Tevez sắp tới Milan: Vòi bạch tuộc kiểu Nam Mỹ

Thể thaoThứ Tư, 07/12/2011 07:10:00 +07:00

(VTC News)-Nếu Man City gật đầu với Milan, đây sẽ là lần bị sang nhượng thứ 9 trong sự nghiệp chơi bóng 7 năm qua của tiền đạo người Argentina.

(VTC News)-Vụ lùm xùm Carlos Tevez ở Man City, chủ đề được bàn tán nhiều nhất làng bóng năm 2011 cuối cùng sắp đi đến hồi kết. Nếu Man City gật đầu với Milan về một vụ thương vụ cho mượn trong tháng 1 tới, đây sẽ là lần bị sang nhượng thứ 9 trong sự nghiệp chơi bóng 7 năm qua của tiền đạo Argentina.

Sau hai cuộc gặp mặt trực tiếp với phó chủ tịch Milan Adriano Galliani, đại diện của Tevez, Kia Joorabchian khẳng định trước báo giới Italia: thương vụ sẽ hoàn tất nội trong 24 giờ tới. Khúc mắc lớn nhất hiện tại chỉ là bất đồng giữa Man City và Milan về hình thức chuyển nhượng. Gã khổng lồ Italia muốn trả 2 triệu euro đổi lấy sự phục vụ Tevez trong phần còn lại mùa giải kèm theo điều khoản mua đứt vào mùa hè năm sau với giá 15 triệu euro. Trong khi đó, thiếu gia Premier League lại muốn bán phứt ‘cục nợ’ ngay trong tháng 1 tới với giá 30 triệu euro.

Joorabchian là sợi dây liên kết các chi tiết, sự kiện phức tạp xung quanh hoạt động sang nhượng Tevez.

Dẫu vậy, nhiều người tin rằng với tài thuyết khách của Galliani cùng khả năng ‘đi đêm’ siêu đẳng của Joorabchian, vấn đề sẽ sớm được giải quyết. Nếu thương vụ thành công, Milan sẽ là đội bóng thứ 6 Tevez khoác áo. Đặc biệt, đây sẽ là lần thứ 9 ngôi sao này bị sang đi nhượng lại trong 7 năm qua.

Dư luận không khỏi đặt nghi vấn về việc Carlos Tevez chuyển CLB quá nhiều lần và vì sao số 32 nằng nặc đòi rời Etihad, nơi cho anh tất cả từ danh tiếng (thủ quân, vua phá lưới Premier League) tới tiền bạc (hưởng lương cao nhất thế giới 250.000 euro/tuần). Liệu có sự can thiệp của thế lực bí ẩn nào không?

Vòng vo con đường sang nhượng ‘món hàng’ Tevez


Cách đây không lâu, tờ Guardian của Anh tung ra một tập hồ sơ chưa từng được công bố về những hoạt động chuyển nhượng xung quanh Tevez giai đoạn 2004 đến nay. Trong đó có nhiều sự thực gây sửng sốt.

Mọi chuyện bắt đầu từ tháng 12/2004 khi một công ty mang tên Media Sports Invesment (MSI) do Kia Joorabchian sáng lập bất ngờ thôn tính đại gia bóng đá Brazil Corinthians và vung tiền chiêu mộ hàng loạt hảo thủ Nam Mỹ, trong đó có Tevez (20 triệu euro) từ Boca Juniors và Mascherano (12 triệu euro) từ River Plate.

Sau khi tỏa sáng ở World Cup 2006, bộ đôi này ký hợp đồng với West Ham dưới hình thức cho mượn. Quyền sở hữu Tevez lúc này được nhượng một phần từ MSI sang Just Sports Inc. Tương tự, Mascherano cũng thuộc về hai cái tên lạ hoắc là Mystere Services và Global Soccer Agencies. Tất cả các công ty này đều đóng trụ sở tại quốc đảo British Virgin Islands, nơi được mệnh danh là 'thiên đường thuế má'.

Chính điều này đã khiến The Hammers bị FA phạt 8 triệu euro vì cố tình để 'bên thứ 3' xen vào hợp đồng. Đặc biệt, 'bên thứ 3' này lại rất bí ẩn và chưa bao giờ lộ tung tích tên các ông chủ thực sự.

Quay trở về thời điểm trước khi đưa El Apache về MU, MSI đã bán quyền khai thác thương mại cầu thủ này cho Harlem Springs, một công ty nữa đóng trụ sở ở British Virgin Islands chỉ có một thành viên là... Joorabchian, với giá 27 triệu euro.

Khi MU mượn được Tevez, mỗi năm họ trả cho Harlem Springs 4 triệu euro và có quyền mua đứt với giá 30 triệu euro. Sau khi hết hạn cho mượn, Sir Alex từ chối mua Tevez. Ngay lập tức, Man City được liên hệ. 50 triệu euro là số tiền tỷ phú Sheikh Mansour, chủ sở hữu Man City, trả cho Harlem Springs.

Con rối của ‘tập đoàn’ Kia Joorabchian


Tevez sẽ khoác áo lên mình chiếc áo sọc đỏ-đen vào tháng 1 tới

Tuy rất vòng vo và phức tạp nhưng nếu chú ý kỹ, ‘siêu cò’ Joorabchian chính là sợi dây liên kết mọi chi tiết, sự kiện đáng chú ý trong tập hồ sơ mật Guardian công bố. Những cái tên như Just Sports Inc, Mystere Services, Global Soccer Agencies, Harlem Springs và thậm chí cả MSI đều là ‘công ty ma’ do một tay Kia Joorabchian đạo diễn.

Chính tay đại diện người Iran này chứ không phải nỗi nhớ nhà hay gia đình như Tevez biện hộ là động lực khiến chân sút này rời thành Manchester. Bởi đơn giản, Tevez chuyển CLB càng nhiều, túi tiền của Kia Joorabchian ngày càng phình to.

Nhưng Kia Joorabchian chỉ là một phần câu chuyện. Đằng sau người đàn ông này là những thế lực bí ẩn. Không phải ngẫu nhiên giữa năm nay, nhà tài phiệt khét tiếng Boris Berezovsky, người giàu lên bất thường trong kỷ nguyên Yeltsin hiện đang sống ở London, bỗng dưng xuất hiện và đòi quyền sở hữu MSI lẫn Tevez.

Nguồn cơn là bởi Berezovsky khẳng định hùn vốn 50% trong mọi phi vụ làm ăn cùng chủ sở hữu MSI trước đây – Patarkatsishvili. Chính trị gia lưu vong đã qua đời năm 2008 này chính là người bơm tiền cho Joorabchian điều hành MSI. Berezovsky lý giải phải giấu tên trong làm ăn bởi tránh sự truy lùng của chính phủ Nga. Đơn kiện Berezovsky đòi MSI phân chia tiền lời (hàng chục triệu euro) từ các hoạt động chuyển nhượng Tevez hiện đã được chuyển tới tòa án tối cao London. Vụ việc sẽ còn kéo dài dai dẳng và Tevez còn lâu mới thoát khỏi những rắc rối về mặt pháp lý.

San Siro chưa phải trạm dừng cuối cùng

Bắt nguồn từ một nhóm tài phiệt Nga nổi lên thời hậu xô viết, một loạt công ty thể thao mang tính chất ‘mafia’ đã chào đời đầu những năm 2000. Mục tiêu của nhóm ‘ông trùm’ này là thao túng thị trường chuyển nhượng bóng đá Nam Mỹ - nơi xuất khẩu cầu thủ lớn nhất thế giới. Có thể thấy, Kia Joorabchian chỉ là một mắt xích tiêu biểu trong hệ thống ‘vòi bạch tuộc’ ấy.

Theo tính toán, trong 7 năm qua, Tevez đã giúp các công ty sở hữu mình hợp thức hóa số tiền lên tới 100 triệu euro. Nên nhớ, anh mới 27 tuổi, tiềm năng khai thác vẫn còn rất lớn. San Siro là ‘trạm trung chuyển’ thứ 9 nhưng không phải là cuối cùng. Và có lẽ trong suốt nghiệp quần đùi áo số, Tevez sẽ chẳng thể phá bỏ được ‘chiếc cũi mafia’ mà các ông trùm đầy quyền lực tạo ra.

Hoài Thu

Bình luận
vtcnews.vn