Trưa 18/12, một tài công chạy chiếc sà lan chở hàng trên sông Sài Gòn phát hiện thi thể người đàn ông nổi lên nên đã báo cho ông Nguyễn Văn Chúc (59 tuổi, chuyên vớt xác).
Nhận tin báo, ông Chúc cùng người thân dùng ghe tiếp cận kéo thi thể cố định vào bờ gần chân cầu Bình Lợi (quận Bình Thạnh) và báo công an.
Lực lượng chức năng quận Bình Thạnh sau đó đã có mặt ghi nhận vụ việc, lấy lời khai các nhân chứng.
Theo đó, thi thể là nam giới (khoảng 40 tuổi, không có giấy tờ tùy thân). Người này mặc áo sơ mi ngắn tay màu đen, quần dài màu vàng nhạt. Nạn nhân được xác định đã tử vong nhiều ngày đang trong quá trình phân hủy.
Chiều cùng ngày, thi thể đã được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra. Nguyên nhân đang được các lực lượng chức năng làm rõ.
Video: Hiện trường thi thể bé gái được chôn ở vườn chuối
Bình luận