SLNA 5-2 V.HP: Xứ Nghệ thấy niềm tin sau thảm họa

Thể thaoChủ Nhật, 15/07/2012 04:00:00 +07:00

(VTC News)- Một cơn mưa bàn thắng liệu có giúp SLNA lấy lại phần niềm tin đã mất trong lòng người hâm mộ sau thất bại tủi nhục trước SHB.Đà Nẵng.

(VTC News)- Một cơn mưa bàn thắng liệu có giúp SLNA lấy lại phần niềm tin đã mất trong lòng người hâm mộ sau thất bại tủi nhục trước SHB.Đà Nẵng.

Trận thua 0-4 thực sự là một thảm họa với bóng đá Nghệ An. Từ chỗ hết lòng vì SLNA, người hâm mộ gần như nhất loạt quay lưng lại với đội bóng. HLV Nguyễn Hữu Thắng đã phải xin lỗi CĐV Nghệ An ở cả nước vì thất bại trước SHB Đà Nẵng nhưng dường như thế là chưa đủ để làm nguôi đi cơn giận dữ và cả những nghi ngờ ngày càng lớn dần trong lòng CĐV xứ Nghệ.

Chính vì thế, 3 điểm trước V.Hải Phòng là yêu cầu bắt buộc để SLAN tạm vượt qua cú sốc mang tên SHB Đà Nẵng, đồng thời nhen lên chút hi vọng ở giai đoạn nước rút này.

Thực sự thì đấy chẳng phải một nhiệm vu khó khăn. Bởi phong độ thảm hại gần đây của V.Hải Phòng thậm chí còn khiến người hâm mộ đất Cảng, vốn nổi tiếng nhiệt thành, cũng chẳng còn háo hức với việc di chuyển cả quãng đường dài trong cái nóng ngột ngạt để vào Vinh cổ vũ.

Thế nên, bằng sự vượt trội về đẳng cấp, SLNA nhanh chóng dồn quân sang phần sân đối thủ và chỉ mất chưa đầy 3 phút, Âu Văn Hoàn đã có cơ hội dứt điểm trong khu vực 16m50 chỉ tiếc là bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Song CĐV xứ Nghệ cũng sớm được dịp ăn mừng. Phút 17, Abass đột phá bên cánh trái, ngoặt bóng kĩ thuật rồi căng ngang để Trọng Hoàng sút căng bằng chân trái hạ gục Xuân Việt. Một bàn thắng đẹp và chắc chắn sẽ cởi bỏ được rất nhiều áp lực trên đôi chân các cầu thủ áo vàng.

Chưa đầy 10 phút sau, đến lượt Hector mở tốc bên cánh trái trước khi cứa lòng điệu nghệ vào góc cao khung thành V.Hải Phòng, nhân đôi cách biệt cho SLNA. .

1-0 cho SLNA



2-0 cho đội bóng xứ Nghệ



Tới lúc này, SLNA có thể thảnh thơi lái thế trận theo ý của mình. V.Hải Phòng vốn đã yếu nay mất hẳn động lực thi đấu, trở nên hoàn toàn vô hại.

Bước sang hiệp 2, cục diện trận đấu không có nhiều khác biệt. V.Hải Phòng đưa Văn Hiển vào thay Văn Nam nhưng điều đó không có nghĩa là họ ngăn được bước tiến của SLNA. Bóng vẫn dồn dập nhồi vào khu vực 16m50 của đội khách và một lần đã lăn qua vạch vôi cầu môn nhưng bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị.

Tuy nhiên, với các chân sút ngoại của đội chủ nhà, cái họ cần chỉ là thời gian bởi hàng thủ V.Hải Phòng càng đá càng tỏ ra hớ hênh. Và từ một tình huống phản công vô cùng sắc sảo, Bebbe dễ dàng nâng tỉ số lên thành 3-0.

Bàn thứ 6 của Bebbe ở V-League 2012


Tưởng như cơn mưa bàn thắng đã dừng lại ở đây nhưng chỉ trong vòng 20 phút cuối trận đã liên tiếp có thêm...4 bàn thắng nữa được ghi, hai trong số đó thuộc về Đình Tùng và Văn Tuyền bên phía V.Hải Phòng, 2 bàn còn lại thuộc về Hector và Abass.

Hector ghi bàn thứ 4 cho SLNA



Bàn gỡ danh dự của Đình Tùng



Abass chưa chịu dừng lại



5-2 là tỉ số cuối cùng



Dẫu vậy, đó chỉ là nét phác buồn cho bức tranh ảm đạm tại sân Vinh. SLNA thắng đậm 5-2, có thêm 3 điểm để lấp dẫn nỗi đau từ trận thua thảm 0-4 trước V.Hải Phòng. Nhưng cổ động viên xứ Nghệ có còn thương đội bóng nữa hay không thì chẳng thể nào nói được.

V.Hải Phòng cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Cánh cửa hạng Nhất đã ở trước mặt. Họ sẽ phải làm lại từ đầu và cần lắm nguồn sức mạnh từ phía người hâm mộ đất Cảng. Song tìm điều đó ở đâu, như thế nào và đến bao giờ "làn sóng đỏ" mới thực sự bùng nổ trở lại trên khán đài V-League thì những người làm bóng đá Hải Phòng cần phải suy ngẫm thật kĩ.

Đội hình thi đấu:

SLNA:
Nguyên Mạnh, Hoàng Phát, Ngọc Luận, Trọng Hoàng, Abass, Bebbe, Âu Hoàn, Văn Bình, Đình Đồng, Hoàng Thịnh, Hector

V.Hải Phòng: Xuân Việt, Văn Nam, Anh Tuấn, Tiến Thành, Thanh Tùng, Đức Thắng, Đình Tùng, Ansha, Minh Châu, Thiago.

Nhạc Dương

 

Bình luận
vtcnews.vn