Thái Lan thua Trung Quốc trên sân nhà

Thể thaoThứ Bảy, 09/11/2019 22:20:00 +07:00

Tấn công nhiều hơn, nhưng U22 Thái Lan thất thủ 1-2 khi tiếp U22 Trung Quốc ở trận giao hữu tối 9/11.

Bàn thắng: Jaroensak 57' - Lập Du 12', Lưu Ngu 61'.

Trước trận gặp Thái Lan, Trung Quốc kịp làm nóng và gây tiếng vang lớn bằng chiến thắng 9-1 trước Đại học Bangkok. Trước đối thủ không có lực lượng mạnh nhất do Supachai Jaided, Supachok Suphanat bận tập trung đội tuyển, thầy trò Hác Vĩ tự tin hướng đến chiến thắng thứ hai trên xứ chùa vàng.

Bị đánh giá thấp hơn, nhưng Thái Lan vẫn chủ động kiểm soát bóng từ đầu trận. Trong sơ đồ 4-2-3-1 khi tấn công và 4-4-2 khi phòng ngự, đội chủ nhà tiếp cận khung thành Trung Quốc bằng những pha ban bật cự ly ngắn, xuống nách rồi căng ngang. Đây cũng là lối đá mà HLV Akira Nishino áp dụng ở đội tuyển Thái Lan kể từ khi lên nắm quyền.

73513746-2784579321606756-9017-5752-2433-1573306764

Jaroensak ghi bàn san bằng tỷ số 1-1 cho Thái Lan. (Ảnh: Changsuek)

Trong một thế trận chắc chắn, Trung Quốc vượt lên nhờ nỗ lực đi bóng của Trương Nguyên. Phút 12, cầu thủ thuộc biên chế Thiên Hải Thiên Tân tả xung hữu đột trong cấm địa Thái Lan, trước khi thả bóng đúng tầm băng lên của Dương Lập Du. Từ sát mép 5m50, cầu thủ này dễ dàng đưa đội khách vượt lên.

Có lợi thế, Trung Quốc chơi phòng ngự phản công. Vẫn bằng những miếng đánh biên, Hồ Tĩnh Hàng suýt nhân đôi cách biệt ở phút 24 khi băng vào dứt điểm cận thành trong thế trống trải, nhưng bóng lại tìm tới thủ môn chủ nhà. Thái Lan, ngược lại, hầu như không có tình huống lên bóng nào ăn ý suốt nửa cuối hiệp một.

Giữa thế bí, Thái Lan bất ngờ có bàn gỡ ở phút 57. Đường tạt bóng như đặt từ cánh trái được Jaroensak kết thúc chuẩn xác bằng cú đánh đầu cận thành. Đây là pha kèm người lỗi của hàng thủ Trung Quốc. Ba cầu thủ áo đỏ to cao hơn nhưng lại để lọt tiền đạo mang áo số 13. Tuy nhiên, Trung Quốc chỉ cần đúng bốn phút để tái lập lợi dẫn. Đoàn Lưu Ngu ập vào dứt điểm cận thành, sau quả tạt bên cánh phải, đưa bóng qua háng thủ môn Thái Lan. 

74587940-2784576901606998-9002-3709-6894-1573306764

Khuôn mặt lo lắng của trợ lý Tawan Sripan, người vừa được HLV Nishino giao dẫn đội U22 Thái Lan. (Ảnh: Changsuek)

16 phút sau, tiền đạo ngôi sao Trương Ngọc Ninh suýt nhân đôi cách biệt cho Trung Quốc. Nhận bóng từ góc trái, anh khéo léo xoay trở giữa vòng vây hai hậu vệ áo xanh, trước khi cứa lòng hiểm hóc, đưa bóng chạm xà ngang. 

Thái Lan vùng lên trong 10 phút cuối và có hai cơ hội ngon ăn để tìm kiếm trận hòa. Phút 79, "Voi chiến" ở thế ba đánh một trong cấm địa Trung Quốc, nhưng cầu thủ đứng phía trong lại trượt chân ở động tác cuối cùng. Một phút trước khi hết giờ, hậu vệ số 4 Thái Lan đánh đầu cận thành, nhưng thủ môn Trung Quốc phản xạ kịp thời, đẩy bóng ra.

Thua 1-2, Thái Lan còn nhiều việc phải làm trước trận giao hữu với Myanmar ngày 13/11. Thống kê sau 90 phút cho thấy, đội chủ nhà kiểm soát bóng nhiều hơn, hưởng phạt góc nhiều gấp ba (10 so với 3) nhưng không cụ thể hóa được những ưu thế này. Ngược lại, Trung Quốc tiếp tục thăng hoa dưới bàn tay của tân HLV Hác Vĩ. Họ thắng ba, hòa một khi giao hữu với bốn đội tuyển U22. Chiến thắng Thái Lan tạo đà tâm lý thuận lợi để chủ nhà của Asian Cup 2023 bước vào giải đấu Tứ hùng tại Trùng Khánh, bắt đầu ngày 15/11.

(Nguồn: VnExpress )
Bình luận
vtcnews.vn