Sập hầm vàng ở Lào Cai: Rùng mình đường lên 'bãi vàng chết chóc'

Thời sựThứ Ba, 23/08/2016 21:15:00 +07:00

Bị lũ cuốn, đá lở, con đường đi lên Ma Sà Phìn (xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn, Lào Cai) đầy đất đá, bùn lầy, hiểm nguy rình rập tưởng như không thể đi qua.

20160823151514-lu1

 

20160823151514-lu2

 

20160823151514-lu3

Cầu duy nhất vào Ma Sà Phìn bị lũ cuốn phăng khiến nơi đây bị cô lập hoàn toàn.

20160823151514-lu4

20160823151514-lu4

20160823151514-lu5

Để đi từ xã Nậm Xây vào Ma Sà Phìn, nơi các phu vàng thiệt mạng khoảng 10km và phải đi bộ mất 4-5 tiếng.

20160823151514-lu6

 

20160823151514-lu7

Rất khó khăn để vượt qua những đoạn đường kinh hoàng như này.

20160823151514-lu8

Khu vực lán vàng bị sập. Dọc đường đi, từng tốp phu vàng lầm lũi đi bộ từ khu sạt lở để về quê. Trên khuôn mặt họ vẫn còn hằn sự thảng thốt, hoảng sợ.

20160823151514-lu9

Phu vàng Nông Văn Thành (huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn) may mắn thoát chết trong gang tấc cho biết, lán của ông sập vào lúc 8h tối ngày 19/8, khiến 3 người chết, 1 người bị thương. Cạnh đó, một lán vàng có 4 - 5 người chết.

20160823151514-lu10

Còn đây là một phu vàng đang tìm cách về nhà ở Võ Nhai, Thái Nguyên

20160823151514-lu11

Ông Giàng A Khua (nhà ở Mù Cang Chải, Yên Bái) được các bưởng vàng thuê gùi các thi thể nạn nhân cho biết: "Có 20 người thiệt mạng, đã tìm thấy thi thể và đưa ra xã Nậm Xây để đưa về quê mai táng. Tôi được thuê vận chuyển từ 7h tối đến 12h trưa và được trả 2 triệu đồng".

20160823151514-lu12

Anh Triệu Tòn Nhất (thôn Phù Lá, xã Nậm Xây) - một người bán hàng cạnh con đường độc đạo nói: "Từ hôm lũ quét, có khoảng 20 người bị thiệt mạng được dùng cáng đưa qua đây".

20160823151514-lu13

14h hôm nay, trao đổi với VietNamNet, ông Hoàng Xuân Phủ, Chủ tịch xã Nậm Xây cho hay, mới chỉ có 2 người chết. Ông Phủ nói, chưa vào đến hiện trường sạt lở.

Video: Lũ cuốn trôi nhiều công nhân khai thác vàng ở Lào Cai

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn