Sao nhí Trung Quốc hát nhép: Dự tiệc 17 triệu/lần

Thể thaoThứ Năm, 26/07/2012 11:37:00 +07:00

(VTC News) – Bốn năm đã trôi qua, ca sĩ nhí hát nhép tại Olympic Bắc Kinh từng gây xôn xao dư luận giờ đã lớn, đã nổi tiếng và cũng có không ít tai tiếng.

(VTC News) – Bốn năm đã trôi qua, ca sĩ nhí hát nhép tại Olympic Bắc Kinh từng gây xôn xao dư luận giờ đã lớn, đã nổi tiếng và cũng có không ít tai tiếng.

Trong lễ khai mạc Olympic 2008, cô bé sáu tuổi mang tên Lâm Diệu Khả trong bộ váy đỏ với khuôn mặt thiên thần cùng giọng hát trong trẻo đã khiến các khán giả phải thổn thức. Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau lễ khai mạc, ban tổ chức lại tiết lộ một sự thật phũ phàng rằng màn biểu diễn ca khúc Sing For The Motherland của Lâm Diệu Khả thực chất chỉ là hát nhép.

Ngôi sao nhí Lâm Diệu Khả

Giọng hát vang lên trong đêm khai mạc mà hàng tỷ người trên thế giới nghe được thực chất là của Dương Bái Nghi – một cô bé 7 tuổi giành giải trong cuộc thi hát quốc ca Hymn to the Motherland. Lý do mà BTC đưa ra là bởi tuy sở hữu một giọng hát tuyệt vời song cô bé Dương Bái Nghi lại không có ngoại hình đẹp để xuất hiện trong lễ khai mạc Thế vận hội.

 
"Thiên thần váy đỏ" tại lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008 

Bất chấp việc hát nhép lại lễ khai mạc, Lâm Diệu Khả vẫn nhận được sự yêu quý từ công chúng, người ta nhanh chóng quên đi cái tên Dương Bái Nghi với giọng hát trời phú, trong khi đó Diệu Khả lại được tung hô là “công chúa Diệu Khả”, “cô bé váy đỏ” hay “cô bé Olympic”.

Lâm Diệu Khả đã sử dụng giọng của Dương Bá Nghi (trái) 

Hình ảnh của Lâm Diệu Khả xuất hiện tràn ngập trên các phương tiện thông tin đại chúng trên khắp thế giới. Tại đại lục, Diệu Khả nhận được rất nhiều những hợp đồng quảng cáo “béo bở” từ những doanh nghiệp nổi tiếng, trong đó phải kể đến hợp đồng với một công ty điện tử ở Tứ Xuyên cùng mức thù lao lên đến 7 con số - ngang bằng với thu nhập của các đàn chị kì cựu như Phạm Băng Băng hay Triệu Vy.

Đây thực sự là một thành công ngoài tưởng tượng của cô bé 8 tuổi khi ấy.

Diệu Khả liên tiếp nhận được những hợp đồng quảng cáo "béo bở" 


Quên đi scandal hát nhép tại thế vận hội 2008, Diệu Khả từng nhiều lần tự tin đứng trên sân khấu để biểu diễn chính ca khúc Sing For The Motherland với chất giọng thực của mình trong các sự kiện diễn ra sau đó như Đêm nhạc chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6/2009, kỉ niệm một năm lễ khai mạc Olympic 8/8/2009….
“Cô bé Olympic” cũng sớm bén duyên với điện ảnh, tính đến nay, Lâm Diệu Khả đã tham gia tổng cộng 13 bộ phim truyền hình và điện ảnh, trong đó đáng chú ý nhất là Vô giá chi bảo (2011), Mỹ nhân tâm kế (2010), Tân Hồng Lâu Mộng (2010) hay Thái Bình công chúa bí sử (2012)...

 Tính đến nay, Diệu Khả đã góp mặt trong 13 bộ phim

Ngoài ra, cùng với việc thường xuyên góp mặt trong các hoạt động xã hội, các chương trình truyền hình, Lâm Diệu Khả hiện đang là ngôi sao nhí thành công và kiếm tiền giỏi nhất tại Trung Quốc.

Sự nổi tiếng luôn đi kèm với những điều tiếng, ca sĩ nhí này từng “muối mặt” vì những tai tiếng “từ trên trời rơi xuống”. Đầu tiên là những hình ảnh hớ hênh phản cảm được cho là của Lâm Diệu Khả xuất hiện tràn lan trên mạng.

Bà Lưu Triết Bình – mẹ của Diệu Khả đã phải “rát họng” giải thích rằng đây là một trò đùa, một sản phẩm của photoshop nhằm bôi nhọ hình ảnh trong sáng của con gái bà.

Sau đó không lâu, Lâm Diệu Khả lại cũng bị cuốn vào trào lưu dự tiệc, nhận hầu bao từ các đại gia. Trong một bảng giá dự tiệc của các ngôi sao Trung Quốc được tiết lộ hồi tháng sáu, nhiều người giật mình khi nhận ra “cô bé váy đỏ” bị gắn giá 5.000 NDT (tương đương 17 triệu VND)/ lần dự tiệc.

 

Trong khi công chúng đang choáng váng trước thông tin này thì đích thân bà Triết Bình lại lên tiếng phản pháo về sự việc. Bà thực sự tức giận và cho rằng đây là một tin đồn nhảm nhí và khẳng định, con gái mình mới chỉ 13 tuổi, không hề biết đến cái gọi là “tiếp rượu” hay “dự tiệc”.

Bà Lưu cũng nhấn mạnh, gia đình luôn theo sát các hoạt động của Diệu Khả, bà sẵn sàng cho phép con gái rút khỏi làng giải trí nếu cô bé phải chịu áp lực quá lớn.


Lâm Diệu Khả được coi là một trường hợp đặc biệt của showbiz Hoa ngữ, nổi tiếng tình cờ sau sự cố hát nhép tại Thế vận hội, nhưng bằng khả năng và cái duyên của mình, cô bé đang trở thành một tài năng đầy hứa hẹn của Trung Quốc.



Màn hát nhép của Lâm Diệu Khả tại lễ khai mạc Olympic 2008 

Lâm Diệu Khả trình diễn bằng giọng thật của mình đúng một năm sau đó. 

Nam Dương

Bình luận
vtcnews.vn