Thảm án ở Hải Dương: Rùng mình lời khai kẻ giết 4 người thân

Pháp luậtThứ Hai, 04/08/2014 11:48:00 +07:00

(VTC News) - Kẻ sát hại dã man 4 người thân trong gia đình đã khai nhận rành mạch hành vi giết người rùng rợn của mình không chút lo sợ.

(VTC News) - Kẻ sát hại dã man 4 người thân trong gia đình đã khai nhận rành mạch hành vi giết người rùng rợn của mình không chút lo sợ.

Theo nguồn tin của PV VTC News, hung thủ Phạm Duy Quý, SN 1993 (xóm 9, thôn Ngoại Đàm, xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương), sau khi ra tay sát hại bà nội, bố mẹ đẻ và chị họ đã đến cơ quan công an đầu thú.

Bước đầu, đối tượng khai nhận khi Quý khoảng 3-4 tuổi, bố mẹ đã từng bán mình cho người khác nên đã có sẵn ý định giết chết họ từ trước. Để thực hiện ý định ấy, Quý đã mài sẵn một thanh sắt nhọn với ý định đâm chết bố mẹ mình.
Hải Dương, 4 người chết, Phạm Duy Quý, Cơ quan Công an, Thanh Hà
Chân dung hung thủ Phạm Duy Quý 
Lý do Quý sát hại cả bà nội và chị con bác mình vì y cho rằng 2 người này thường a dua với bố mẹ chửi mắng Quý.

Thời điểm xảy ra sự việc, do bị mẹ mắng cộng với những ý định sẵn từ trước nên trong cơn tức giận Quý đã cầm dao chém dã man bà nội, bố mẹ và chị họ của mình.

Trước đó, tại trụ sở cơ quan công an, Quý khai, ngày 2/8, Quý đi chơi game tại thị trấn Thanh Hà từ sáng. Đến khoảng 15h-16h chiều, mẹ Quý gọi điện nhưng Quý không nghe máy mà ngồi chơi tiếp đến hơn 18h cùng ngày mới về nhà.

Vì đi chơi cả ngày không nói với gia đình nên Quý bị mẹ mắng. Tức giận, Quý vào trong bếp lấy con dao rựa. Thấy bố đang nấu cơm, Quý liền chém cho đến khi bố mình gục xuống. Sau đó, hắn sang tiếp nhà tắm kế bên chém mẹ mình. Chém xong, Quý mang dao đi rửa.

Thấy bà nội đang rửa rau gần đó, Quý tiến đến chém luôn nhiều nhát vào người bà.

Chưa hết cơn cuồng điên, Quý lại cầm dao sang nhà chị họ ngay cạnh, đập vỡ cửa kính xông vào chém chị họ cho đến chết.

Khi tới trụ sở công an đầu thú, mặc dù có trạng thái hoảng loạn vì biết mình vừa làm một việc tày trời, nhưng Quý vẫn khai báo rành mạch về hành vi dã man của mình. Khai báo xong, Quý vẫn còn có thể ngủ ngay tại trụ sở.
Hải Dương, 4 người chết, Phạm Duy Quý, Cơ quan Công an, Thanh Hà
Từ đứa trẻ chăm ngoan, học giỏi, Quý bỗng chốc trở thành sát thủ giết người man rợ - Ảnh: MK 
Dựa vào lời khai cùng với việc khám nghiệm hiện trường, bước đầu cơ quan điều tra đã xác minh chỉ có một mình Quý thực hiện hành vi gây án và đúng như lời khai tại cơ quan điều tra. Tuy nhiên, qua truy xét, cơ quan điều tra nhận thấy Quý có dấu hiệu bệnh tâm thần phân liệt.

Một y tá là bạn thân của mẹ hung thủ tiết lộ, Quý có biểu hiện bệnh lý cách đây 2 năm. Mẹ của Quý từng nhờ y tá tư vấn cho Quý dùng loại kháng sinh liều cao và mỗi khi uống thuốc này, Quý trở nên lú lẫn. Y tá này đã khuyên gia đình nên đưa Quý đi chữa bệnh nhưng có lẽ gia đình muốn giấu để giữ thể diện (!?).


Người nhà các nạn nhân cho biết, Quý là con trai độc nhất trong gia đình, được ông bà, bố mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng, cho ăn học tử tế. Đáp lại, Quý cũng là người con ngoan, đứa cháu hiền lành, học giỏi. Ngoài giờ học, Quý vẫn tham gia lao động giúp đỡ gia đình như bao đứa trẻ ở trong thôn.

Tuy nhiên, những năm cuối cấp ba, Quý bắt đầu chơi game, dần dần ham mê và rồi mắc chứng bệnh tâm thần lúc nào không biết nên đã gây ra tội ác tày trời này.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn