Tây Ban Nha chua xót nhận kết quả muối mặt

Thể thaoThứ Bảy, 23/03/2013 06:48:00 +07:00

(VTC News)-Phải nhờ tới sự xuất sắc của một trung vệ, Tây Ban Nha mới có bàn thắng vào lưới Phần Lần, nhưng…

(VTC News)-Phải nhờ tới sự xuất sắc của một trung vệ, Tây Ban Nha mới có bàn thắng vào lưới Phần Lần, nhưng…


Tây Ban Nha ra sân với đội hình rất mạnh, gồm nhiều tên tuổi đang khoác áo Real và Barca, như Ramos, Arbeloa, David Villa, Iniesta, Cesc Fabregas. Như thường lệ, đội chủ nhà hoàn toàn áp đảo Phần Lan về mặt thế trận, đặc biệt là thời gian kiểm soát bóng, có thời điểm con số này lên tới gần 90%.
 TBN có trận hòa đầy tiếc nuối.

Tuy nhiên, hàng thủ của đội khách đã chơi tuyệt hay để bịt kín các đường vào khung thành của thủ môn Nikki Maenpaa. Quá bế tắc, nhà ĐKVĐ châu Âu chuyển sang thực hiện các cú sút xa, nhưng thiếu độ chính xác cần thiết hoặc bị thủ môn đối phương cản phá.
Phải sang tới hiệp hai, vào phút thứ 49, trong lần lên tham gia tấn công trung vệ Ramos đã thực hiện một cú đánh đầu tinh thế, hạ gục thủ môn Nikki Maenpaa, mở tỉ số trận đấu.
Sau bàn thắng này, tưởng như Tây Ban Nha sẽ tạo nên cơn mưa bàn thắng vào khung gỗ đối phương. Nhưng họ không làm được, một phần vì Phần Lan thi đấu quá kiên cường, phần khác bởi các chân sút của đội chủ nhà quá kém duyên.
Không ghi được thêm bàn thắng, nhà ĐKVĐ thế giới đã phải trả một cái giá quá chát. Phút thứ 79, hàng thủ dưới sự chỉ huy của Pique đã mắc sai lầm khi để Pukki thoát xuống dứt điểm tinh tế, hạ gục thủ môn Valdes, đem về bàn thắng quân bình tỉ số quý như vàng cho đội khách.Trong khi đội chủ nhà chỉ có thể tự trách mình đã ‘cầm vàng lại để vàng rơi’.
Trận hòa đáng tiếc này khiến Tây Ban Nha mất ngôi đầu bảng I vào tay ĐT Pháp, bởi ở loạt đấu này những “Chú Gà trống” giành chiến thắng 3-1 trước Geogria. Thế nên, vào giữa tuần sau, giới túc cầu sẽ được chứng kiến trận cầu rất hấp dẫn giữa Pháp và Tây Ban Nha.


T.Hương

Bình luận
vtcnews.vn