Nỗi đau mất tài sản, nhà cửa tan hoang sau cơn bão số 10 vừa ập đến đã nhường chỗ cho nỗi mất mát, sự tiếc thương đối với vị anh hùng dân tộc Võ Nguyên Giáp. Đi đến đâu cũng bắt gặp hình ảnh người dân, những cụ già, cả những em nhỏ… ngẩn ngơ, khóe mắt đỏ hoe buồn bã.
Người dân An Xá bần thần trước tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi |
Trong nước mắt, bà Võ Thị Lài (76 tuổi, cháu Đại tướng Võ Nguyên Giáp) ôm tượng chân dung Đại tướng khóc nức nở khi nghe tin ông qua đời. Bà nói, giọng lạc hẳn đi: "Vậy là bác đã ra đi, từ nay chúng con không còn được gặp lại bác nữa rồi”.
Không ai bảo ai, mọi người lo dọn dẹp, chuẩn bị bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại quê nhà |
Bàn thờ Đại tướng đã được chuẩn bị |
Trăm người như một, không ai bảo ai, người lau chùi, dọn dẹp, ra vào ngẩn ngơ, ngậm ngùi và bật khóc. Dù biết Đại tướng đã tuổi cao sức yếu, nằm điều trị nhiều năm, nhưng tin Đại tướng ra đi vẫn khiến người dân An Xá đau buồn.
Các em học sinh dọn dẹp vườn tược, lối ngõ |
“Mở máy tính đọc báo thì thấy cụ mất, nhưng tôi không tin. Sáng nay, tôi chạy xe về đây ngay xem có đúng sự thật không. Tôi vừa đi vừa khóc. Đến nơi... thì đúng là cụ mất rồi”, ông Hoanh lạc giọng.
Người cựu binh già Nguyễn Thanh Hoanh bật khóc trước hung tin |
Từ rất sớm, người dân đã tập trung trước nhà lưu niệm với mong muốn được thắp nén hương cho Đại tướng |
Cầu mong bác thanh thản ở cõi vĩnh hằng |
Những kỷ vật của vị Đại tướng bình dị |
Những dòng hồi ký tiếc thương vị Tướng của nhân dân. |
Hồng Nguyễn
Bình luận