Rượt đuổi xe tải gây chết người trên cầu vượt An Sương

Thời sựThứ Sáu, 28/02/2014 07:49:00 +07:00

(VTC News) - Gây va chạm với xe máy khiến cô gái trẻ tử vong trên cầu vượt An Sương, chiếc xe tải tháo chạy nhưng đã bị một người đi đường liều chết chặn đầu xe lại.

Vụ việc xảy ra vào chiều tối 27/2, trên cầu vượt An Sương đoạn qua P. Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM.
Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng trên cầu vượt An Sương khiến cô gái trẻ tử vong tại chỗ
Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe máy anhTrung Hiếu (26 tuổi) BKS 61D1- 228.55 chở theo vợ là chị Huỳnh Thị Thúy Quyền (24 tuổi), cả hai ngụ tại Bình Dương, đang lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng từ quận Bình Tân về quận Thủ Đức.

Khi xe máy vừa leo lên dốc cầu vượt An Sương thì bất ngờ bị xe tải BKS 51C- 354.14 đang chạy cùng chiều, từ phía sau vượt lên với tốc độ khá nhanh gây va chạm.

Sau cú va chạm mạnh khiến xe máy chao đảo rồi té ngã, chị Thúy Quyền đã tử vong tại chỗ. Riêng anh Trung Hiếu bị té ngã vào lề đường và may mắn thoát chết. Chứng kiến cảnh tượng người vợ tử vong anh Trung Hiếu khóc vật vã.

Anh Hiểu người truy đuổi chiếc xe tải gây tai nạn chết người ghi lại BKS của xe tải

Anh Trần Văn Hiểu (39 tuổi, ngụ Gò Vấp) người chứng kiến vụ việc trên cho biết, vào thời điểm xảy ra tai nạn, tuyến đường quốc lộ 1A đoạn qua cầu vượt An Sương khá vắng vẻ. Lúc đó, anh Hiểu điều khiển xe máy chạy sau xe máy của anh Trung Hiếu khoảng 7 mét.

“Phát hiện có xe tải chạy lao đến quá sát xe mình nên lách tay lái né tránh kịp vào lề đường, tôi chưa kịp hô hoán cho xe máy phía trước tránh thì đã nghe âm thanh từ cú va chạm”, anh Hiểu kể lại.

Tiếp đó, anh Hiểu phải bóp thắng hết cỡ để né đụng vào xe máy và hai vợ chồng anh Trung Hiếu.
Chiếc xe tải tháo chạy được một đoạn hơn 50 mét thì bị chặn lại

Tuy nhiên, điều anh Hiểu bức xúc khi chứng kiến cảnh tượng anh Trung Hiếu ngồi bất động ôm thi thể vợ thì chiếc xe tải lại tháo chạy khỏi hiện trường nên anh vội đuổi theo xe tải để chặn lại.

"Lúc đó, không có một ai lưu thông qua cầu. Nếu như tôi không chạy đuổi theo chặn lại thì chiếc xe tải đã tháo chạy khỏi hiện trường. Quả thật lúc đó, tôi cũng không nghĩ ngợi đến sống chết nữa. Thấy thương cảm số phận của hai vợ chồng anh Hiểu nên làm liều…”, anh Hiểu cho biết.

Sau khi đuổi kịp xe tải (cách hiện trường tai nạn khoảng 50 mét- PV), anh Hiểu cho xe máy chặn ngay trước đầu xe tải và yêu cầu tài xế phải dừng xe vì đã cán chết người. Cùng lúc đó, một vài người dân phát hiện cũng chạy lại giúp đỡ nên 3 người trên xe tải với hình xăm trổ đầy mình lao xuống xe và chạy lại hiện trường để xem.

“Tôi sợ 3 người này tháo chạy nên đã ghi lại BKS xe và nhanh chóng gọi điện cho công an đến xử lý”- anh Hiểu nhớ lại.

Nhận được tin báo, CSGT quận 12, công an khu vực nhanh chóng có mặt để xử lý hiện trường, điều tiết giao thông.
Xe cứu thương đến đưa thi thể nạn nhân về nhà xác

Tại hiện trường, chiếc xe tải gây va chạm khiến chị Thúy Quyền tử vong nằm cách nơi va chạm hơn 50 mét. Trên mặt đường có vết cày xước kéo dài gần 10 mét. Sau tai nạn, tài xế và phụ xe đã rời khỏi hiện trường.

Theo người thân nạn nhân, chị Quyền và anh Trung Hiếu lấy nhau chưa đầy một năm. Chiều nay, anh Trung Hiếu và chị Quyền vừa đi ăn giỗ ông nội từ Cần Guộc (Long An) về Bình Dương khi đến đây thì gặp nạn.

Đến gần 21h (cùng ngày), thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi. Hiện trường vụ tai nạn mới được xử lý xong.

Hiện công an vẫn đang làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Bình luận
vtcnews.vn