Phụ huynh trẻ bị bạo hành ở mầm non Mầm Xanh: 'Xem clip mà tôi đau đứt ruột'

Giáo dụcThứ Hai, 27/11/2017 16:50:00 +07:00

Nhiều phụ huynh đau đớn và tức giận khi xem clip ghi lại cảnh các bảo mẫu của Cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh (TP.HCM) đánh đập, đày đọa trẻ trong lớp.

Sáng 27/11, sau khi clip bạo hành đày đọa trẻ em tại cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh (đường HT05, phường Hiệp Thành, quận 12) được đăng tải trên báo chí, rất nhiều phụ huynh tức giận kéo đến cơ sở này đòi công lý.

Video: Phụ huynh đau đớn sau khi xem clip bảo mẫu trường mầm non đày đọa bạo hành trẻ

Chị Diệu Thị Tươi (SN 1990) cho biết, đứa trẻ đang ngồi bô bị bảo mẫu đánh trong clip là con của mình.

“Xem đoạn clip mà tôi đau đớn đứt ruột, cả ngày không ăn nổi miếng cơm. Tôi gửi cháu ở đây gần 3 năm, dù chỉ làm công nhân nhưng vợ chồng tôi cũng cố gắng lo cho cháu đầy đủ, cứ mồng 5 là đóng đủ học phí không thiếu đồng nào, còn bồi dưỡng thêm cho các cô vào các dịp lễ, Tết… Vậy mà không ngờ cháu bị đánh như vậy suốt gần 3 năm trời”, chị Tươi đau đớn chia sẻ.

mam non mam xanh 2 5

 Chị Diệu Thị Tươi (SN 1990) phụ huynh cháu nhỏ bị đá bô trong clip.

Chị Tươi cũng cho biết con gái chị thường hay giật mình sợ hãi la hét vào buổi tối. Nhưng vợ chồng chị Tươi chỉ nghĩ cháu bị yếu bóng vía chứ không ngờ con bị đánh hàng ngày.

Cũng có cùng nỗi bức xúc, chị Nguyễn Thị Hường (SN1991) cho biết, trước đây gia đình cũng phát hiện con bị đánh ở trường Mầm Xanh và đã đến trường để làm rõ vụ việc.

mam non mam xanh 3 6

  Chị Nguyễn Thị Hường (SN 1991) cho biết con chị từng bị cô giáo đánh nhưng không dám nói với ba mẹ.

Tuy nhiên, cô Linh (quản lý của cơ sở mầm non Mầm Xanh) đã đến tận nhà gửi quà xin lỗi và cho biết cô giáo đánh con chị là người mới và cho giáo viên nghỉ việc. Sau đó, gia đình chị Hường yên tâm gửi con tại trường.

“Mình hỏi con là sao cô tát và túm tóc con mà con không nói với ba mẹ thì cháu bảo là lỡ con nói rồi ông công an bắt bố mẹ thì sao. Mình nghĩ là cháu bị cô hù dọa nên không dám nói, giờ có cho không mình cũng không dám gửi con ở đây nữa”, chị Hường cho biết.

Chị Hường cũng cho biết nhiều phụ huynh khác cũng đề nghị trường lắp camera để theo dõi sinh hoạt của các cháu nhưng các cô đều gạt đi. Nhà trường lý giải nếu lắp camera sẽ tốn nhiều chi phí nên các phụ huynh khác không đồng ý.

Quang Hải
Bình luận
vtcnews.vn