'Ronaldo Việt' làm ngất ngây cộng đồng mạng

Thể thaoThứ Hai, 09/12/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) – Các tuyển thủ đội tuyển U23 Việt Nam vừa có trận đấu mở màn chiến dịch cúp vàng SEA Games không thể tuyệt vời hơn.

(VTC News) – Các tuyển thủ đội tuyển U23 Việt Nam vừa có trận đấu mở màn chiến dịch cúp vàng SEA Games không thể tuyệt vời hơn.


U23 Việt Nam đã có trận ra quân tại SEA Games 27 khá thuận lợi khi nã vào lưới đối thủ Brunei 7 bàn không gỡ. Bên cạnh đó, các chàng trai còn thể hiện được sự đồng đều trong đội hình khi có đến sáu cầu thủ thay nhau ghi bàn. Trong số đó, đẹp mắt nhất phải kể đến cú sút xa tuyệt đẹp của “Ronaldo xứ Nghệ” Phi Sơn. 

Sau khi có bàn ấn định tỉ số 7-0 cho U23 Việt Nam, Phi Sơn cũng đã có rất nhiều pha biểu diễn kĩ thuật cá nhân khiến sân Zeyar Thiri hò reo, tán thưởng không ngớt. Và điều tương tự cũng xuất hiện trên khắp cộng đồng mạng. 
Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng chia vui với HLV Hoàng Văn Phúc 
Rất nhiều những bình luận khen ngợi “Ronaldo xứ Nghệ”: “Phi Sơn “quẩy” bóng trông sướng mặt thật”, “Nếu muốn chặn đứng Phi Sơn, các cầu thủ Brunei phải xem thật nhiều clip những hậu vệ đẳng cấp thế giới khóa chặt Cristiano Ronaldo như thế nào. Còn không, ngoài sử dụng những đòn võ phi thể thao, họ chỉ còn mong… Phi Sơn tự ngã”…
Tập thể đội tuyển U23 Việt Nam cũng nhận được nhiều lời khen ngợi: “Trận nào cũng đá thế này có phải sướng mắt không. Chắc chắn, đánh phủ đầu, cho đối phương ăn no “hành” vậy mới vui”, “Hay quá Việt Nam ơi! Cứ giữ phong độ này đến suốt giải nhé. Chức vô địch SEA Games sẽ không còn xa vời nữa đâu”…
Từ lúc vào sân, Phi Sơn khiến hàng thủ Brunei liên tục khổ sở 
Song, bên cạnh đó cũng có những góp ý thẳng thắn cho rằng lối chơi đội tuyển U23 Việt Nam chưa thật sự chắc chắn cũng như cá nhân cầu thủ Phi Sơn còn cần phải có thêm nhiều thời gian trui rèn hơn nữa. Một bạn có nick name Kai MU đăng tải dòng trạng thái khá dài: 
“Việt Nam thắng đậm Brunei chứ có phải Malaysia, Thái Lan hay Singapore đâu. Phần lớn bàn thắng trong trận đấu này đều do công của… hàng thủ lỏng lẻo bên phía Brunei. Đẳng cấp chênh lệch quá lớn. Vì thế, không nên chỉ nhìn tỉ số mà vui mừng. Thật sự thì mình thấy lối chơi của U23 Việt Nam vẫn còn quá đơn giản và chút gì đó không hợp rơ với nhau.
Còn về Phi Sơn, phải công nhận anh ấy xứng đáng với biệt danh “Ronaldo xứ Nghệ” hay “Ronaldo Việt Nam” thật đấy. Nhưng đừng sớm thần thánh cầu thủ trẻ 21 tuổi này. Không thì bóng đá nước nhà lại có thêm Văn Quyến thứ hai đấy”.
U23 VN
 Giờ nghỉ giải lao ngoài hành lang của các tuyển thủ U23 Việt Nam 

Cuối cùng, vấn đề nhận được khá nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng chính là bức ảnh các tuyển thủ U23 Việt Nam ngồi bệt hành lang nghỉ giải lao, lắng nghe chỉ đạo của HLV Hoàng Văn Phúc giữa hiệp trận đấu vừa qua.
Phần đông ý kiến phê phán năng lực tổ chức của nước chủ nhà Myanmar: “Giải đấu tầm khu vực gì mà thua cả một trận đá phủi tiền nước mía ở Việt Nam thế trời”, “Thật nản cho bóng đá Đông Nam Á, thế này thì bao giờ mới thoát cái danh “vùng trũng”?”, “Ban tổ chức chả chuyên nghiệp gì cả, thương đội tuyển thế”…
Trận đấu tiếp theo của đội tuyển U23 Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 10/12 sắp tới, và đối thủ của chúng ta sẽ là U23 Singapore. Trận đấu này sẽ được tường thuật trực tiếp trên chuyên mục thể thao, báo điện tử VTC News.
Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn