Tai nạn thảm khốc trên cao tốc: Con trai chết thương tâm, mẹ trọng thương

Thời sựThứ Năm, 17/07/2014 01:54:00 +07:00

(VTC News) - “Mới đó thôi, mẹ con tôi còn ngồi cạnh nhau chuyện trò vui vẻ, không ngờ bây giờ thằng Duy nó bỏ tôi ra đi thật rồi”, bà Oanh khóc nấc.

(VTC News) - Nhiều nạn nhân vẫn đang hoảng loạn khi kể về vụ tai nạn thảm khốc trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương khiến 12 người thương vong.

Sáng nay (17/7) không khí ở Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy thêm phần nặng nề vì tiếng kêu khóc của người thân 12 nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc trên đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương.

Các nạn nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy 
Nằm trên giường bệnh, dù bị thương khá nặng nhưng bà Nguyễn Thị Oanh (mẹ của nạn nhân Huỳnh Phước Duy, SN 1983 tử vong trong vụ tai nạn) không giấu được nỗi đau mất con.

“Mới đó thôi, mẹ con tôi còn ngồi cạnh nhau chuyện trò vui vẻ, không ngờ bây giờ thằng Duy nó bỏ tôi ra đi thật rồi. Đau lòng quá chú ơi!”, bà Oanh khóc nấc.

>>>Ảnh: Tai nạn thảm khốc trên cao tốc, thêm nhiều người chết

Chị Nguyễn Thị Thu Thanh (SN 1986, quê Vĩnh Long) nhớ lại, khoảng 4h sáng nay, chị và người em là Nguyễn Thị Thanh Tuyền (SN 1990) đưa bà Huỳnh Thị Bé Tư (SN 1960) từ quê Vĩnh Long lên TP.HCM chữa bệnh.
Khi lên xe chị Thanh ngồi cạnh tài xế xe khách, bà Tư và chị Tuyền ngồi phía sau bên trái. Chiếc xe khách chở tổng cộng 12 người do tài xế Dương Trường Sơn (SN 1978) cầm lái chạy trên cao tốc Trung Lương từ tỉnh Vĩnh Long đi TP.HCM.

Một nạn nhân được các bác sĩ chăm sóc đặc biệt sau vụ tai nạn thảm khốc 
Đến đoạn cách trạm thu phí đầu TP.HCM khoảng 4km, thuộc Bến Lức, tỉnh Long An, tài xế xe khách cho xe vượt lên chiếc xe tải chở đầy trấu đang lưu thông cùng chiều phía trước. Khi đang chạy với tốc độ cao, chiếc xe khách bị lạc tay lái tông mạnh vào đuôi xe tải khiến toàn bộ hành khách bên trong ngã sõng soài chồng lên nhau.
“Tôi ngồi cạnh tài xế kịp thời phát hiện khi chiếc xe gần đụng nhau nên chạy sang bên trái tránh được, chỉ bị thương nhẹ. Nhưng nhiều hành khách đang thiu thiu ngủ trong xe khách thì đều bị thương khá nặng, hai người ngồi phía sau tôi tử vong tại chỗ”, chị Thanh kể. 
Bà Tư (mẹ chị Thanh) chưa hết bàng hoàng vì thời điểm chiếc xe khách đang chạy trên cao tốc Trung Lương thì bà và người con gái út là chị Tuyền đang ôm nhau ngủ. Khi xảy ra tai nạn, chị Tuyền bị thương khá nặng, đồ đạc trên xe đổ đè lên người bầm dập ở chân. Hiện chị Tuyền đang được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Chợ Rẫy.

 Chị Nguyễn Thị Thu Thanh cùng mẹ đang điều trị tại bệnh viện
“Khi xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng này tôi cũng ngồi gần cạnh tài xế nhưng may mắn chỉ bị thương nhẹ ở phần đầu. Trước khi ngất lịm, tôi còn chứng kiến cảnh tài xế xe tải và một số nhân viên trên đường cao tốc Trung Lương dùng xà beng phá cửa xe khách giải cứu một số nạn nhân bị mắc kẹt bên trong”, anh Đào Chí Công (SN 1978, ngụ tỉnh Tiền Giang) cho biết. 
Theo bác sĩ Lê Ngọc Huy (Khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM), khoảng 6h40 sáng 17/7, Khoa Cấp cứu của bệnh viện này tiếp nhận 10 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương.
>>>Ảnh: Tai nạn thảm khốc trên cao tốc, thêm nhiều người chết
Tuy nhiên, do bị thương quá nặng anh Huỳnh Phước Duy (SN 1983) và cháu Vương Lê Minh (SN 2004, cùng quê Vĩnh Long) đã tử vong.

Hai phụ nữ khác trong tình trạng nguy kịch và 6 người còn lại bị đa chấn thương đang được theo dõi tích cực. Trong đó có bé gái Nguyễn Lan Lê Vy (SN 2005) bị chấn thương sọ não nặng, xuất huyết não.

 Đến trưa cùng ngày, lực lượng công an vẫn đang tích cực khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc
Đến 12h trưa cùng ngày, lực lượng công an vẫn đang phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân. 
Cao tốc TP.HCM – Trung Lương là nỗi kinh hoàng về tai nạn giao thông, nơi đây đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Cách đây khoảng 3 tháng, một chiếc xe khách đã va chạm với một xe bồn đang tưới nước trên cao tốc Trung Lương khiến 7 người chết, nhiều người khác bị thương. 

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn