Quân Huỳnh Đức ‘tát’ vào người hâm mộ

Thể thaoThứ Hai, 06/05/2013 01:21:00 +07:00

(VTC News) – Một cái tát đúng lúc sự cuồng nhiệt của người hâm mộ với V-League đang lên cao. Đáng không?


(VTC News) – Trước khi vòng 8 diễn ra, SHB Đà Nẵng là đội có hàng phòng ngự tốt nhất V-League: chỉ để thua duy nhất 1 bàn trong số 7 trận trước đó.


Thế nhưng cũng chính hàng phòng ngự này đã nhanh chóng để thủng lưới tới 3 bàn chỉ trong 9 phút (từ phút 57 tới phút 66) trên sân Ninh Bình chiều qua chỉ bởi đúng một chân sút: Muossa. Thậm chí khi V.Ninh Bình chỉ còn 10 người, Moussa còn tặng thêm đội khách một bàn thua nữa.

Moussa lap cong cho V.Ninh Binh
Một mình Moussa ghi liền 4 bàn thắng vào lưới SHB Đà Nẵng (Ảnh: VSI)

Bóng đá, có thắng, có thua điều ấy là bình thường. Nhưng nếu cái thua ở đúng phút bù giờ của SLNA ở Pleiku có phần cay đắng nhưng cũng oai hùng thì cái thua của SHB Đà Nẵng khác hẳn. Nó có một cái tên: thua nhục!

BLV Quang Huy của đài VTC3 khi tường thuật trận đấu V.Ninh Bình – SHB Đà Nẵng đã không giấu nổi bức xúc mà bình luận đây là trận đấu “có mùi”.

“Sự sa sút của hàng phòng ngự Đà Nẵng trong hiệp 2 là không thể hiểu nổi” – BLV Quang Huy nói sau trận đấu.

Điều quan trọng là thái độ. Cái cách mà cầu thủ SHB Đà Nẵng tươi cười, bình thản sau trận thua đậm ở sân Ninh Bình cho thấy thái độ chỉ có những người trót yêu, trót tin là đội bóng đá Đà Nẵng đã miễn nhiễm với thói hư tật xấu của V-League là cảm thấy tức ngực. Còn cầu thủ thì không. Mặt họ đủ dày để coi nó là bình thường.

Làm sao mà một đội bóng “ngay từ khi bóng lăn đã chứng tỏ mình… không muốn có điểm” như nhận định của BLV Quang Huy?

Chợt nhớ, chính tại sân này mùa giải năm ngoái, V.Ninh Bình gần như đã nằm dài để SHB Đà Nẵng chiến thắng, đồng thời đoạt luôn chức vô địch V-League. Bây giờ là cơ hội trả nợ? Nhất là khi V.Ninh Bình đã 5 trận không biết mùi chiến thắng.

Chỉ một trận thua thôi, với thái độ thi đấu như thách thức tất cả, SHB Đà Nẵng làm vấy bẩn lên chính mình, làm vấy bẩn lên chiếc Cup vô địch mà họ nắm giữ.

Sẽ lại là những lời giải thích như quá tải khi vừa thi đấu AFC Cup, cầu thủ chấn thương, chủ nhà có cầu thủ nhập tịch.

Ngụy biện và rất trơ trẽn.

SHB Da Nang thua tan tac
SHB Đà Nẵng đã tát vào người hâm một V-League (Ảnh: VSI)

V-League cho đến giờ này, tưởng đã thay da đổi thịt vẫn có những vùng tối đặc biệt nhạy cảm mà không ai có thể vươn tới và sờ nắm.

Người ta có thể phạt một ca sĩ hát nhép, phạt một người mẫu hở đồ lót, lên án một sư thầy thiền bên cạnh một cô gái khỏa thân là phản cảm… thế nhưng ai sẽ phạt một trận đấu bẩn. Một cái bẩn rất… tập thể.

Xin lỗi Đà Nẵng. SHB Đà Nẵng đã có lúc là tự hào của người dân Đà Nẵng. Nhưng quên điều ấy đi. Trận đấu của SHB Đà Nẵng hôm qua lại một lần nữa cho thấy, điều gì cũng có tính hai mặt của nó.

Vâng, xin lỗi (hay phải cảm ơn) nhà đương kim vô địch SHB Đà Nẵng. Họ cho thấy V-League sau 8 vòng vẫn chưa… thoát được mặc dù đã có manh áo của thầy tu của 7 vòng trước đó.

Một cái tát đúng lúc sự cuồng nhiệt của người hâm mộ với V-League đang lên cao. Đáng không?


Song An(Thể thao 24h)

Bình luận
vtcnews.vn