Ronaldo "tắt súng", tạo điều kiện cho Barca áp sát Real

Thể thaoThứ Hai, 09/04/2012 05:18:00 +07:00

(VTC News)-Được thi đấu trên sân nhà, chơi với nỗ lực đến cùng song Real vẫn không thể vượt qua Valencia.

(VTC News)-Được thi đấu trên sân nhà, chơi với nỗ lực đến cùng song Real vẫn không thể vượt qua Valencia.

Quyết tâm hạ gục Valencia ngay trên sân nhà để duy trì khoảng cách an toàn 6 điểm với Real, Jose Mourinho tiếp tục trưng dụng đội hình 2 tiền đạo gồm Higuain và Benzema. Hỗ trợ bộ đôi này vẫn là Ronaldo-Ozil. Còn Valencia có đôi chút bất ngờ khi đội hình ra sân không có chân sút chủ lực Soldado.

 Ronaldo "tịt ngòi", Real hòa thất vọng Valencia.

Dưới sự cổ vũ của khán giả nhà, “Kền kền trắng” đã tấn công phủ đầu đối thủ.  Ngay từ phút thứ 8, Ronaldo đã có một cú sút đưa bóng đi chạm cột dọc khung gỗ Valencia. Liên tiếp sau đó cầu thủ người Bồ Đào Nha còn có một số cơ hội khác, nhưng không tận dụng thành công vì sự xuất sắc của thủ môn Vicente Panadero.

Về phía Valencia, do Soldado ngồi trên băng ghế dự bị nên các phương án tấn công của họ khá bế tắc ở những phút đầu trận. Tuy nhiên, khi đã bình tĩnh trở lại và may mắn thoát khỏi bàn thua, “Bầy dơi” đã chơi tự tin hơn hẳn.

Bằng chứng là từ phút 25-33, đội khách liên tiếp có hai cơ hội ghi bàn, trong đó phải kể đến cú đánh đầu bồi đưa bóng đi chạm cột dọc của Ricardo Costa.

Sang hiệp hai, Jose Mourinho “làm tươi” lối chơi của Real bằng sự xuất hiện của Di Maria. Nhưng khi chưa tìm được mảnh lưới đối phương thì khung gỗ của Casillas đã bị chao đảo sau cú sút xa đầy uy lực của Tino Costa ở phút thứ 55.

Từ thời điểm này, trận đấu diễn ra khá nóng, buộc trọng tài phải sử dụng tới thẻ vàng để “làm mát” cái đầu của các cầu thủ.

 Nguồn VTC.

Đỉnh điểm của trận đấu chính là ở những phút cuối khi hai đội liên tiếp có những cơ hội ghi bàn vô cùng “ngon ăn”, nhưng nều tận dụng không thành công. Một phần vì kém may mắn, phần khác bởi sự xuất sắc của cả Vicente Panadero và Iker Casillas.

Với kết quả hòa 0 bàn thắng, Valencia tiếp tục giữ vững vị trí thứ 3 trên BXH. Còn Real Madrid, chắc hẳn họ đang rất lo lắng vì khoảng cách trong cuộc đua đến ngôi vô địch mùa này với Barca giờ chỉ còn 4 điểm. Trong khi La Liga còn tới 6 vòng đấu nữa mới kết thúc.

Rõ ràng, những ngày gian khó đang chờ thầy trò Mourinho ở phía trước.

Tuyết Mai

Bình luận
vtcnews.vn