Y án tử hình con nghiện đâm chết thiếu nữ ở TP.HCM

Pháp luậtThứ Ba, 02/12/2014 05:00:00 +07:00

Đi ăn trộm bị con gái chủ nhà phát hiện, Mạnh cầm dao đâm chết thiếu nữ để bịt miệng.

Đi ăn trộm bị con gái chủ nhà phát hiện, Mạnh cầm dao đâm chết thiếu nữ để bịt miệng.

Ngày 2/12, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên mức án sơ thẩm tử hình đối với Nguyễn Quang Mạnh (29 tuổi, ngụ quận 10) về 2 tội Giết người và Cướp tài sản.

Theo nội dung vụ án, Mạnh là người nghiện ma túy, chiều 4/10/2013, anh ta lên cơn thèm thuốc nhưng không có tiền mua nên nảy sinh ý định đi cướp.

15h cùng ngày, Mạnh đi từ nhà ở lầu 3, lô R chung cư Nguyễn Kim (quận 1) mang theo con dao cùng 2 cuộn băng keo với ý định cướp tài sản của người dân sống cùng khu.
Hung thủ bị dẫn giải về trại giam. 
Khi đến số nhà 222 lầu 2, thấy cửa khép hờ, Mạnh lẻn vào dùng dao khống chế, bắt chủ nhà là chị Lê Thị Hồng Liên phải đưa tiền cho hắn. Nạn nhân lấy 400.000 đồng ra thì hắn mới chịu bỏ đi và hăm dọa không được báo công an nếu không sẽ giết chết cả nhà.

Sau đó, con nghiện này tiếp tục cạy cửa vào nhà số 221 bên cạnh do bà Giang Phụng My làm chủ. Sau một hồi lục lọi nhưng không tìm được tài sản gì đáng giá, Mạnh đi ra ngoài thì bất ngờ chị Lê Thị Mỹ Nguyệt (16 tuổi, con gái bà My) đi về phát hiện.

Thấy có kẻ lạ mặt trong nhà, chị Nguyệt truy hô. Sợ hãi, tên trộm cầm dao xông đến đâm nhiều nhát vào người cô gái làm lưỡi dao bị gãy. Hung thủ tiếp tục vào bếp lấy dao ra đâm cô gái.

Bị đâm trọng thương, nạn nhân đau đớn vùng chạy ra ngoài kêu cứu, Mạnh đuổi theo không kịp nên xách dao bỏ về nhà.

Nghe tiếng kêu cứu của nạn nhân, người dân trong chung cư chạy đến thấy Nguyệt đã tử vong nên báo lên công an phường 7, quận 10. Nhận được tin báo, công an địa phương đến hiện trường và bắt giữ hung thủ.

Theo Zing
Bình luận
vtcnews.vn