Ronaldo, Messi cùng nhạt, Real thủ hòa Barca

Thể thaoThứ Năm, 31/01/2013 06:00:00 +07:00

(VTC News)-Không phải Ronaldo hay Messi mà Fabregas với Varane mới là nhân vật chính trong trận ‘Siêu kinh điển’ diễn ra vào rạng sáng nay.

(VTC News)-Không phải Ronaldo hay Messi mà Fabregas với Varane mới là nhân vật chính trong trận ‘Siêu kinh điển’ diễn ra vào rạng sáng nay.

Do Casillas không thể thi đấu vì chấn thương, nên tân binh Diego Lopez được bắt chính ngay từ đầu. Ở vị trí trung vệ, Varane thay Ramos đá cặp cùng Carvalho. Trong khi Essien bất đắc dĩ phải xuất phát ở vị trí hậu vệ cánh phải. Ở cánh đối diện thuộc về Arbeloa. Trên hàng tiền vệ, Callejon bất ngờ có tên trong đội hình xuất phát chứ không phải Kaka hay Modric như nhiều dự đoán. Còn Ronaldo đeo băng đội trưởng.

 Messi đã có một trận đấu khá nhạt.

Về phía Barca, ngoại trừ thủ thành Pinto, còn lại đều thường xuyên thi đấu ở La Liga, trong đó dĩ nhiên nổi bật lên những cái tên như Messi, Iniesta, Xavi, Busquets, Pique, Puyol và Fabregas.

Do đã quá hiểu nhau, nên cả hai đội đều tiến hành lối đá sở trường của riêng mình. Real, với một hàng thủ chắp vá thi đấu rất thận trọng trong các pha lên bóng. Tất cả các đường chuyền và phối hợp của họ đều hướng về Ronaldo. Tuy nhiên, hàng thủ Barca, đặc biệt là tiền vệ phòng ngự đã phối hợp tốt với hàng thủ để giảm thiểu tối đa sự nguy hiểm đến từ các pha đi bóng và dứt điểm của CR7.

Thế nên, trong hiệp một, Ronaldo chỉ tạo ra được đúng một cơ hội có thể dẫn tới bàn thắng, đó là cú phạt từ đầu trận, buộc thủ môn Pinto phải vất vả đấm bóng.

 Ronaldo tiếc nuối với cơ hội ghi bàn hiếm hoi.

Tương tự, Lionel Messi, ‘hung thần’ ở các trận ‘Siêu kinh điển’ cũng bị các hậu vệ đội chủ nhà theo sát khiến M10 không có nhiều khoảng trống và thời gian để tung ra các pha dứt điểm uy lực.

Nhưng khi ‘El Pulga’ bị bắt chặt, đội khách vẫn biết cách tạo ra các cơ hội ghi bàn khác. Đầu tiên là cú sút phạt đưa bóng dội xà ngang của Xavi ở phút thứ 21. Không lâu sau, tận dụng sai lầm ngớ ngẩn của Carvalho, Xavi đã suýt ghi bàn nếu Varane không kịp lùi về cản phá bóng trên vạch vôi.

Không chịu lép vế so với người đồng nghiệp, Benzema cũng đã thể hiện được vai trò đầu tàu trên hàng công Real khi ‘át chủ bài’ Ronaldo bị theo sát. Tiếc là trong các pha dứt điểm, tiền đạo người Pháp thiếu một chút may mắn.

 Fabregas chính là người hùng của Barca.

Sau giờ nghỉ giải lao, ngay khi Benzema tạo ra được một cú sút nguy hiểm về phía khung thành Pinto thì sau đó lưới của Real đã rung lên. Phút thứ 51, sau cú phá bóng lên của Callejon, Messi nhanh chân cài bóng, tạo điều kiện cho Fabregas hạ gục thủ môn đối phương ở tư thế đối mặt, mở tỉ số trận đấu.

Có lợi thế dẫn trước, Barca chủ động chơi bóng chậm và chắc ở khu vực giữa sân. Trong khi Real buộc phải tăng tốc để tìm kiếm bàn gỡ. Thế nên, HLV Jose Mourinho quyết định tung Modric và Higuain vào sân. Nhưng cơ hội ăn bàn tiếp tục treo trước mũi giày của Ronaldo. Điển hình như phút thứ 59 và 66, chỉ cần Ronaldo rướn thêm một chút, chạm bóng là Real đã có bàn thắng gỡ hòa.

Mải mê tấn công, Real cũng suýt phải trả giá nếu Fabregas không sút bóng liếm xà ngang ở cự ly gần, còn Pedro dứt điểm chuẩn xác hơn ở tư thế đối mặt với thủ môn Lopez ở phút thứ 72.

Có lẽ các chân sút của đội khách sẽ phải tiếc nuối. Bởi chừng 10 phút sau, từ đường tạt bóng chuẩn xác của đồng đội, Varane bật cao đánh đầu hạ gục thủ thành Pinto, quân bình tỉ số 1-1 cho đội chủ sân Bernabeu.

Trên đà hưng phấn, ‘Kền kền trắng’ dồn lên tấn công, nhưng hàng thủ Barca đã thi đấu rất chắc chắn để không bị chọc thủng lưới thêm. Thậm chí nếu không có sự xuất sắc của Lopez thì Barca đã có bàn thắng thứ hai sau cú volley cực mạnh của hậu vệ trái Alba ở những phút cuối trận.

Không thể giành chiến thắng, nhưng kết quả hòa cũng được xem là một lợi thế của Barca, bởi trận lượt về họ được thi đấu trên sân nhà Nou Camp.

Đội hình thi đấu:
Real Madrid: Lopez - Essien, Varane, Carvalho, Arbeloa - Khedira, Alonson - Callejon, Oezil, Ronaldo – Benzema.
Barca: Pinto - Alves, Pique, Puyol, Alba - Busquest, Xavi, Fabregas - Iniesta, Messi, Pedro.

Ghi bàn: Varane (83’); Fabregas (51’).

T.Hương

Bình luận
vtcnews.vn