Rượt đuổi kịch tính, Real suýt thua đội bóng 'hạng gà'

Thể thaoChủ Nhật, 09/12/2012 09:40:00 +07:00

(VTC News) - Nếu không có sự tỏa sáng kịp thời của Ozil, Real đã có thể phải nhận một trận thua nữa.

(VTC News) - Nếu không có sự tỏa sáng kịp thời của Ozil, Real đã có thể phải nhận một trận thua nữa.

Xét về đẳng cấp và danh tiếng, Valladolid không thể sánh với Real, nhưng họ có lợi thế sân nhà. Thế nên, phát huy hết các yếu tố ‘thiên thời, địa lợi, nhân hòa’, Valladolid đã tấn công phủ đầu Real để liên tục dẫn trước nhà ĐKVĐ ngay trong hiệp một.

 Real giành chiến thắng hú hồn trước Valladolid.

Tuy nhiên, Real là một đội bóng lớn, có kinh nghiệm và bản lĩnh để vượt qua những thời khắc khó khăn, đặc biệt là khi C.Ronaldo bị hậu vệ đối phương kèm chặt, không thể tỏa sáng.

Người nhắc đến nhiều nhất bên phía đội khách chính là Mesut Ozil, cầu thủ không chỉ ghi bàn thắng gỡ hòa cho ‘Kền kền trăng’ mà còn ‘chốt hạ’ bằng một pha sút phạt vô cùng đẳng cấp. Còn trước đó, cũng phải nhắc đến Benzema vì anh là người quân bình tỷ số 1-1 cho Real.

Về phía đội chủ nhà, không ít người xem đã bày tỏ sự tiếc nuối cho họ. Liên tục dẫn trước, tạo ra được một thế trận ngang ngửa với đội khách về số cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, vận may đã không mỉm cười với Valladolid.

Với trận thua này, Valladolid tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 7. Trong khi Real đã thu hẹp khoảng cách với đội nhì bảng Aletico xuống còn 2 điểm, nhưng vẫn còn kém đội dẫn đầu Barcelona tới 8 điểm.

T.Hương

Bình luận
vtcnews.vn