Phụ huynh đua nhau khoe thành tích, tôi trầm cảm vì con điểm thấp

Diễn đànThứ Sáu, 05/01/2024 07:30:00 +07:00
(VTC News) -

Bên cạnh việc đưa thành tích của con, những phụ huynh này không quên kể về những việc mình đã làm cho con như đội nắng mưa đưa đón con...

Sau những ngày dài ôn tập căng não cùng con vượt qua thi học kỳ, tưởng đâu khi con thi xong tôi sẽ có khoảng thời gian nghỉ ngơi hồi sức. Thế nhưng khi nhà trường công bố kết quả thi, trên nhóm lớp phụ huynh đua nhau khoe điểm khiến tôi rơi vào trạng thái trầm uốt và mệt mỏi hơn cả trước lúc con thi.

Khích lệ thì ít mà khoe thì nhiều

Ngày thường, nhóm lớp chủ yếu là nơi cô giáo chủ nhiệm thông báo tình hình học tập, thông tin nhà trường, nhắc nộp tiền... đáp lại những tin nhắn của cô đa số mọi người chỉ thả tim hoặc vài lời hồi đáp ngắn gọn để xác nhận đã đọc. Vậy mà khi có điểm thi, nhóm lớp trở nên sôi nổi hẳn lên, các phụ huynh có con điểm cao thi nhau gửi bảng điểm toàn 9, 10 lên nhóm. Họ cũng không ngần ngại chia sẻ khắp mạng xã hội.

Để đạt được kết quả cao như vậy hẳn nhiên các con đã phải rất nỗ lực học tập rất nhiều, thậm chí có phần chịu sự hà khắc lớn từ phụ huynh. Việc khoe thành tích cũng là một trong những cách mà phụ huynh ghi nhận sự cố gắng cũng như khích lệ tinh thần con tiếp tục giữ vững phong độ.

Việc khích lệ các con thì ít mà khoe thành tích thì nhiều (Ảnh: T.T)

Việc khích lệ các con thì ít mà khoe thành tích thì nhiều (Ảnh: T.T)

Lời khen đúng chỗ không chỉ giúp các con đạt điểm cao hơn và ngay cả những em điểm thấp được động viên để cố gắng hơn nữa. Thế nhưng, những tin nhắn trong nhóm lớp mang tính tích cực thì ít mà khoe khoang thứ hạng và điểm số là nhiều, không hề có chút nào gọi là khích lệ hay động viên.

Bên cạnh việc đưa thành tích của con, những phụ huynh này không quên chia sẻ về những việc "phi thường" bản thân đã làm cho con như: đội nắng mưa đưa đón con, hay thức khuya dậy sớm cùng con ôn tập, chọn thầy giỏi, sách hay.... Tất cả những việc làm này cốt chỉ để mong nhận về những câu khen ngợi, tung hô từ người khác.

Sau màn kể lể những nỗi khó, khổ kiểu gì cũng có hàng chục tin nhắn chúc mừng và khen của phụ huynh khác, phần lớn là những người có con cũng đạt điểm cao. Việc khen ngợi lẫn nhau này khiến những người có con đạt điểm thấp như tôi không tránh khỏi cảm giác mệt mỏi.

Con cái vô tình trở thành nạn nhân

Con trai tôi năm nay học lớp 8, vợ chồng tôi thống nhất quan niệm không đặt nặng vấn đề điểm số. Thế nhưng quả thật việc phụ huynh khác liên tục khoe điểm, trong khi con của mình điểm thấp khiến tôi bị ảnh hưởng tiêu cực. Đọc bảng điểm, tin nhắn kể về quá trình học và ôn của những bạn điểm cao tôi đã không kìm lòng được mà quát mắng.

Những câu hỏi chất vấn được tôi đặt ra với con về việc tại sao cùng học thêm, cùng thầy cô giáo mà bạn A điểm cao nhất lớp, bạn B đạt điểm tuyệt đối môn Toán, Lý, Hóa… khiến thằng bé mặt tái xanh lo lắng. Để rồi khi cơn tức giận qua đi tôi lại tự trách bản thân mình vì những lời mắng chửi vô cớ đó làm con sợ hãi, áp lực. Hơn ai hết tôi biết con cũng đã cố gắng rất nhiều cho kỳ thi học kỳ vừa qua.

Việc khoe điểm biến con cái vô tình trở thành nạn nhân.

Việc khoe điểm biến con cái vô tình trở thành nạn nhân.

Cá biệt có trường hợp hai học sinh đang từ bạn thân của nhau bỗng nghỉ chơi với nhau chỉ vì phụ huynh khoe điểm trên nhóm lớp. Sự tình, hôm vừa rồi trên đường đi học về, con tôi kể về việc hai bạn trong lớp đã suýt đánh nhau với lý do mẹ bạn điểm cao đã khoe trên nhóm lớp khiến bạn điểm thấp bị mẹ mắng, dù trước đó hai bạn rất thân với nhau. 

Tôi nghe câu chuyện của thằng bé mà giật mình, hóa ra những việc làm tưởng như vô hại của phụ huynh lại ảnh hưởng lớn như vậy đến các con. Điểm số cao, thành tích tốt hẳn nhiên sẽ có nhiều sự lựa chọn cho tương lai hơn nhưng điều đó không chứng minh hoàn toàn năng lực của cá nhân. Đồng thời, điểm thấp không có nghĩa là các con không giỏi.

Thật khó để đưa ra nhận xét về việc có nên hay không khoe điểm của con, vì xét cho cùng cha mẹ nào mà không hãnh diện, tự hào về kết quả của con. Đặc biệt khi kết quả đó được đánh đổi bằng bao nhiêu mồ hôi, công sức của cả con cái và bố mẹ.

Thế nhưng tôi nghĩ những bậc phụ huynh có con điểm cao nên tinh tế hơn trong việc thể hiện niềm vui trong nhóm lớp, hay trên mạng xã hội để những cha mẹ của các em học sinh điểm thấp như chúng tôi đỡ chạnh lòng. Cũng như không tạo thêm áp lực cho chính con cái của họ ở những lần thi vì luôn phải duy trì kết quả đứng nhất lớp, nhất khối.

Hiện tôi và chồng đều tắt thông báo trên nhóm chat của lớp, chờ đến khi nào trend khoe điểm qua đi thì tiếp tục bật lại để cập nhật thông tin ở lớp hàng ngày của các con. Tôi không muốn những trào lưu phù phiếm này ảnh hưởng đến cảm xúc của bản thân, mà vô tình buông lời cáu bực với chồng con.

Trần Thu Trang(Phụ huynh)
Bình luận
vtcnews.vn