Phóng viên BBC tiếp tục bị "ném đá" vì vô duyên

Thể thaoThứ Hai, 06/08/2012 12:01:00 +07:00

(VTC News)- Các phóng viên BBC tiếp tục bị khán giả “ném đá” vì thái độ không đúng mực trong khi phỏng vấn các VĐV.

(VTC News)- Các phóng viên BBC tiếp tục bị khán giả “ném đá” vì thái độ không đúng mực trong khi phỏng vấn các VĐV.
Những ngày gần đây, phóng viên của BBC bị "ném đá" dữ dội bởi cách phỏng vấn quá ngớ ngẩn, thậm chí là lố bịch đối với các VĐV kém may mắn trên đường đua.
 

Song, dường như điều đó chẳng để lại một bài học kinh nghiệm nào cho họ. Phóng viên Phil Jones cứ vô tư chúc mừng các chàng trai, cô gái vàng của thể thao Anh một cách quá đà, hết vỗ về Jessica Ennis, lại quàng vai bá cổ, cười nói hỉ hả rất bỗ bã với Greg Rutherford và Mo Farah.
Trong khi đó, nữ phóng viên Sharron Davies bị phát hiện… ôm thắm thiết một VĐV khác ở bể bơi. Anh đồng nghiệp Rob Walker cũng vòng tay ôm cổ tay chèo vừa giành huy chương vàng Ben Aislie cho “bằng anh bằng em”.
 

Vốn đã có thành kiến với BBC, những cử chỉ thân tình quá mức đó chỉ càng khiến khán giả thêm “ngứa mắt”. Họ thắc mắc về sự phấn khích thái quá của các phóng viên và đề nghị họ hãy biết giữ chừng mực. 
“Làm ơn nói với Phil Jones để ông ta đừng chạm vào những VĐV nữa đi. Chẳng hay ho gì đâu”, một người hâm mộ giận dữ phản ứng. Thậm chí có người còn nặng lời: “Tại sao một số phóng viên của BBC cứ phải chạm vào các VĐV khi phỏng vấn họ thế? Họ đang sàm sỡ các VĐV thì đúng hơn”.
Tuy nhiên, trong con mắt thiện cảm của một số người hâm mộ, hành động vỗ về của Phil Jones với Ennis chỉ đơn giản là nhằm an ủi, chia sẻ với những giọt nước mắt của cô gái vừa đoạt huy chương vàng.

Cát Đằng
Bình luận
vtcnews.vn