Ronaldo lập công, Real Madrid vùi dập Man City

Thể thaoThứ Sáu, 24/07/2015 07:02:00 +07:00

Man City vẫn chưa thể cải thiện khả năng tranh chấp với các đội bóng lớn của châu Âu khi họ dễ dàng để thua Real Madrid

(VTC News) - Man City vẫn chưa thể cải thiện khả năng tranh chấp với các đội bóng lớn của châu Âu khi họ dễ dàng để thua Real Madrid

Không cần tung ra quá nhiều sức, Real Madrid vẫn có chiến thắng áp đảo 4-1 trước Man City. Các bàn thắng được ghi do công của Benzema, Ronaldo, Pepe và Cheryshev. Đội bóng nước Anh chỉ có 1 bàn danh dự trên chấm phạt đền do công của Yaya Toure.
Niềm vui của Ronaldo và Bale 
Hết giờ, tỷ số chung cuộc là 4-1 nghiêng về Real Madrid

87' Jese đi bóng kỹ thuật qua một loạt hậu vệ Man City, nhưng anh lại không thể dứt điểm do hậu vệ áo xanh áp sát quá nhanh.

80' Tốc độ trận đấu đang diễn ra khá chậm. Dường như cả 2 đội đều không muốn ghi bàn.

73' VÀO!!! Tỷ số là 4-1. Isco thực hiện một loạt động tác giả rồi căng ngang vào cho cầu thủ vừa vào sân Cheryshev dễ dàng đệm bóng vào khung thành trống.

Clip Cheryshev nâng tỷ số lên 4-1
66' Một loạt ngôi sao được 2 đội rút ra sân, trong đó có Ronaldo, Ramos và Toure.

65' Ronaldo có cơ hội lập cú đúp khi đứng trước quả phạt ở cự ly ngoài 30m. Mặc dù vậy CR7 sút quá bổng.

62' Gareth Bale chọc khe rất thoáng cho Ronaldo bên góc trái. Thay vì dứt điểm, siêu sao người Bồ lại biểu diễn và vẩy bóng sang cánh phải cho đồng đội, làm lỡ đi cơ hội ghi bàn của Real.
Tình huống ghi bàn của Ronaldo 
57' Isco đột phá trung lộ rồi chọc khe cho Ronaldo đối mặt với Joe Hart. Tuy nhiên trọng tài cho rằng CR7 đã việt vị.

51' David Silva đi bóng khéo léo ở trung lộ, nhưng cú sút bằng chân phải của anh lại không vượt qua hàng thủ Real.

46' Hiệp 2 bắt đầu. Trong khi Man City không thay ai thì Real Madrid thay liền 3 người. Benzema, Carvajal, Pepe bị rút ra. Vào thay là Danilo, Jese và Varane 

Kết thúc hiệp 1, tỷ số là 3-1 nghiêng về Real Madrid

45+4' VÀO!!! Từ chấm 11m, Yaya Toure dễ dàng đánh lừa Keylor Navas rút ngắn tỷ số.

Clip Yaya Toure ghi bàn trên chấm 11m
45+2' Bóng chạm tay Ramos trong vòng cấm và Man City được hưởng quả đá 11m. Tuy nhiên trước đó, bóng cũng chạm tay Sterling nhưng trọng tài không nhìn ra.

44' VÀO!!! Tỷ số là 3-0. Pepe bật cao đánh đầu khá dễ dàng từ tình huống phạt góc.

Clip Pepe nâng tỷ số lên 3-0
42' Nasri đi bóng nỗ lực trước vòng cấm rồi tung cú sút xa gần 30m. Bóng đi nhẹ và trúng vị trí của Keylor Navas.

35' Nasri chọc khe xuống cánh phải rất thoáng cho Navas. Đáng tiếc là pha căng ngang sau đó của cựu cầu thủ Sevilla lại không được cầu thủ Man City nào tận dụng.

31' Isco treo bóng vào vòng cấm cho Gareth Bale băng vào đánh đầu cận thành, đưa bóng vọt xà ngang.
Ronaldo ăn mừng bàn thắng 
27' Isco đi bóng táo bạo vào thẳng vòng cấm Man City. Tuy nhiên ở pha dứt điểm, tiền vệ này sút khá hiền vì bị theo quá sát.

25' VÀO!!! Tỷ số là 2-0. Pha chuyền dài từ giữa sân được Ronaldo tận dụng triệt để bằng cú chích mũi giày rất nhanh. Joe Hart dù rất cố gắng nhưng cũng không thể ngăn bóng lăn qua vạch vôi.

Clip Ronaldo nhân đôi cách biệt
22' VÀO!!! Tỷ số được mở cho Real Madrid. Benzema bắt vô lê rất nhanh đưa bóng vào góc xa, làm bó tay Joe Hart.

Clip Benzema mở tỷ số
21' Tân binh Fabian Delph bị chấn thương buộc Man City thay người bất đắc dĩ, đưa Jesus Navas vào sân.

14' David Silva đi bóng vào trung lộ rồi bất ngờ sút xa ngoài vòng cấm. Bóng đi cao và không chính xác.

9' Sterling ngã trong vòng cấm của Real Madrid nhưng trọng tài không cho Man City được hưởng quả phạt đền.

5' Tốc độ trận đấu diễn ra khá chậm trong những phút đầu. Hai đội chủ yếu tranh chấp ở khu vực giữa sân.

1' Man City giao bóng trước

17h: Trận đấu bắt đầu
Cả Man City lẫn Real Madrid đều nhập cuộc khá chậm 
Đội hình thi đấu

Man City: Hart, Sagna, Denayer, Humphreys, Kolarov, Toure, Fernando, Delph, Nasri, Silva, Sterling

Real Madrid: Navas, Carvajal, Pepe, Ramos, Marcelo, Modric, Kroos, Isco, Bale, Benzema, Ronaldo

16h30: Đã có đội hình thi đấu

Cả Man City lẫn Real Madrid đều tung ra đội hình mạnh nhất ngay từ đầu. Trong khi đại diện nước Anh cho Yaya Toure, Nasri, David Silva và Sterling đá chính, thì đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng tung bộ ba B.B.C cùng Isco, Modric và Toni Kroos vào sân.

Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn