Thảm án ở Hải Dương: Đám tang 4 mạng người không kèn trống

Pháp luậtChủ Nhật, 03/08/2014 01:28:00 +07:00

(VTC News) - Đám tang 4 mạng người trong một gia đình được tổ chức chóng vánh không tiếng kèn, tiếng trống trong sự đau đớn, u uất của thân nhân.

(VTC News) - Đám tang 4 mạng người trong một gia đình được tổ chức chóng vánh không tiếng kèn, tiếng trống trong sự đau đớn, u uất của thân nhân.

Hung thủ có dấu hiệu bị bệnh tâm thần

Sáng nay (3/8), trao đổi với báo chí một số thông tin ban đầu, ông Đỗ Như Hậu - Trưởng Công an xã  Phượng Hoàng (Thanh Hà, Hải Dương) cho biết: Khoảng 19h50’ ngày 2/8, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, lực lượng Công an xã đã có mặt tại hiện trường nhà Phạm Duy Quý, SN 1993 (xóm 9, thôn Ngoại Đàm, xã Phượng Hoàng).

Trước đó, Quý đã bất ngờ ra tay sát hại 4 người thân của mình bằng con dao rựa, gồm Cụ Nguyễn Thị Lan, SN 1932, là bà nội hung thủ, đã chết ở hiên nhà với nhiều vết chém trên người.

Thanh Hà, Hải Dương, 4 người chết, thảm án
Chỉ trong vài phút, 4 người thân trong một gia đình đã bị sát hại - Ảnh MK 

Ông Phạm Duy Tuấn, SN 1964, là bố đẻ Quý, đang nấu cơm ở dưới bếp thì bị Quý chém chết tại chỗ trong tư thế nằm sấp, với nhiều vết chém, trong đó có 1 vết ở gáy.

Sau đó, Quý tiếp tục ra tay sát hại chính mẹ đẻ của mình là bà Nguyễn Thị Thơm, SN 1968, khi bà Thơm đang ở trong nhà tắm, với nhiều vết thương trên đầu, vai, trong tư thế quỳ chân.

Sau khi sát hại 3 người, Quý chạy sang nhà bác ruột ngay cạnh chém tiếp chị Phạm Thị Hằng, SN 1987 đang tắm trong nhà tắm, với nhiều vết chém vào đầu, vai, chết trong tư thế nằm ngửa. Lúc xảy ra, chỉ có một mình chị Hằng ở nhà.

Thanh Hà, Hải Dương, 4 người chết, thảm án
Con dao là hung khí Quý sử dụng để sát hại những người thân trong gia đình - Ảnh MK 

Sau khi gây án xong, Quý cầm theo con dao rựa, đi xe máy lên Công an huyện, đi được khoảng 1 km thì bị ngã trên tỉnh lộ 392, con dao văng ra đường, cách nơi Quý ngã khoảng 20m. Người dân ở khu vực thấy Quý tự dựng xe dậy và đi tiếp lên Công an huyện tự thú. Con dao rơi ở hiện trường nơi Quý ngã đã được cơ quan công an tìm thấy vào đầu giờ sáng nay (3/8).

Sau khi xảy ra vụ việc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cùng các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tiến hành thu thập chứng cứ, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Đến hơn 1h sáng 3/8, thi thể các nạn nhân được gia đình đưa đi hỏa táng, sau đó đã đưa di cốt về tổ chức lễ tang và an táng vào đầu giờ sáng cùng ngày.

Ông Hậu cũng cho biết thêm, mấy năm nay Quý ít giao lưu với bạn bè, thỉnh thoảng cũng giúp đỡ gia đình làm công việc nhà.

Quý học hết THPT thì thi và học một trường cao đẳng tại Hưng Yên. Khi phát hiện Quý mắc bệnh tâm thần, gia đình đã xin cho Quý nghỉ học để chữa bệnh.

Bố Quý, ông Phạm Duy Tuấn hiện là Xã đội trưởng xã Phượng Hoàng; Quý có 1 người chị gái sinh năm 1989, đã lấy chồng ở tỉnh Thái Bình. Bà nội Quý ở riêng một mình một nhà, ông nội đã mất đầu năm 2013.

Đám tang không kèn trống

“Ai oán lắm!”; “Gia đình đau lòng lắm!” đó là những câu nói xót xa của người thân hung thủ gây ra vụ thảm án này.

Hầu hết những người có vành khăn trắng trên đầu trong đám tang các nạn nhân đều trong trạng thái buồn rầu, rệu rã và u uất trước một vụ án mạng kinh hoàng vừa mới xảy ra.
 
Thanh Hà, Hải Dương, 4 người chết, thảm án
Khu nhà xảy ra vụ thảm án kinh hoàng tối 2/8 - Ảnh MK 

Người nhà các nạn nhân cho biết, hồi còn học phổ thông, Quý là người thông minh, học giỏi, hiền lành, ngoan ngoãn, chịu khó lao động giúp đỡ gia đình. Tuy nhiên những năm cuối cấp 3, Quý bắt đầu chơi game và dần dần ham mê.

Sau khi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng này, hàng xóm và người thân đến thì bàng hoàng trước 4 mạng người đã chết, không ai hiểu được tại sao lại như vậy. Ngôi nhà các nạn nhân ở trong một con ngõ sâu, vườn rộng nên một số người dân sống cạnh nhà cho biết họ đã không nghe thấy tiếng kêu cứu hay cãi cọ nhau.

Sáng nay, khi đưa di cốt về, gia đình tổ chức lễ an táng mà không có tiếng kèn, tiếng trống theo phong tục truyền thống của địa phương như những đám tang khác.

Những người đến dự đám tang cũng chỉ là họ hàng và bà con hàng xóm láng giềng, không mấy ai hiểu được điều gì đã xảy ra.

Hiện, các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Minh Khang - Minh Yến
Bình luận
vtcnews.vn