Rooney rực sáng, Man United đè bẹp West Brom

Thể thaoChủ Nhật, 09/03/2014 08:06:00 +07:00

(VTC News) - Với 3 bàn thắng của Phil Jones, Rooney và Welbeck, Quỷ đỏ đã dễ dàng đánh bại West Brom ngay trân sân khách, qua đó trả được món nợ để thua 1-2 trước đối thủ trong trận lượt đi.

Man United bước vào trận đấu này với mệnh lệnh buộc phải thắng nếu muốn duy trì hy vọng giành vé dự Champions League mùa giải tới. Do đó, HLV David Moyes đã quyết định tung vào sân một đội hình rất mạnh với đầy đủ những cầu thủ tấn công tốt nhất của mình, trong đó có "bộ tứ nguyên tử" bao gồm Mata, Rooney, Van Persie và Adnan Januzaj.


Bị đánh giá thấp hơn các nhà ĐKVĐ nước Anh rất nhiều nhưng chính West Brom mới là những người thi đấu tốt hơn trong những phút đầu tiên của trận đấu. Đội chủ nhà đã bất ngờ chọn giải pháp chơi tấn công và liên tục gây sức ép về phía khung thành của thủ môn David de Gea. Tuy nhiên, Man United cũng không mất quá nhiều thời gian để ổn định đội hình và giành lại quyền kiểm soát bóng.
Hiệp 1 diễn ra với thế trận tương đối cân bằng khi cả Man United và West Brom đều thi đấu với tốc độ vừa phải và ưu tiên sự chắc chắn bên phần sân nhà. Vì vậy, phải tới phút thứ 29, cơ hội thực sự nguy hiểm đầu tiên của trận đấu mới được tạo, và nó thuộc về hậu vệ cánh phải Rafael da Silva bên phía Man United.
Sau đường tạt bóng tuyệt đẹp của tài năng trẻ Adnan Januzaj, hậu vệ người Brzil đã bất ngờ có một pha xâm nhập vòng cấm để tung ra một cú đánh đầu cận thành, nhưng rất đáng tiếc cho Rafael khi thủ thành Ben Foster đã thi đấu xuất sắc trong tình huống này với một pha phản xạ cực nhanh, khiến bóng dội ra ngang bay ra ngoài.
Mặc dù vậy, các CĐV của Quỷ đỏ cũng không phải tiếc nuối quá lâu, bởi ở phút thứ 33 của trận đấu, trung vệ Phil Jones trong một pha lên tham gia tấn công đã băng vào đánh đầu dũng mãnh sau quả đá phạt của Robin Van Persie, giúp đội khách có được bàn thắng vượt lên dẫn trước.


Trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, West Brom là đội thi đấu tốt hơn và tạo ra được khá nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của Man United. Tuy vậy, các chân sút của đội chủ nhà, đặc biệt là Anichebe không thể một lần đưa được bóng vào lưới David de Gea. Do đó, hai đội rời sân tạm nghỉ với tỉ số 1-0 nghiêng về phía đoàn quân của David Moyes.
Bước sang hiệp 2, Man United đã chủ động dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng gia tăng cách biệt. Nhưng phải đợi tới phút thứ 65 của trận đấu, Quỷ đỏ mới có được thứ mình cần với pha lập công của Wayne Rooney. 
Xuất phát từ pha tạt bóng rất chính xác của Rafael bên phía cánh phải, tiền đạo đang nhận mức lương 300.000 bảng/tuần tại Old Trafford đã có một pha đánh đầu dễ dàng trong tư thế cực kỳ thoải mái, giúp anh có được bàn thắng thứ 11 tại giải ngoại hạng kể từ đầu mùa.



Đến phút thứ 82, Rooney đã đánh dấu một ngày thi đấu xuất sắc của mình với đường chuyền như đặt để Danny Welbeck băng xuống đối mặt với Ben Foster. Chân sút người Anh đã không mắc một sai lầm nào với một cú dứt điểm chính xác, ấn định tỉ số 3-0 cho Man United.
Giành chiến thắng trong trận này, Quỷ đỏ đã thu hẹp được khoảng cách với Liverpool và Arsenal xuống còn 11 điểm. Quan trọng hơn, 3 điểm trước West Brom sẽ giúp HLV David Moyes vơi đi được phần nào những áp lực từ giới truyền thông và người hâm mộ sau thành tích thi đấu bết bát của Man United thời gian qua.
Còn với riêng cá nhân Wayne Rooney, trận đấu này lại một lần nữa cho thấy vai trò không thể thay thế của anh tại sân Old Trafford thời điểm hiện tại. Sự tỏa sáng rất đúng lúc của Rooney sẽ giúp Man United tự tin hơn rất nhiều khi ở vòng đấu tới, họ sẽ phải chạm trán với một đối thủ rất mạnh là Liverpool, đội bóng đang xếp thứ 2 trên BXH.
Bình luận
vtcnews.vn