Sao mai Lương Nguyệt Anh khóc khi được tụng kinh trên đất Phật Ấn Độ

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 28/02/2018 12:14:00 +07:00

Trong dịp đầu năm mới Mậu Tuất, Sao mai Lương Nguyệt Anh đã có chuyến hành hương về đất Phật Ấn Độ cùng các Phật tử.

Lương Nguyệt Anh chia sẻ, đây là mong ước của cô từ rất lâu rồi, nhưng đến giờ mới thành hiện thực. Cô hy vọng, với chuyến hành hương nhân dịp năm mới này, cô sẽ được Phật chứng tâm và che chở cho cô.

Từ lâu, khán giả cũng đã biết Sao mai Lương Nguyệt Anh là một phật tử, cô từng có sáng tác nhạc Phật "Tìm về chốn thiêng" rất được khen ngợi và được hát ở nhiều chương trình nhạc Phật khắp nơi. Nguyệt Anh nói, tìm đến cửa Phật cho cô sự bình yên trong tâm hồn, giúp cô cân bằng những khi bị stress, những khi trong lòng "đầy bão tố", giúp cô nhìn nhận cuộc sống êm đềm, bình an hơn. Chính vì vậy, Nguyệt Anh rất mong một lần được đến với đất Phật.

IMG_1265

 

Chuyến đi này là cơ duyên của Nguyệt Anh khi được hành hương cùng các sư thầy và các phật tử từ Việt Nam sang. Đặc biệt chuyến đi của cô vào đúng ngày Phật Thích Ca thành đạo.

Nguyệt Anh chia sẻ: "Tôi thật sự xúc động khi lần đầu tiên được tới đây đúng ngày Phật Thích Ca thành đạo tại vườn Lộc Uyển nơi đức Phật giảng bài kinh đầu tiên cho 5 anh em Ngài Kiều Trần Như. Với một Phật tử như tôi, điều đó thật thiêng liêng và nước mắt tôi đã cứ thế tuôn rơi khi được đến nơi này. Tôi cảm thấy Người như đang bên mình, như đang dõi theo tôi và mỉm cười hiền hậu…”.  

IMG_1326

 

Trên chuyến hành hương, Nguyệt Anh đã được đến với những thánh tích như Bồ đề đạo tràng (Bodhgaya) là nơi đức Phật thành đạo, vườn Lộc Uyển, cô cũng cùng đoàn dành chút thời gian để tham quan sông Hằng và vào các tiệm mua sắm của người Ấn để “thử” làm một cô gái Ấn Độ với xà rông quấn.

IMG_1351 4

 

Nguyệt Anh nói, khi đến sông Hằng, cô đã nhìn thấy người Ấn đang tiến hành nghi lễ hoả táng người chết bên sông, nhưng cô thấy… sợ và không dám đến để tìm hiểu. Giây phút thích thú nhất của Nguyệt Anh chính là khi cô hoà mình vào với thiên nhiên, với những chú chim hải âu bay rợp trời, Nguyệt Anh nói chưa bao giờ cô được tận hưởng cảm giác đó, những chú chim Hải Âu của Ấn Độ thật hiền hoà và thân thiện, sẵn sàng bay đến tay người mà không lo lắng bất cứ điều gì.

Cô cũng dành nhiều cảm mến cho người Ấn Độ với sự thân thiện của họ. Suốt chuyến đi, Nguyệt Anh đều ăn chay cùng đoàn đi và cô cho rằng, đồ ăn chay của Ấn Độ rất phù hợp, rất ngon để những người đi du lịch hành hương có thể khám phá.

Minh Minh
Bình luận
vtcnews.vn