Sao gốc Việt Carol Huỳnh giành HCĐ Olympic 2012

Thể thaoThứ Năm, 09/08/2012 08:30:00 +07:00

(VTC News)- Nhà vô địch đô vật Olympic 2008 hạng cân 48kg, Carol Huỳnh đã không thể bảo vệ thành công ngôi vương sau khi bị loại ở bán kết.

(VTC News)- Nhà vô địch đô vật Olympic 2008 hạng cân 48kg, Carol Huỳnh đã không thể bảo vệ thành công ngôi vương sau khi bị loại ở bán kết.
Nhưng sau đó, không bị suy sụp tinh thần, cô gái 31 tuổi có cha mẹ là người Việt gốc Hoa vẫn hạ thuyết phục đô vật người Senegal ở trận tranh hạng ba, đem về cho đoàn thể thao Canada tấm HCĐ.
Carol Huỳnh dễ dàng hạ gục đô vật người Senegal ở trận tranh hạng ba.  
Cách đây 4 năm ở Bắc Kinh, Carol Huỳnh chính là người giành tấm huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử đô vật Canada. Cùng với Marcel Nguyễn (đoàn Đức, HCB thể dục dụng cụ), cô là một trong những hy vọng lớn và gương mặt thể thao nổi tiếng nhất trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài.
Người hạ bệ Carol Huỳnh là đối thủ đến từ Nhật Bản Hitom Obara. Đây là VĐV mà thầy của Carol Huỳnh, HLV Vierling, tỏ ra rất e ngại: "Chúng tôi đã tập luyện để hạ được Obara. Nhưng nó không xảy ra trong ngày hôm nay. Thực tình mà nói, khi nhìn vào bảng phân cặp, chúng tôi đã biết trước những khó khăn chờ đón phía trước. Carol đã thi đấu rất nỗ lực trong những phút cuối nhưng không thể đảo ngược tình thế".
 Dù không thể bảo vệ thành công chức vô địch, cô vẫn cười tươi bên tấm huy chương.

Một trong những nguyên nhân lớn khiến Carol Huỳnh không có được phong độ cao tại London lần này là bởi chấn thương. Sau năm 2008, cô liên tục bị hành hạ bởi những cơn đau ở cổ tay và đầu gối. Trước khi Olympic 2012 khởi tranh, Carol Huỳnh chỉ một lần tham dự giải vô địch quốc gia Canada hồi cuối tháng 6.
Có thể nói, tấm HCĐ giành được đã là một nỗ lực rất lớn đối với cá nhân Carol Huỳnh trong kỳ thế vận hội cuối cùng của sự nghiệp.
Tối qua, ngay ở vòng 1, lá thăm run rủi đưa niềm hy vọng lớn nhất của đô vật Việt Nam, Nguyễn Thị Lụa đụng độ Carol Huỳnh. Trước đối thủ quá mạnh, Nguyễn Thị Lụa thua với tỉ số 0-5 và phải sớm nói lời tạm biệt London 2012.

Hoài Thu
Bình luận
vtcnews.vn