Tấn công nhầm đối thủ, con trăn lớn bị người đàn ông cắn đứt cổ, chết tại chỗ

Chuyện bốn phươngThứ Ba, 26/12/2023 06:00:00 +07:00
(VTC News) -

Bị con trăn dài 3 mét quấn chặt quanh eo và ngoạm vào tay, bản năng sinh tồn mãnh liệt khiến người đàn ông U50 dồn sức tóm đầu trăn, cắn đứt cổ nó.

Anh Bolijulio Aleria (48 tuổi, sống ở đảo Bohol của Philippines) đang lái xe máy ngang qua thị trấn Antquera thì nhìn thấy một con trăn lớn dài khoảng 3m đang bò qua đường. Biết rằng trăn là động vật rất nguy hiểm, có thể đe dọa mạng sống con người nên Bolijulio Aleri quyết định dừng xe, đợi con trăn bò đi chỗ khác rồi mới di chuyển tiếp.

Không ngờ khi thấy Bolijulio Aleri dừng lại, thay vì tiếp tục trườn sang bên kia đường, con trăn lại lao thẳng về phía anh. Nó cắn sâu vào cổ tay người đàn ông rồi nhanh chóng dùng cả thân mình quấn chặt lấy vùng eo của anh, càng lúc càng tăng lực siết với ý định biến Aleri thành con mồi. 

Bolijulio Aleri được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Bolijulio Aleri được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Bolijulio Aleri bị tấn công chớp nhoáng nên không phản kháng kịp. Khi định thần lại thì anh đã bị con trăn cắn và siết chặt, mất rất nhiều máu. Song, khát khao sống mãnh liệt khiến Bolijulio Aleri không chịu buông xuôi. Anh dồn hết sức bình sinh tóm lấy đầu con trăn, ghé miệng cắn đứt cổ nó.

Sau khi bị cắn đứt cổ, con trăn nới lỏng vòng siết và trút hơi thở cuối cùng.

Về phía Bolijulio Aleri, mặc dù giết chết con trăn nhưng do mất máu quá nhiều, anh bị chóng mặt và sức cùng lực kiệt, cố gom chút hơi tàn lết đến một nhà dân gần đó kêu cứu.

Nhân viên y tế được gọi đến, lập tức đưa nạn nhân đi cấp cứu. Thời điểm tới bệnh viện, Bolijulio Aleri đã ở trong tình trạng nguy kịch, sự sống rất mong manh. May mắn thay, sau một ngày điều trị tích cực, người đàn ông đã vượt qua lằn ranh sinh tư và bắt đầu hồi phục.

Còn con trăn hung hãn mà đen đủi đã được giao cho người dân địa phương đưa về nướng thịt ăn.

Tùy Ý(Nguồn: Sina)
Bình luận
vtcnews.vn