Sau Ronaldo đến lượt Fabregas lên tiếng... kêu buồn

Thể thaoThứ Tư, 05/09/2012 12:00:00 +07:00

(VTC News)-Đã từ lâu Cesc Fabregas không còn xuất hiện trọn vẹn trong đội hình chính của Barca.

(VTC News)-Đã từ lâu Cesc Fabregas không còn xuất hiện trọn vẹn trong đội hình chính của Barca.

Phải tốn nhiều thời gian, tiền của, Barcelona mới đưa được Fabregas trở lại mái nhà xưa Nou Camp. Đáp lại công ơn của đội bóng, ở những trận đấu đầu tiên, F4 đã chơi rất hay khi ghi 4 bàn liên tiếp sau 4 trận.

Nhưng đời không như mơ, bởi Fabregas phải cạnh tranh vị trí với Xavi và Iniesta. Thế nên, vai trò của anh ngày càng mờ nhạt dần trong lối chơi của Barcelona.

 Fabregas đang dần trở thành một cầu thủ siêu dự bị.

Sau khi Guardiola ra đi, F4 lại càng bị bỏ rơi. Điển hình như ở 3 vòng đấu đầu tiên của La Liga 2012/12, cựu cầu thủ của Arsenal không thi đấu trọn vẹn 90 phút.  Không chỉ có vậy, ở 2 trận gặp Real tại Siêu cúp TBN, F4 chỉ thi đấu vỏn vẹn 8 phút ở trận lượt đi. Điều cho thấy anh đang dần đánh mất niềm tin trong mắt HLV Tito Vilanova.

Đáng ra, khi có cơ hội Fabregas phải chứng tỏ được mình, nhưng ở trận đấu với Valencia anh đã bỏ lỡ hai cơ hội ghi bàn mười mươi. Thế nên, nếu không cải thiện được phong độ, F4 sẽ phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị.

“Chẳng có gì thú vị khi phải đóng vai trò của một cầu thủ siêu dự bị trong thế giới bóng đá. Tôi không thể nói với bạn những điều làm nên một cầu thủ siêu dự bị. Tôi luôn hi vọng các đồng đội sẽ thi đấu tốt và biểu hiện niềm vui ấy trên khuôn mặt của họ. Nếu tôi không vui, tôi mang điều đó về nhà thay vì để đồng đội và HLV biết điều đó”, Fabregas nói.

“Tôi trở về đây là để khẳng định bản thân mình. Vì thế tôi không ngần ngại phải cạnh tranh với các cầu thủ khác. nhưng khi HLV nói tôi phải đi, tôi sẽ đi”, Fabregas kết lại.

T.Hương

Bình luận