Tài xế ngủ gục trên vô lăng, 3 người chết oan

Thời sựThứ Hai, 12/12/2011 03:43:00 +07:00

(VTC News) – Tài xế Thông khai nhận: Do quá mệt nên anh đã ngủ gục, mất tay lái khiến chiếc xe lao vào dải phân cách và gây ra tai nạn kinh hoàng.

(VTC News) – Tài xế Nguyễn Vũ Thông (SN 1982) khai nhận: Do quá mệt nên anh đã ngủ gục, mất tay lái khiến chiếc xe lao vào dải phân cách và gây ra tai nạn kinh hoàng.

Cơ quan CSĐT – Công an quận 1 đã xác nhận: anh Nguyễn Vũ Thông (SN 1982, ngụ tại quận 1) là tài xế chiếc xe Toyota Fortuner 7 chỗ 56N – 6545 gây ra vụ tai nạn kinh hoàng đêm 10/12 ngay giữa trung tâm quận 1 – TP.HCM đã ra trình diện chiều 11/12.

Khi làm việc với cơ quan điều tra, anh Thông đã thừa nhận mình có uống bia rượu trong khi điều khiển chiếc xe 7 chỗ nói trên. Ngay tại trụ sở Công an quận 1, anh Thông cũng đã được lấy mẫu kiểm tra nồng độ cồn trong máu.

Tài xế này khai báo: Vào đêm 10/12, anh Thông cho xe lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh để về quận 1 – TP.HCM. Trong quá trình cầm lái, do quá mệt nên anh Thông ngủ gục trên vô lăng.

Chiếc xe Toyota Fortuner mà Thông điều khiển đã gây ra tai nạn kinh hoàng (ảnh: N.D) 

Lúc này, chiếc xe ô tô đã được phóng với tốc độ rất cao. Khi tới gần ngã 3 giao với đường Tôn Đức Thắng (Q.1), chiếc xe đã lao lên dải phân cách rồi tông liên tục vào 2 chiếc xe ô tô khác đang di chuyển theo chiều ngược lại.

Vào lúc này, ông Thông đã mất khả năng xử lý chiếc xe. Khi tai nạn xảy ra, ông Thông đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường, và trình diện ngay tại cơ quan điều tra vào chiều hôm sau.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, chiếc xe Toyota Fortuner khi xảy ra tai nạn vẫn đảm bảo an toàn về mặt kỹ thuật.

Vụ tai nạn này làm cho cả 3 thành viên trong gia đình chị Trần Thị Bích Liên gồm ông Trần Văn Phần (bố), con trai là Nguyễn Chí Trung và cả chị Liên đi trên chiếc xe ô tô 30P – 4818 tử vong.

Nạn nhân còn lại cũng ngồi trên chiếc xe này là cháu Nguyễn Chí Hiếu (con trai chị Liên) hiện đang được điều trị tại BV Chợ Rẫy cũng trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Một nạn nhân của vụ tai nạn này may mắn sống sót là anh Đặng Lê Minh (SN 1965, ngụ ở Q.3), người điều khiển chiếc xe du lịch 7 chỗ 56P – 5793. Chiếc xe này bị hư hỏng nhẹ nhất trong 3 chiếc xe gặp nạn.

Công an TP.HCM đang phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc này.

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn