Sát hại con riêng của người tình: Lời khai kinh hoàng của kẻ sát nhân

Pháp luậtThứ Sáu, 09/01/2015 01:41:00 +07:00

(VTC News)- Tại cơ quan điều tra, tên Lê Đại Nghĩa đã khai nhận toàn bộ quá trình sát hại con riêng của người tính một cách tàn bạo.

(VTC News) - Sau khi ra tay sát hại con riêng của người tình bằng nhiều hành vi mất nhân tính, hung thủ còn có ý định sát hại luôn cả tình nhân rồi tự tử.

Sáng nay (9/1), trao đổi với PV VTC News, Thượng tá Mai Thế Oanh - Phó Trưởng phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an tỉnh Hải Dương cho biết những hành vi mất hết nhân tính của tên Lê Đại Nghĩa, SN 1988 (HKTT: Thôn Bông Thượng, xã Đức Hợp, Kim Động, Hưng Yên) đã ra tay sát hại con riêng của người tình, xảy ra ngày 6/1 vừa qua.

Nhiều hành vi mất nhân tính của kẻ sát nhân

Tại cơ quan điều tra, tên Lê Đại Nghĩa khai nhận, khoảng 05h30’ ngày 06/01, sau khi chở chị Nguyễn Thị Lan, SN 1990 (mẹ cháu Hiệu) đi làm, Nghĩa quay về thì cháu Hiếu vẫn ngủ, đến khoảng 6 giờ 30 phút thì Nghĩa đánh thức cháu Hiếu dậy. 

Khi dậy, cháu Hiếu khóc đòi theo mẹ, Nghĩa có dỗ dành nhưng cháu Hiếu vẫn khóc. Nghĩa lấy hộp sữa tươi cho cháu Hiếu uống, sau đó Nghĩa lấy 2 bát cơm rồi cả 2 cùng ngồi ăn. Tuy nhiên cháu Hiếu vẫn khóc đòi mẹ. 
sát hại con riêng của người tình, Lê Đại Nghĩa, Công an tỉnh Hải Dương
Hiện trường nơi xảy ra vụ án sát hại con riêng của người tình - Ảnh MK 

Nghĩa bực tức tát vào má cháu Hiếu 1 phát, sau đó có quát mắng để cháu không khóc và ăn cơm, nhưng cháu Hiếu vừa ăn vừa khóc. 

Sau khi Nghĩa ăn xong, Nghĩa lấy lọ keo 502 để dán giầy vải của Nghĩa bị bong đế và bị dính keo vào tay, Nghĩa đi ra gian ngoài chùi tay. Khi quay vào Nghĩa thấy cháu Hiếu tay cầm lọ keo 502, miệng có dính keo và khóc. Nghĩa bực tức dùng tay phải tát mạnh 1 phát vào má phải cháu Hiếu, nói nhiều câu “sao mày lại nghịch thế này, mày điên à...”. 

Sau đó, Nghĩa khom lưng đứng đối diện với cháu Hiếu và dùng tay phải bóp mạnh vào cổ cháu Hiếu khoảng 5-7 phút. Thấy cháu Hiếu bất tỉnh, không còn phản ứng, Nghĩa đặt cháu Hiếu xuống chiếu, Nghĩa đưa tay lên mũi cháu Hiếu thì thấy cháu Hiếu không còn thở, Nghĩa nghĩ là cháu Hiếu đã chết.
 
Sợ chị Lan và mọi người phát hiện việc mình giết cháu Hiếu nên Nghĩa nghĩ cách giấu xác cháu Hiếu. 

Nghĩa lấy ba lô trùm lên đầu cháu Hiếu rồi lấy 2 túi nilông mầu trắng và 1 bao dứa cho xác cháu Hiếu vào nhưng chân của cháu Hiếu vẫn thò ra ngoài túi. 

Nghĩa đi mua tiếp 1 bao dứa mang về phòng trọ cho xác cháu Hiếu vào bao và đẩy xác cháu Hiếu vào gầm giường. 

Đến khoảng 09 giờ cùng ngày, chị Lan đi làm về, có hỏi cháu Hiếu thì Nghĩa trả lời đi lớp rồi nên chị Lan nghĩ là Nghĩa đã đưa cháu Hiếu đi gửi ở nhà bà Quy (trước đó cháu Hiếu được gửi bà Quy trông). Sau đó cả hai nấu cơm ăn, ăn xong chị Lan lên giường ngủ, Nghĩa nằm ngoài thức đợi chị Lan ngủ để đem vứt xác cháu Hiếu đi. 

Đến hơn 12 giờ cùng ngày, trong lúc chị Lan ngủ, Nghĩa dậy đi về phía khe cuối giường lôi xác cháu Hiếu ra mang xuống tầng 1 rồi dùng xe đạp điện chở thi thể cháu Hiếu đi  phi tang. 
sát hại con riêng của người tình, Lê Đại Nghĩa, Công an tỉnh Hải Dương
Đoạn sông nơi hung thủ vứt xác cháu bé nhằm phi tang - Ảnh MK 

Khi đến khu vực gần cảng Cống Câu, Nghĩa nhìn thấy có đống đá hộc ở ở phía trong đê, Nghĩa nảy sinh ý định vứt, giấu xác cháu Hiếu trong đống đá đó nên Nghĩa vứt bao tải đựng xác cháu Hiếu vào cạnh đống đá rồi nhặt đá ném vào bao tải đó với mục đích lấp, giấu xác cháu Hiếu. 

Thấy có một số người chăn trâu ở gần khu vực đó, Nghĩa sợ bị phát hiện nên hắn đến cầm bao dứa đựng xác cháu Hiếu đi tiếp đến đoạn nhà máy gạch, có vài chỗ đốt rác đang cháy, Nghĩa nảy sinh ý định đốt xác cháu Hiếu. 

Nghĩa đặt bao đựng xác cháu Hiếu gần đám cháy, tháo dây điện buộc đầu bao dứa rồi lấy xác cháu Hiếu ra khỏi bao, bỏ 2 túi nilông ra và vứt xác cháu Hiếu cùng ba lô vào đám cháy.

Quan sát thấy lửa cháy sang quần áo của cháu Hiếu thì Nghĩa đi lên đê, định lấy xe đạp đi về thì thấy có một số người đang đi trên mặt đê, sợ bị phát hiện, Nghĩa không đi lên mặt đê mà quay lại gần khu vực đám cháy.
 
Đợi khoảng 30 phút, khi đám cháy sắp hết mà xác cháu Hiếu mới bị cháy sém 1 phần, Nghĩa lấy đoạn gậy tre để đẩy xác cháu Hiếu khỏi đám cháy.  

Nghĩa lội xuống sông Thái Bình dùng túi nilông lúc trước đựng xác cháu Hiếu múc nước lên để dội vào xác cháu Hiếu cho nguội. Sau đó, Nghĩa cho xác cháu Hiếu đã bị cháy 1 phần vào 2 túi nilông rồi buộc hai túi vào với nhau và cho vào 2 bao dứa, dùng dây điện buộc lại như lúc đầu rồi mang xác cháu Hiếu vứt xuống sông. Sau đó, Nghĩa lấy xe đạp điện về phòng trọ và thấy chị Lan vẫn đang ngủ. 
sát hại con riêng của người tình, Lê Đại Nghĩa, Công an tỉnh Hải Dương
Lực lượng chức năng Công an tỉnh Hải Dương ngày đêm quần thảo dọc tuyến sông Thái Bình, sông Văn Úc tìm thi thể cháu bé suốt 2 ngày qua - Ảnh MK  

Chích điện định giết cả người tình và định tử tự

Nằm cùng chị Lan nhưng Nghĩa sợ, không ngủ được và nghĩ cách tự tử bằng điện nhưng không thành. 

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, chị Lan thức giấc và bảo là đi đón cháu Hiếu, Nghĩa nói là để Nghĩa đi đón, chị Lan tiếp tục ngủ. Đến khoảng 18 giờ, chị Lan thức dậy nhưng Nghĩa vẫn chưa đi đón cháu Hiếu. 

Sau đó chị Lan tiếp tục giục Nghĩa đi đón cháu Hiếu, Nghĩa nói là đã gửi cháu Hiếu về cho bố đẻ của cháu Hiếu, chị Lan gọi điện cho anh Trường (bố đẻ cháu Hiếu) thì được biết cháu Hiếu không có ở chỗ anh.

Chị Lan đi cùng Nghĩa đến nhà bà Quy tìm cháu Hiếu nhưng không thấy, sau đó Nghĩa về phòng trọ trước, một lúc sau chị Lan đi xe ôm về. Chị Lan gào khóc hỏi Nghĩa để cháu Hiếu ở đâu, Nghĩa nói dối là để cháu Hiếu ở nhà ông chủ nơi Nghĩa làm thuê, chị Lan bảo Nghĩa đưa đến đó nhưng Nghĩa không cho đi và bảo nếu Lan đi thì sợ 2 mẹ con sẽ bỏ đi mất. 

Chị Lan bảo không bỏ đi, nếu Nghĩa không tin thì trói chị Lan lại. Nghĩa lấy dây điện thoại trước đó trói cả 2 chân, 2 tay chị Lan vào thành giường rồi dùng dây điện đã gọt vỏ buộc vào 2 cổ chân chị Lan, đi ra gian ngoài dùng phích cắm vào ổ điện, khi Nghĩa cắm chưa chặt, thấy chị Lan kêu “ối, ối”, Nghĩa sợ nên rút phích điện ra và nói là có lỗi với chị Lan, không muốn sống nữa. 

Chị Lan sợ Nghĩa giết nên giả vờ nói yêu Nghĩa, muốn ôm Nghĩa, nên Nghĩa đã cởi trói cho chị Lan. Sau đó có người thân của chị Lan đến gọi cửa, Nghĩa dùng dao khống chế không cho Lan trả lời, không cho mở cửa, bảo Lan gọi điện cho bố chị Lan để bố chị Lan gọi cho người thân này nói là chị Lan không có việc gì, sau đó họ ra về. 

Nghĩa tiếp tục nói là có lỗi với chị Lan, không muốn sống nữa, muốn chết trước mặt chị Lan. 

Đến khoảng 6 giờ ngày 07/01/2014, chị Lan tiếp tục giục Nghĩa đi đón cháu Hiếu, biết không giấu mãi được, Nghĩa kéo chị Lan ngồi ở giường, tay cầm dao gọt hoa quả nói với chị Lan là “Anh giết con rồi, giết người phải đền mạng, bây giờ anh tự tử trước mặt em...”. 

Chị Lan giằng được dao và không tin Nghĩa đã giết cháu Hiếu. Nghĩa nói là đã bóp cổ làm cháu Hiếu chết và chôn ở rìa sông đi Tứ Kỳ. Chị Lan nói có thể tha thứ cho Nghĩa nhưng phải nhìn thấy xác của cháu Hiếu thì Nghĩa nói là đã vứt xác cháu Hiếu xuống sông cạnh đường đê đi Tứ Kỳ. Đến 8 giờ ngày 07/01/2014, chị Lan đến Công an TP Hải Dương trình báo sự việc. 
sát hại con riêng của người tình, Lê Đại Nghĩa, Công an tỉnh Hải Dương
Đến gần 12h ngày 8/12, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu bé, nhiều người dân phẫn nộ trước những hành vi sát hại cháu bé một cách dã man - Ảnh MK 

Thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, Phòng PC45 phối hợp với Công an Tp.Hải Dương, Phòng Kỹ thuật Hình sự, Viện KSND tỉnh Hải Dương khám nghiệm, điều tra vụ án Giết người xảy ra ngày 06/01/2015, tại số nhà 33 phố Phạm Hồng Thái, phường Quang Trung, TP.Hải Dương.

Cơ quan CSĐT (PC45) đã ra thông báo truy tìm tung tích nạn nhân và tích cực phối hợp với Công an TP.Hải Dương, Phòng PC68, Công an huyện Thanh Hà, Công an huyện Tứ Kỳ tiến hành truy tìm từ 12 giờ ngày 7/1 tại hiện trường nơi vứt xác, trên sông Thái Bình và các nhánh sông Thái Bình tại địa phận tỉnh Hải Dương. 

Đến 12 giờ ngày 8/1 đã tìm thấy xác cháu Hiếu tại sông Văn Úc thuộc địa phận thôn Thanh Lanh, xã Thanh Bính, huyện Thanh Hà. 

Sau khi tiến hành cho anh Nguyễn Văn Trường và chị Nguyễn Thị Lan là bố mẹ đẻ cháu Hiếu nhận dạng tử thi và xác định đúng là xác cháu Nguyễn Trung Hiếu, Hội đồng khám nghiệm đã tiến hành khám nghiệm tử thi, sau đó đã bàn giao cho gia đình đưa về quê làm lễ an táng cháu Hiếu theo phong tục truyền thống của địa phương. 

Theo nhận định của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương thì đây là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, nạn nhân là trẻ em, vụ án xảy ra gần Trung tâm thành phố, khu vực đông dân cư gây hoang mang và bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân. 

Hành vi của Lê Đại Nghĩa mang tính côn đồ, giết trẻ em đã đủ yếu tố cấu thành Tội giết người quy định tại khoản 1 Điều 93 Bộ Luật Hình sự.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giữ hình sự đối tượng Lê Đại Nghĩa (SN 1988) để điều tra về hành vi giết người.

Minh Khang

Bình luận
vtcnews.vn