Quán quân Đồ Rê Mí lên đường tới Australia học tập

Tổng hợpThứ Năm, 08/12/2011 10:44:00 +07:00

Quán quân Đồ Rê Mí 2011 lên đường tới tham dự chương trình giao lưu âm nhạc tại câu lạc bộ Hello Music Land thành phố Melbourne nước Úc.

Đỗ Trí Dũng đã xuất sắc trở thành quán quân Đồ Rê Mí 2011 để giành được giải thưởng giá trị, một chuyến giao lưu âm nhạc tại câu lạc bộ Hello Music Land thành phố Melbourne nước Úc.

Trong lần xuất ngoại này, Trí Dũng sẽ lần đầu tiên được sánh vai cùng những ca sỹ, nghệ sỹ nổi tiếng nước Úc để biểu diễn trước hàng chục ngàn khán giả tại quảng trường trung tâm thành phố Melbourne, Federation square,  trong đại nhạc hội “Carols  by Twilight” chào Giáng Sinh và năm mới sẽ được phát trên kênh truyền hình Aurora của Úc và Newziland vào ngày 17/12.
Trí Dũng và mẹ 

Trong những ngày tới tại Melbourne, quán quân 8 tuổi sẽ được tiếp cận với môi trường học mà chơi hiện đại và cuốn hút của câu lạc bộ lâu đời Hello Music Land. Học thanh nhạc, học kỹ năng biểu diễn, học sử dụng mic, học nhảy theo nhóm và bắt buộc phải giao tiếp bằng tiếng Anh là những kỹ năng mà sơn ca Yên Bái sẽ được trải nghiệm trong suốt thời gian ở Úc. Bên cạnh đó, những buổi tham quan, khám phá đất nước Australia sôi động bằng những chuyến ghé thăm Melbourne zoo, Aquarium, Imax Cinema…sẽ khiến cậu bé hiếu động Trí Dũng có rất nhiều điều để kể khi về Việt Nam.
Các anh chị rất hâm mộ và yêu quý Trí Dũng đã tiễn bé ra tận sân bay 

Là quán quân nam đầu tiên trong suốt 5 năm qua của Đồ Rê Mí, được thừa hưởng năng khiếu âm nhạc từ cả hai bố mẹ đều hoạt động nghệ thuật tại Yên Bái,Trí Dũng, cậu bé Mường có giọng hát cao và truyền cảm lạ lùng đã giành được ngôi vị cao nhất của Đồ Rê Mí một cách thuyết phục. Những bài hát đã thành “thương hiệu” của Dũng như “Lỳ và Sáo”, “thằng Bờm, “Toreador”, và sau chuyến đi Úc với những ca khúc tiếng Anh được thu mới hoàn toàn là Twinkle, twinkle little star, We wish you merry Christmas, Trí Dũng chắc hẳn sẽ tạo ra những bất ngờ không nhỏ đối với những khán giả yêu mến chương trình.
Quán quân học thanh nhạc cùng cô Châu Anh, cô còn dặn học trò cần tự tin, giữ vững phong độ
và nhớ là không được nghich ngợm, la hét nhiều mà mất giọng.
 

Để chuẩn bị cho phần trình diễn thật tốt hai ca khúc tiếng Anh “kinh điển” này, Trí Dũng đã được sự hỗ trợ “chuyên môn” khá nhiều từ cô giáo tiếng Anh Abi (trung tâm Apollo) và cô giáo thanh nhạc, giảng viên Châu Anh. Dù còn khá lạ lẫm với môn ngoại ngữ nhưng bằng sự sáng dạ và chăm chỉ của mình, cùng với sự chỉ dạy tận tình của cô giáo, Trí Dũng đã tự tin và vững vàng hơn rất nhiều với vốn liếng ngoại ngữ của mình. Dũng hát trơn tru cả hai ca khúc với cách phát âm tương đối chuẩn mà không còn cần nhìn vào giấy như những buổi học đầu. Với cô Châu Anh, việc luyện thanh, vỡ bài và tập hát của hai cô trò đơn giản hơn nhiều, phần vì hai cô trò đã rất quen thuộc, phần vì Trí Dũng có “nhạc cảm rất tốt và rất thông minh trong cách xử lý bài hát”. Tới buổi thứ 2 là Trí Dũng đã khiến cô Châu Anh ngạc nhiên khi hát thật ngọt hai bài hát nước ngoài mà mới hôm qua cậu bé còn ngắc ngứ. 
Ngoài những hành trang về kiến thức, hành lý của Trí Dũng còn đầy ắp những lời chúc ấm áp của các fans, những lời động viên khích lệ và cả những lời khen ngợi hay dặn dòc ủa các cô giáo. Cô giáo tiếng Anh Abi rất ấn tượng với sự thông minh, nhanh trí và hài hước của Trí Dũng, cô Châu Anh lại thích thú  sự nhạy cảm âm nhạc của Trí Dũng. Các fans hâm mộ giọng ca nhí thì gửi gắm tình cảm qua những món quà tặng xinh xắn và ra tận sân bay để tiễn đoàn sang Úc.
Chúc cho Trí Dũng sẽ thật thành công và làm rạng rỡ tài năng ca hát của thiếu nhi Việt Nam trên nước Úc như lời cô Châu Anh căn dặn, “con chỉ cần thật tự tin để giọng hát tuyệt vời của mình được tỏa sáng” ở nước Úc.
Theo Eva
Bình luận
vtcnews.vn