Phi Nhung – Phương Thanh rơi nước mắt viếng nghệ sĩ Út Bạch Lan

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 06/11/2016 16:32:00 +07:00

Trời mưa to vào đêm 5/11, vẫn rất nhiều nghệ sĩ đội mưa đến viếng “má Út” lần cuối.

Làng nghệ thuật lại vừa mất đi một cây đại thụ khi sầu nữ Út Bạch Lan qua đời ở tuổi 82. Tang lễ được diễn ra tại chùa Ấn Quang từ ngày 05/11 đến hết ngày 07/11, lễ động quan sẽ được diễn ra vào lúc 7 giờ sáng ngày 8/11/2016.

“Sầu nữ” Út Bạch Lan là một trong những cái tên gạo cội trong nghệ thuật cải lương ở miền Nam, cả cuộc đời và sự nghiệp của bà luôn nhận được sự yêu thương kính trọng từ khán giả lẫn đồng nghiệp. Gia đình “sầu nữ” quyết định dùng toàn bộ số tiền phúng điếu trong tang lễ của bà dành cho từ thiện.

Sáng 6/11, mặc cho trời mưa to vào đêm trước, rất nhiều nghệ sĩ vẫn đến để thắp nhang, chào má Út lần cuối.

KD-56

Má Ngọc Giàu đến viếng người bạn của mình lần cuối

KD-57

Bà không cầm lòng được khi nhớ những kỷ niệm cùng má Út

KD-58

Nghệ sĩ Lê Thiện, người bạn trong nghề từng có nhiều lần hợp tác cùng sầu nữ Út Bạch Lan

KD-60

 

KD-59

Nghệ sĩ Bạch Long cũng không khỏi bần thần trước sự ra đi của má Út

KD-61

Nghệ sĩ Lệ Thuỷ động viên tinh thần những người thân trong gia đình sầu nữ

KD-62

NSND Lệ Thuỷ đau xót trước linh cữu của tiền bối, bà cho biết thời còn tham gia đi tập và trình diễn cùng, "má Út" luôn lo lắng cho tất cả mọi người

KD-63

NSND Bạch Tuyết luôn nhớ ơn "má Út" vì nhờ có sự dìu dắt và hướng dẫn của bà, nữ nghệ sĩ mới hoàn thành vai diễn trong "Tuyệt tình ca", được khán giả công nhận và gọi là "cải lương chi bảo"

KD-67

Nữ ca sĩ Phương Thanh tranh thủ qua thắp nén hương lần cuối cho má Út, ngay sau đó cô qua sân vận động quân khu 7 để trình diễn cùng Việt Hương

KD-66

Nghệ sĩ Bạch Tuyết an ủi người thân của má Út

KD-65

 

KD-64

 

KD-68

 

KD-69

 

KD-70

 

KD-71

Phi Nhung cũng mặc trời mưa lớn mà đến viếng người nghệ sĩ mà cô yêu mến, nữ ca sĩ cho biết bản thân rất thích giọng ca ngọt ngào của sầu nữ Út Bạch Lan nên có học cách nhả chữ, cách hát của bà. Cô rất đau lòng khi nghệ thuật cải lương lại mất đi một giọng hát gạo cội.

Chu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn