Rooney tỏa sáng, MU nhọc nhằn hạ Fulham

Thể thaoChủ Nhật, 03/02/2013 02:35:00 +07:00

(VTC News) - Không có một cơn mưa bàn thắng giống trận đấu cách đây 1 tuần tại FA Cup, MU đã phải rất vất vả mới có thể giành chiến thắng trước Fulham.

(VTC News) - Không có một cơn mưa bàn thắng giống trận đấu cách đây 1 tuần tại FA Cup, M.U đã phải rất vất vả mới có thể giành chiến thắng trước CLB thành London Fulham.


Trước trận đấu, M.U đứng trước cơ hội rất lớn để gia tăng khoảng cách với Man City lên thành 10 điểm và gây áp lực lên đối thủ cùng thành phố. Do đó, dễ hiểu vì sao khi Quỷ đỏ lập tức tràn lên phần sân đối phương ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài.
Vô số cơ hội đã được các học trò của Sir Alex tạo ra trong hiệp 1. Tuy nhiên, trong một buổi tối vô duyên tới kỳ lạ, các chân sút áo đỏ không tài nào đưa được bóng vào lưới Fulham. Có không dưới 3 lần bóng đã chạm vào cột dọc và xà ngang khung thành đội chủ nhà sau các pha dứt điểm của Evra và Wayne Rooney.

Pha làm bàn duy nhất của Rooney

Về phía Fulham, dù phải chịu lép về hoàn toàn trong hiệp 1, nhưng họ vẫn tạo ra được một số cơ hội rất nguy hiểm về phía khung thành của M.U, và chỉ có...cột dọc cùng tài năng của David de Gea mới có thể giúp Quỷ đỏ bảo toàn được mành lưới.
Bước sang hiệp 2, M.U vẫn là đội làm chủ hoàn toàn thế trận. Nhưng cũng giống như khoảng thời gian 45 phút đầu tiên, các chân sút bên phía đội khách đều tỏ ra rất vô duyên trước khung thành đối phương. Không những vậy, các cổ động viên của Quỷ đỏ còn không ít lần phải thót tim trước các pha hãm thành nguy hiểm từ phía Fulham.
Những tưởng đội bóng thành Manchester sẽ phải rời sân Craven Cottage với một trận hòa thì vào phút thứ 79 của trận đấu, trong một pha tấn công nhanh, Wayne Rooney đã tung ra một pha cứa lòng hiểm hóc làm bó tay thủ thành Mark Schwarzer, mở tỉ số cho M.U trong niềm vui của Sir Alex trên băng ghế chỉ đạo.




Những phút còn lại của trận đấu, cả hai đội đều tạo được những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Tuy nhiên, không có thêm bàn thắng nào được ghi và trận đấu kết thúc với phần thắng 1-0 nghiêng về phía Manchester United.
Với 62 điểm có được sau 25 vòng đấu, M.U vẫn duy trì được vị trí số 1 của mình trên bảng xếp hạng cùng 10 điểm nhiều hơn Man City. Ngày mai, The Citizens sẽ có cuộc đối đầu với Liverpool và nếu như họ không thể dành chiến thắng, MU sẽ tiến thêm được một bước rất lớn trên con đường đi tới ngai vàng Premier League mùa giải năm nay.


Giả Hủ
Bình luận
vtcnews.vn