵng.

Tan nát hàng thủ xứ Nghệ


Rõ ràng, đội bóng sông Hàn đã có sự chuẩn bị rất kĩ càng về mặt tâm lý khi họ chấp nhận chơi cửa dưới và thực hiện chuẩn xác gần như tuyệt đối mọi tình huống phản công.

Trước khi hiệp 1 kết thúc, Nicolas lần thứ 2 sút tung lưới Viết Nam sau pha phối hợp như đá tập cùng đồng đội bên hành lang phải. Rõ ràng, thiếu vắng Huy Hoàng khiến cho hàng thủ SLNA yếu đi trông thấy. Hai bên cánh của họ thường xuyên để lộ ra quá nhiều sơ hở và trong một chiều chơi đỉnh đạc, các chân sút SHB. Đà Nẵng thoải mái nếm trải hương vị thành công.

Bàn thắng tuyệt đẹp của Nicolas


Bước sang hiệp 2, SLNA tung Huy Hoàng vào sân nhưng đó hoàn toàn chỉ mang ý nghĩa về mặt tinh thần. Để rồi khi mà nỗ lực tìm kiếm sự khác biệt của hàng công còn chưa kịp nhìn thấy hiệu quả thì khán giả thành Vinh lại phải nuốt thêm nỗi thất vọng mới.

Lần này, đến lượt Viết Nam mắc lỗi, lao ra đám hụt bóng, để Timar quăng chân vô lê đầy ngẫu hứng nâng tỉ số lên 4-0.

Tới lúc này, có thể khẳng định, SLNA đã hết sạch hi vọng bảo vệ ngôi vương tại V-:League. Không giữ nổi kết quả hòa quen thuộc, SLNA hiện đã kém Hà Nội T&T tới 11 điểm, còn SHB Đà Nẵng chỉ còn kém đội đứng đầu có vỏn vẹn 1 điểm.

Thất bại toàn diện của thầy trò Nguyễn Hữu Thắng


BXH sau vòng 20


Đội hình thi đấu


SLNA: Viết Nam, Văn hoàn, Ngọc Luận, Lê Hoàng Phát Thiery, Cửu Phú, Hoàng Thịnh, Hector, Quang Tình, Trọng Hoàng, Dickson, Abass.

SHB.ĐN: Thanh Bình, Duy Lam, Cao Cường, Timar, Tấn Điền, Nguyên Sa, Thanh Hưng, Minh Phương, Hùng Sơn, Quốc Anh, Nicolas.
 
 

 - SLNA: Sơn Hà, Đình Đồng bị treo giò. HLV Hữu Thắng bị truất quyền chỉ đạo.

- SHB.ĐN: Merlo chấn thương, Nicolche bị treo giò.



Nhạc Dương

Bình luận
vtcnews.vn