Sốt sùng sục nơi ‘kẻ đến, người đi”

Thời sựThứ Bảy, 09/02/2013 07:31:00 +07:00

(VTC News) – Hôm qua 8/2 (28 tháng Chạp âm lịch), sân bay Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn và bến xe miền Đông vẫn đông nghịt người đến và đi.

(VTC News) – Hôm qua 8/2 (28 tháng Chạp âm lịch), sân bay Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn và bến xe miền Đông vẫn đông nghịt người đến và đi.

Hành khách lúc nào cũng tấp nập ra vào, làm cho TP sôi động nhất Việt Nam lúc nào cũng sôi động.

Tại ga Sài Gòn, trưa ngày cuối năm, các chuyến tàu vẫn liên tục hoạt động nhộn nhịp. Toàn bộ những chuyến tàu đón giao thừa trên tàu đều được lãnh đạo ngành đường sắt Việt Nam tổ chức tặng hoa, quà cho đại diện tổ phục vụ trên tàu.

 

Quầy vé giờ chót của ga Sài Gòn vẫn có những hành khách tìm kiếm cho mình những tấm vé cuối cùng để về quê, sum họp cùng gia đình trong ngày xuân (ảnh: N.D)  

Với quầy vé giờ chót của ga, vẫn còn rất đông hành khách ngồi chờ để mua vé, cố gắng tìm kiếm cho mình một tấm vé quý giá cuối cùng để có thể về quê nhà, đón năm mới cùng với gia đình.

 

Còn ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, những ngày cuối cùng của năm luôn là những ngày quá tải trong việc phục vụ hành khách đi và đến. Đông đảo thân nhân đến đón người thân, đứng chật cả hai bên sảnh nhà ga quốc tế.

 

Sảnh đến nhà ga quốc tế chật cứng người dân đến đón người thân về quê ăn tết (ảnh: N.D) 

Ai ai cũng có cùng một tâm trạng mong ngóng người thân về đoàn tụ cùng với gia đình trong dịp năm hết, xuân về. Song song đó, cũng có nhiều du khách quốc tế chọn TP. HCM là địa điểm để đón xuân mới, xuân Qúy Tỵ năm 2013.

 

Trung tâm an ninh hàng không – Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, kể từ ngày 23 tháng Chạp trở đi, trung bình mỗi ngày, tính cả hai nhà ga quốc tế và quốc nội, sân bay Tân Sơn Nhất đón khoảng 40.000 – 50.000 lượt hành khách đi và đến.

 

Tổng số các chuyến bay quốc nội và quốc tế cất cánh và hạ cánh ở sân bay này lúc cao nhất có thể đạt hơn 300 chuyến bay/ngày.

 

Dòng người xếp hàng làm thủ tục lên máy bay của Vietnam Airlines dài dằng dặc (ảnh: N.D) 

Các loại máy soi chiếu an ninh hàng không, quầy làm thủ tục hàng không của các nhà vận chuyển đã được trang bị thêm rất nhiều, nhằm tăng cường phục vụ những nhu cầu hành khách một cách tốt nhất.

 

Quầy làm thủ tục của Vietnam Airlines dù đã được tăng cường tối đa, nhưng dòng người xếp hàng chờ được làm thủ tục lên máy bay lúc nào cũng dài dằng dặc. Các quầy làm thủ tục đến những địa điểm ‘nóng’ luôn được dành riêng, nhằm tránh tình trạng xếp hàng quá đông.

 

Tết năm nay, dù đã được tăng cường gần 1.000 chuyến bay với gần 175.000 chỗ ngồi trên 10 đường bay có nhu cầu lớn, nhưng dường như vẫn chưa đáp ứng hết với mong muốn mua được vé máy bay về quê sum họp gia đình trong ngày đầu năm mới của người dân.

 

Một số hình ảnh mà VTC News ghi nhận được trong ngày cuối năm ở nơi ‘kẻ đến, người đi’ tại TP.HCM:

Bến xe miền Đông trưa ngày 28 tháng Chạp: người đứng, ngồi chờ xe đông ‘như kiến’ (ảnh: N.D) 
Hành khách ngồi chờ xe vật vạ ở bến xe miền Đông (ảnh: N.D) 

Tận dụng cả bên ngoài bến xe để làm nơi ngồi chờ (ảnh: N.D) 
Dù đã tăng cường thêm nhiều bãi giữ xe với sức chứa hàng chục ngàn xe gắn máy nhưng các bãi giữ xe tại bến xe miền Đông lúc nào cũng quá tải (ảnh: N.D) 

Tranh thủ giấc ngủ ngắn trước khi lên tàu tại ga Sài Gòn (ảnh: N.D) 
Đồ đạc lỉnh kỉnh mang về quê ăn tết (ảnh: N.D) 
Tay xách, nách mang háo hức chuẩn bị lên tàu về quê đón xuân (Ảnh: N.D) 
Nhân viên ngành đường sắt kiểm tra vé lên tàu của hành khách (ảnh: N.D) 
Sắp xếp đồ đạc, ổn định chỗ ngồi trên tàu (ảnh: N.D) 

Một gia đình háo hức vừa đến sân bay Tân Sơn Nhất - TP. HCM đón xuân (ảnh: N.D) 
Cũng như nhiều nhà vận chuyển khác, quầy làm thủ tục lên máy bay của Vietjet Air cũng ken chặt hành khách (ảnh: N.D) 
Bên ngoài sân bay tấp nập, bận rộn nhất Việt Nam cũng đông hành khách ngồi chờ (ảnh: N.D)  

Quầy vé giờ chót của Vietnam Airlines tại sân bay vẫn có hành khách hỏi mua vé (ảnh: N.D) 
Vui mừng gặp lại người thân tại sân bay trong ngày cuối năm (ảnh: N.D) 
Du khách quốc tế đến với TP.HCM đón xuân (ảnh: N.D) 

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn