Rùng mình cảnh đào xác chết lên tắm rửa, thay quần áo ở Indonesia

Thế giớiThứ Năm, 12/11/2015 02:48:00 +07:00

3 năm một lần, người dân trên đảo Sulawesi, Indonesia lại thực hiện nghi lễ đào xác lên, tắm rửa và mặc quần áo mới cho người đã khuất.

Cứ 3 năm một lần, người Toraja sống trên đảo Sulawesi, Indonesia lại thực hiện nghi lễ có tên Ma'nene, đào xác lên và mặc quần áo mới cho người đã khuất

Cứ 3 năm một lần, người Toraja sống trên đảo Sulawesi, Indonesia lại thực hiện nghi lễ có tên Ma'nene, đào xác lên và mặc quần áo mới cho người đã khuất

Trong nghi lễ rùng rợn này, người ta đào xác người đã chết lên và chuẩn bị những bộ quần áo mới để thay thế

Trong nghi lễ rùng rợn này, người ta đào xác người đã chết lên và chuẩn bị những bộ quần áo mới để thay thế

Nhiếp ảnh gia Agung Parameswara đã đến và tìm hiểu về nghi lễ có từ hơn một thế kỷ trước của người Toraja

Nhiếp ảnh gia Agung Parameswara đã đến và tìm hiểu về nghi lễ có từ hơn một thế kỷ trước của người Toraja

Nghi lễ bắt nguồn từ câu chuyện một thợ săn tên Pong Rumasek đi săn trên núi thì nhìn thấy một xác chết đang phân hủy dưới gốc cây. Ông Pong đã dùng quần áo của mình mặc cho xác chết rồi chôn cất. Sau đó ông Pong luôn gặp may mắn

Nghi lễ bắt nguồn từ câu chuyện một thợ săn tên Pong Rumasek đi săn trên núi thì nhìn thấy một xác chết đang phân hủy dưới gốc cây. Ông Pong đã dùng quần áo của mình mặc cho xác chết rồi chôn cất. Sau đó ông Pong luôn gặp may mắn

Từ đó, dân trong vùng tin rằng nếu chăm sóc tốt cho người chết thì sẽ được đền đáp

Từ đó, dân trong vùng tin rằng nếu chăm sóc tốt cho người chết thì sẽ được đền đáp

Đám tang được xem là một trong những sự kiện quan trọng nhất đối với người Toraja và họ thường dành dụm cả đời để có một đám tang 'tử tế' trước khi rời trần thế

Đám tang được xem là một trong những sự kiện quan trọng nhất đối với người Toraja và họ thường dành dụm cả đời để có một đám tang 'tử tế' trước khi rời trần thế

Hai người đàn ông đeo kính cho một xác chết. Theo phong tục của người Toraja, đám tang thường kéo dài nhiều ngày, bắt đầu bằng việc giết mổ trâu và lợn

Hai người đàn ông đeo kính cho một xác chết. Theo phong tục của người Toraja, đám tang thường kéo dài nhiều ngày, bắt đầu bằng việc giết mổ trâu và lợn

Có đám tang được tổ chức vài năm sau khi người chết qua đời vì người sống không có đủ tiền. Thậm chí, có người phải đi vay mượn để lo hậu sự cho người chết

Có đám tang được tổ chức vài năm sau khi người chết qua đời vì người sống không có đủ tiền. Thậm chí, có người phải đi vay mượn để lo hậu sự cho người chết

Quan tài đựng người chết được đặt trong các hốc đá cho đến khi tang lễ hoàn thành

Quan tài đựng người chết được đặt trong các hốc đá cho đến khi tang lễ hoàn thành

Đến nghi lễ Manene, người thân sẽ đưa các quan tài của người quá ra làm lễ thay quần áo

Đến nghi lễ Manene, người thân sẽ đưa các quan tài của người quá ra làm lễ thay quần áo

Trước khi đến đám tang, người quá cố được coi là 'người bệnh' hay 'người đang ngủ' vì người dân địa phương không tin rằng họ đã chết cho đến khi họ được chôn cất chu đáo

Trước khi đến đám tang, người quá cố được coi là 'người bệnh' hay 'người đang ngủ' vì người dân địa phương không tin rằng họ đã chết cho đến khi họ được chôn cất chu đáo

Xác người chết được thay quần áo mới

Xác người chết được thay quần áo mới

Hàng trăm người tham gia một nghi lễ gọi là Sesemba ở một ngôi làng trên đảo Sulawesi, Indonesia

Hàng trăm người tham gia một nghi lễ gọi là Sesemba ở một ngôi làng trên đảo Sulawesi, Indonesia

Tất cả mọi người đều có niềm tin rằng người chết sẽ bảo vệ và mang đến may mắn cho họ

Tất cả mọi người đều có niềm tin rằng người chết sẽ bảo vệ và mang đến may mắn cho họ

Người đàn ông Toroja nướng một con lợn theo cách truyền thống trước khi thực hiện nghi lễ Ma'nene

Người đàn ông Toroja nướng một con lợn theo cách truyền thống trước khi thực hiện nghi lễ Ma'nene

Bình luận
vtcnews.vn