Terry tị nạnh: Sao chẳng phạt Rooney, Gerrard?

Thể thaoThứ Năm, 27/09/2012 04:32:00 +07:00

(VTC News) - John Terry đang đứng trước nguy cơ bị FA treo giò 4 trận nhưng trước anh, đã có không ít người đồng đội được kết trắng án dù mắc lỗi không nhẹ

(VTC News) - John Terry đang đứng trước nguy cơ bị FA treo giò 4 trận nhưng trước anh, đã có không ít người đồng đội được kết trắng án dù mắc lỗi không nhẹ.

Các cầu thủ, đặc biệt là những người đang thi đấu tại Anh luôn nổi tiếng chơi bời và phá phách. Không ít những tay chơi có số có má đã và đang thi đấu ở Premier League đã dính không ít tai bay vạ gió. Từ FA tới giới chức ở xứ sở sương mù, đám cầu thủ này hầu như chẳng ngán ai.

John Terry chỉ có thể trách mình quá đen 

Tuy nhiên, đa phần trong những trường hợp đó, đám cầu thủ chỉ việc móc tiền ra là đủ lo lót. Và nhìn rộng ra, chẳng mấy người nhớ đến các trò phá phách đó của đám dân chơi quần đùi áo số, ngoại trừ một người.

Đó là John Terry.

Kể từ ngày tiếp quản chiếc băng đội trưởng từ tay David Beckham hồi năm 2006, trung vệ 31 tuổi này đã 2 lần bị tước băng đội trưởng. Lần đầu tiên là vì mối quan hệ trên mức tình cảm với cô bạn gái của Wayne Bridge năm 2010. Lần thứ hai là vì vụ phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand mới diễn ra đầu năm nay.

Là một người nổi tiếng lỳ lợm và cứng đầu, dĩ nhiên ngôi sao của Chelsea không đời nào lại chịu để chiếc băng đội trưởng trên tay mình chẳng khác nào lá cờ trước gió, lúc nào cũng có thể "bay" như vậy. Vì thế mà khi FA quyết định lật lại vụ án, anh tỏ ý bất mãn và cũng từ bỏ luôn sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Phản ứng có phần trẻ con ấy của Terry khiến nhiều người bất ngờ, đặc biệt là với những chiến hữu từng "bay" cùng anh. Có lẽ không ít trong số đó cảm thấy may mắn vì đã không dính vào những vụ "khó nhai" như Terry.

Mặc dù vậy, những vụ scandal trên tuyển của các ngôi sao Tam Sư cũng chẳng phải hiếm. Hãy cùng điểm qua lại một lượt xem những ai đã may mắn thoát khỏi "lưỡi hái" của FA và dư luận

1. Steven Gerrard

Tháng 7/2009, đội trưởng của Liverpool cùng các đồng đội vào một quán bar ăn mừng chiến thắng. Chẳng hiểu rượu vào lời ra thế nào mà sau khi say quắc cần câu, G8 đã lao vào tấn công một DJ trong quán với tốc độ và sức mạnh như một VĐV quyền Anh chuyên nghiệp.

Điều đáng nói là trong quá trình thụ án, Gerrard vẫn được Fabio Capello cho ra sân tới 4 lần trong màu áo Tam Sư... như thể chưa từng có gì xảy ra.

Vụ ẩu đả của Gerrard 

2. Andy Carroll

Gia nhập màu áo đỏ của Gerrard khá muộn nhưng về độ bốc đồng thì cựu cầu thủ Newcastle chẳng thua kém đàn anh là bao. Tháng 11/2010, chàng tiền đạo cao lớn này đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay với một cô nàng mới chỉ 19 tuổi, sau khi cô kiên quyết ngậm miệng trước những lời đường mật của Andy Carroll.

Trận đòn tàn bạo ấy khiến nạn nhân Samantha phải khâu 8 mũi trên mặt, đồng thời trải qua một quãng thời gian dài bị khủng hoảng tinh thần và trầm cảm.

Còn với Carroll, anh chàng này chỉ cần bỏ ra 11.000 bảng là thoát khỏi trát phạt của cảnh sát, đồng thời rung đùi chờ ngày Don Fabio cho anh cơ hội lần đầu tiên khoác áo ĐT Anh.

Nạn nhân Samantha trước và sau khi Carroll hỏi thăm 

3. Wayne Rooney

Nói về độ máu, có lẽ trong ĐT Anh hiếm ai so bì được với Wayne Rooney. Cậu chàng sinh ra ở Liverpool biết tìm thú vui từ năm lên tuổi 16, và khi đã thành danh, vợ con đề huề, Gã Shrek này vẫn khoái của lạ.

Hồi tháng 9/2010, cả xứ sở sương mù xôn xao về chuyện "ăn chả" của tiền đạo khoác áo MU. Người trong cuộc Jennifer Thompson lên mặt báo, oang oang kể về những kỷ niệm tươi đẹp cùng R10.

Nhưng rốt cuộc, điều ấy chẳng khác nào "muỗi đốt inox". Rooney vẫn đường hoàng trở thành đấng cứu thế của cả nước Anh trong chiến dịch vòng loại Euro 2012 mà không gặp phải bất cứ rào cản đạo đức nào từ ông thầy khó tính Capello.

Jennifer - người khiến Rooney phải chường mặt lên báo suốt thời gian dài 

Giang Hương

Bình luận
vtcnews.vn