Tâm tình: Thấy em đi chơi với bạn thân là nam, người yêu chốt ngay yêu cầu vô lý

Tản mạnThứ Sáu, 24/12/2021 21:00:00 +07:00

Người ta phải lựa chọn bên hiếu bên tình thì trường hợp mình lại phải lựa chọn giữa bên chồng bên bạn mọi người ạ.

Chuyện là em và bạn trai vừa ra trường năm nay là gia đình anh hối cưới rồi. Em mặc dù không muốn cưới sớm nhưng vẫn chiều lòng ba mẹ anh. Hai bên đã chọn ngày hết rồi, sang năm cưới. Có thể nói bạn trai em cũng tốt, công ăn việc làm đâu ra đó, đàng hoàng không rượu chè, ăn chơi gì. Nhưng phải chi anh ấy không quá ghen tuông thì em đã đỡ mệt. 

Tính em thì rất thích đi đây đó và may mắn là em có hội bạn chơi thân 4 đứa cũng có cùng sở thích. Trong đó, có một người là bạn thân của em là con trai - K, chơi từ thời tiểu học tới giờ. Hai đứa có chung nhiều sở thích, quan điểm giống nhau nên chơi lâu kiểu trở thành tri kỉ luôn rồi. Gia đình em còn coi K. như con trong nhà luôn mà. 

Tâm tình: Thấy em đi chơi với bạn thân là nam, người yêu chốt ngay yêu cầu vô lý - 1

(Ảnh minh họa)

Lúc mới yêu, em cũng có nói rõ quan hệ của mình với người bạn này rồi, và anh cũng không tỏ ra là khó chịu gì. Mà tụi em cũng chẳng có gì để anh phải bận tâm cả. Vậy mà không hiểu sao dạo gần đây, khi bắt đầu tính chuyện tương lai hai đứa, bạn trai em bắt đầu đề cập đến vấn đề của K. 

Lúc đầu anh còn nói bóng gió, mấy bữa nay tỏ thái độ ra mặt, còn nói thẳng là sau này cưới rồi không muốn em liên lạc nhiều với người bạn này. Em và K. hay tụ tập đi chơi cùng hội bạn, thỉnh thoảng cũng có đi cà phê riêng, nhưng đó chỉ là những cuộc hẹn như bao người bạn bình thường. Vậy mà anh ấy cũng ghen tuông, bảo là sau này cưới về là cấm tiệt đi như vậy. 

Tâm tình: Thấy em đi chơi với bạn thân là nam, người yêu chốt ngay yêu cầu vô lý - 2

(Ảnh minh họa)

Mọi người có thấy bạn trai em vô lý quá không? Lấy chồng nhưng bản thân em vẫn phải có các mối quan hệ riêng chứ. Vậy mà anh ấy vẫn khăng khăng bảo rằng bạn là nữ thì được chứ nam thì rất dễ xảy ra chuyện. Em cũng bó tay với tính suy diễn của anh luôn.

Quả thật bây giờ em đang rất băn khoăn không biết quyết định kết hôn của mình có quá vội vàng không. Lấy được một anh chồng mà phải mất đi người bạn chơi hơn mười mấy năm, có đáng không?

Cersei(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn