Play-off Euro 2012: Ronaldo- Dzeko bất phân thắng bại

Thể thaoThứ Bảy, 12/11/2011 02:19:00 +07:00

(VTC News)-Nỗ lực hết mình trong suốt 90 phút thi đấu, nhưng cả C.Ronaldo lẫn E.Dzeko đều không thể một lần tỏa sáng để đem về bàn thắng cho đội nhà.

(VTC News)-Nỗ lực hết mình trong suốt 90 phút thi đấu, nhưng cả C.Ronaldo lẫn E.Dzeko đều không thể một lần tỏa sáng để đem về bàn thắng cho đội nhà.

Sau khi bình phục chấn thương cả Pepe lẫn Coentrao đã trở lại đội hình thi đấu của Bồ Đào Nha. Ở tuyến giữa của đội khách vẫn là những cái tên quen thuộc, như Nani, Raul Meireles, Joao Moutinho, và dĩ nhiên không thể không nhắc đến C.Ronaldo. Trên hàng công, Helder Postiga đá ở vị trí cao nhất. Về phía đội chủ nhà, cầu thủ đáng chú ý là tiền đạo đang chơi cho Manchester City, Edin Dzeko.

 C.Ronaldo luôn bị bủa vây bởi các hậu vệ Bosnia.

Rút kinh nghiệm từ hai trận thua tranh vé vớt tham dự World Cup 2010 trước chính Bồ Đào Nha, Bosnia nhập cuộc khá chậm rãi, dù họ là đội chủ nhà. Trong khi đó, đội khách lại chủ động tấn công đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài.

Với sự năng động của hàng tiền vệ và một C.Ronaldo luôn di chuyển khắp mặt sân, đội bóng đến từ bán đảo Iberia đã tạo ra được những áp lực nhất định lên khung thành của thủ môn Begovic. Từ bên cánh trái, cánh phải hay trung lộ, các học trò của Paulo Bento đều có thể tung ra các cú dứt điểm. Tuy nhiên, sự thiếu chuẩn xác trong khâu cuối cùng và sự xuất sắc của thủ thành đội chủ nhà đã ngăn cản đội khách sớm có bàn thắng vượt lên dẫn trước. (Xem clip trận đấu).

Để hạn chế các “miếng đánh” nguy hiểm của CR7 và đồng đội, Bosnia chủ động chơi áp sát, đá rắn và không ngần ngại va chạm. Bên cạnh đó, các tiền vệ đánh chặn cố gắng phối hợp với hàng thủ nhằm chia cắt sự liên lạc giữa C.Ronaldo với những người còn lại. Trong khi trên khán đài, khán giả Bosnia thường xuyên dùng tia laser chiếu vào mặt “Cầu thủ đắt giá nhất thế giới” mỗi khi anh có bóng.

 Cầu thủ Bosnia luôn đá rắn với C.Ronaldo.

Vì thế, số lần tiếp cận được khung thành đội chủ nhà của BĐN ngày một ít dần. Còn trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt vì bị “cắt nhỏ” bởi những pha phạm lỗi của cầu thủ hai đội. Đến ngay cả tiền đạo Helder Postiga cũng phải nhận thẻ vàng. Cũng cần phải nhấn mạnh thêm rằng, sức tấn công của đội chủ nhà là quá yếu, khi trong hiệp một họ chẳng tung ra nổi một cú sút nào ra hồn, dù Edin Dzeko đã thi đấu đầy nỗ lực.

Sau giờ nghỉ giải lao, Bosnia bất ngờ đẩy nhanh tốc độ trận đấu, tấn công trực diện Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, cơ hội “ăn bàn” lại đến với đội khách. Phút thứ 50, trước vòng 16m50, Nani đánh gót điệu nghệ, loại bỏ toàn bộ hàng thủ đội chủ nhà, tạo điều kiện không thể thuận lợi cho Ronaldo băng xuống dứt điểm. Tiếc là cú sút của CR7 lại đi không chính xác.(Xem clip trận đấu).

Sau pha bóng này, trận đấu trở nên hấp dẫn hơn khi hai đội liên tục có những pha tấn công nguy hiểm về phía khung thành của nhau. Nhưng điều quan trọng nhất là bàn thắng vẫn chưa đến.

 Dzeko không có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành của Bồ Đào Nha.

Thế nên, nhằm “làm tươi mới” cách thức tấn công, HLV Paulo Bento quyết định tung tiền đạo Hugo Almeida vào sân, trám vào chỗ của Helder Postiga. Không lâu sau, tới lượt chiến lược gia Safet Susic tiến hành điều chỉnh nhân sự bằng việc cho bộ đôi Darko Maletic và Vedad Ibisevic rời băng ghế dự bị.

Vừa vào sân được ít phút, Ibisevic đã có một cơ hội rất thuận lợi để ghi bàn khi trước mặt anh chỉ là thủ môn Rui Patricio. Tuy nhiên, cú dứt điểm vội vàng của cầu thủ vừa mới vào thay người đã đưa bóng đi ra ngoài khung thành. (Xem clip trận đấu).

Đến phút thứ 80, Ibisevic lại có một cơ hội tương tự. Tiếc là anh lại dứt điểm đưa bóng đi vọt xà ngang trong sự tiếc nuối vô bờ bến của khán giả nhà. Sau tình huống hú hồn này, HLV Paulo Bento lập tức củng cố khả năng đánh chặn của hàng tiền vệ bằng sự xuất hiện của Ruben Micael.

 Tỷ số hòa 0-0 cũng là một kết quả chấp nhận được với C.Ronaldo và đồng đội.

Về những phút cuối, trận đấu vẫn diễn ra với một tốc độ khá nhanh, nhưng không bên nào ghi được bàn thắng. Kết quả này rõ ràng là có lợi cho người Bồ. Bởi ở trận lượt về họ được thi đấu trên sân nhà. Còn Bosnia, nhiệm vụ đến VCK Euro 2012 của họ sẽ càng trở nên khó khăn hơn.

Đội hình thi đấu:
Bosnia: Begovic; Spahic, Jahic, Rahimic, Pjanic, Misimovic, Salihovic, Lulic, Mandunjanin, Dzeko,  Zahirovic
Bồ Đào Nha: Rui Patricio; Bruno Alves, Pepe, Coentrao, Joao Pereira, Miguel Veloso, Joao Moutinho, Raul Meireles, Nani, Cristiano Ronaldo, Hélder Postiga.

Tỷ số: Bosnia 0-0 Bồ Đào Nha (Xem clip trận đấu).

Hương Bộc

Bình luận
vtcnews.vn