Son 'Dưới bóng cây hạnh phúc': Tôi không còn mong đợi chuyện… lấy chồng

PhimThứ Sáu, 24/03/2023 07:37:00 +07:00
(VTC News) -

“Nhiều lúc rất muốn nhưng bây giờ 30 tuổi rồi, thôi thì thả trôi theo dòng nước thôi”, Kim Oanh "Dưới bóng cây hạnh phúc" chia sẻ.

Dưới bóng cây hạnh phúc là bộ phim đang gây sốt trên VTV. Trong đó, nữ diễn viên Kim Oanh tạo được nhiều thiện cảm với khán giả khi vào vai chính Son - cô con dâu chịu thương, chịu khó nhưng lại phải chịu nhiều thiệt thòi.

Tôi không đồng tình và không lựa chọn giống Son

- "Dưới bóng cây hạnh phúc" đã đi được một chặng đường. Kim Oanh có hài lòng với thể hiện của bản thân?

Tôi đã cố gắng và nỗ lực hết sức, đến thời điểm này cũng đã tạm gọi là hài lòng. Tất nhiên khi đóng vai chính của một bộ phim, sẽ có rất nhiều phân cảnh muốn làm lại, bởi trong quá trình đóng mình không bao quát được hết, đôi khi cũng bị đuối. Nhưng tổng thể tôi thấy hài lòng và cố gắng hơn trong những phim sau.

Son 'Dưới bóng cây hạnh phúc': Tôi không còn mong đợi chuyện… lấy chồng - 1

Kim Oanh trong "Dưới bóng cây hạnh phúc".

- Có nhiều đất diễn với Mạnh Hưng, bạn có kỷ niệm nào muốn chia sẻ?

Bình thường, khán giả biết đến anh Hưng với những vai diễn rất “hãm”. Tôi cũng quen anh như thế rồi, nên khi đóng một cảnh yêu đương “tử tế” thì hai anh em quay đi quay lại 4, 5 lần mà không đóng nổi. Tôi buồn cười vì không quen với một anh Hưng như vậy. Tôi thấy anh Hưng ghi dấu ấn với khán giả bằng những vai diễn “khó đỡ” như vậy, đó là một thành công.

- Vai Son của Kim Oanh gây tranh cãi vì quá cam chịu. Bản thân Kim Oanh muốn truyền tải thông điệp gì của bộ phim qua vai diễn?

Mọi người thường nói không phải Dưới bóng cây hạnh phúc mà là “Dưới bóng cây bất hạnh” mới đúng. Tôi thì nghĩ mỗi gia đình như một cái cây, mọi người phải cùng nhau chăm sóc, vun vén thì cây mới tươi tốt, phát triển được. Với Dưới bóng cây hạnh phúc, tôi cũng thấy có ý nghĩa tương tự như thế. Mọi thành viên trải qua khó khăn, đau khổ, từ đó mới thấu hiểu giá trị của hạnh phúc, tình cảm gia đình mới bền vững được.

Ở ngoài đời, tôi cũng không đồng tình và không lựa chọn giống Son. Mọi người thường nói Son quá nhẫn nhịn, kiểu người như Son chỉ có ở trong phim. Nhưng thực ra ở ngoài đời có rất nhiều người phụ nữ sống cam chịu như vậy. Có nhiều khán giả chia sẻ với tôi, họ biết nhiều hoàn cảnh tương tự như Son.

Son 'Dưới bóng cây hạnh phúc': Tôi không còn mong đợi chuyện… lấy chồng - 2

Kim Oanh luôn được lựa chọn vào những vai diễn hiền lành, khắc khổ.

Tôi thích ngắm nhìn những khoảnh khắc của cuộc sống

- Kim Oanh ở ngoài đời là cô gái như thế nào?

Mọi người thường nhận xét tôi lành. Tôi là người phụ nữ hướng về gia đình, khá ít nói. Nếu gặp đúng người, đúng cảnh, tôi mới nói nhiều.

- Giữa môi trường nghệ thuật sôi nổi và có tính cạnh tranh, bạn có thấy mình chịu thiệt thòi khi mình sống hiền?

Mỗi người một cá tính, không ai có thể giống ai. Tôi thấy mình làm vai hiền nhưng vẫn được khán giả yêu mến, vậy là vui rồi. Tôi cũng không biết mình có gặp nhiều thiệt thòi hay không, chỉ thấy mình hay gặp may mắn. Chắc vì câu “ở hiền gặp lành”.

Son 'Dưới bóng cây hạnh phúc': Tôi không còn mong đợi chuyện… lấy chồng - 3

Vẻ gợi cảm, nóng bỏng của Kim Oanh.

- Là con gái miền Trung, sinh sống ở cả trong Nam và ngoài Bắc, tham gia nghệ thuật đã nhiều năm, bản thân bạn có thấy mình thay đổi gì không?

Chắc là nói nhiều hơn thôi (cười). Ngày xưa tôi ít nói lắm. Khi biết tôi thi Sân khấu Điện ảnh, bố mẹ còn không cho đi thi, bảo là có thấy nói bao giờ đâu mà đòi làm diễn viên. Đi đâu tôi cũng dạ dạ vâng vâng, ai mắng gì bảo gì cũng được. Ở nhà được bao bọc, đi đâu cũng được bố mẹ, không thì bạn bè đưa đón. Bây giờ mình va vấp hơn, đi làm phim, va chạm cuộc sống, tôi chỉ thấy mình nói nhiều hơn xưa thôi.  

- Bố mẹ có lo lắng khi con gái sống xa nhà?

Bố mẹ tôi rất tin tưởng, lúc nào cũng dặn con gái đừng sống quá bon chen, cạnh tranh… Có việc gì cần thì cứ nói với bố mẹ. Đến giờ bố mẹ vẫn rất tin tưởng với những quyết định của tôi.

- Được biết, Kim Oanh đã Nam tiến. Bạn có thể chia sẻ về cuộc sống ở TP. Hồ Chí Minh?

Sau khi sống ở Hà Nội hơn 10 năm, tôi quyết định chuyển vào TP. Hồ Chí Minh sống. Tôi đã mua nhà ở đây, khi nào có phim hay công việc ở ngoài Hà Nội, tôi mới di chuyển. Tôi nghĩ rằng mình còn trẻ, và lại thích trải nghiệm, hãy cứ sống hết mình đi, cứ trải nghiệm hết đi. Ngày trước ở Hà Nội thì tôi có kinh doanh quần áo, sau vì dịch nên tôi đóng cửa. Tôi cũng đang dự tính mở lại cửa hàng ở TP. Hồ chí Minh. Còn hiện tại, tôi dành thời gian để ở nhà, nghỉ ngơi, thư giãn, sống chậm lại một chút.

- Ở độ tuổi 30, Kim Oanh đã nghĩ đến việc lập gia đình?

Tôi đã nghĩ đến việc lấy chồng từ lâu rồi, thậm chí  từng nghĩ mình sẽ lấy từ năm 27 tuổi. Nhiều lúc rất muốn nhưng bây giờ 30 tuổi rồi, thôi thì thả trôi theo dòng nước thôi (cười). Cái gì đến sẽ đến, đành tự nhủ vợ chồng là cái duyên. Có mong cũng không được nên thôi không mong nữa.

Son 'Dưới bóng cây hạnh phúc': Tôi không còn mong đợi chuyện… lấy chồng - 4

Kim Oanh xinh đẹp, gợi cảm ở ngoài đời.

- Mẫu người đàn ông sẽ phù hợp với Kim Oanh?

Là người đàn ông hiền và mẫu người của gia đình, quan tâm tới gia đình. Thành đạt thì tốt nhưng tôi cũng không quá quan trọng chuyện đó. Hai vợ chồng cùng kiếm vẫn tốt hơn, nhưng tiêu chí đầu tiên là phải hiền.

- Một ngày của Kim Oanh sẽ như thế nào?

Nhạt nhẽo lắm (cười). Ngủ dậy tôi sẽ làm đồ ăn sáng, tưới cây, dọn nhà, ăn trưa. Buổi chiều đi bộ, tập thể dục, tối nấu ăn hoặc ra ngoài ăn. Hoặc không thì ra hồ bơi ngồi chill chill (thư giãn). Tôi thích ngắm nhìn những khoảnh khắc của cuộc sống, thích ngắm trời đất, ngắm mây, nhìn những chiếc máy bay bay trên bầu trời. Vì cuộc sống bây giờ quá nhanh, ai cũng bận rộn cả nên mình không bắt kịp những khoảnh khắc trong cuộc sống. Đối với tôi, niềm vui đôi khi chỉ đơn giản như vậy thôi.

-Xin cảm ơn Kim Oanh.

Minh Minh(VOV.VN)
Bình luận
vtcnews.vn